NIỀM VUI VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐƯỢC ĐẾN
XEM VÀ Ở LẠI
Đợt 3. Các bạn nữ từ lớp 12 trở lên.
“Come and See” là điểm hẹn của Chúa
Giêsu với nhóm bạn trẻ Công Giáo
nữ tại Dòng
Đức Bà Truyền Giáo từ ngày 11 đến 14/7/2024 đã thôi thúc, mời gọi và thì thầm
vào tâm hồn của các bạn trẻ. Các bạn đã mở ngõ trái tim, khôn ngoan
lựa chọn cho mình những ngày nghỉ ngơi trong tình yêu thương của Thiên
Chúa thật ý nghĩa. Chương trình đã để lại cho các bạn những trải nghiệm mới
lạ và sâu sắc:
- Các bạn có không gian và thời gian
tĩnh lặng để ở lại với Chúa, gặp gỡ Chúa qua các giờ học, giờ cầu
nguyện, chầu Thánh Thể và phút hồi tâm cách sâu lắng.
- Dù thời gian chỉ 3 ngày ngắn ngủi
nhưng nhiều tâm hồn được ơn biến đổi, được bình an, vui tươi, hạnh phúc và biết
phân định ơn gọi cho cuộc đời mình.
- Các đề tài được chia sẻ từ các Sơ
và các Cha đã chạm đến trái tim của các bạn trẻ, giúp các bạn gặp gỡ Chúa
nơi chiều sâu của cõi lòng mình, khao khát dấn thân xây dựng hòa bình và
gieo hy vọng nơi mình hiện diện. Ngoài ra, còn giúp các bạn thiết lập lại
trật tự các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với vũ trụ
để đời sống thêm ý nghĩa.
- Các bạn được các Sơ đồng hành quan tâm,
yêu thương, chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ và những lúc ốm đau.
- Giờ vui chơi sinh hoạt, các bạn có
những giây phút thư giãn bên nhau, vui cười sảng khoái, bù lại những lúc
thinh lặng chìm vào cõi lòng mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Các bạn rất thú
vị khi khám phá sự thông minh và hài hước nơi các bạn khác, đồng thời
biết kỷ luật bản thân thông qua các trò chơi.
- Niềm vui và lòng biết ơn sâu xa bên
trong vỡ òa từ điều này sang điều khác. Dù thinh lặng hay vui chơi, dù
nghỉ ngơi hay học hành, các bạn luôn được trải nghiệm tình Chúa và tình
người một cách cụ thể và thật thân tình.
Tạ ơn Chúa, chương trình “Come and See” đã
kết thúc tốt đẹp, lòng các bạn tràn ngập niềm vui, tâm tình biết ơn và quyết một
lòng cùng với Đức Kitô ra đi xây dựng hòa bình và gieo hy vọng cho thế giới hôm
nay.
Sr Anna Kim Oanh, RNDM