TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


CHIA SẺ TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

“MỤC TỬ NHÂN LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH CHO ĐOÀN CHIÊN”

Tâm tình và cảm xúc của Giêsu Mục Tử nhân lành được các họa sĩ tài ba diễn tả rất nhiều, và được các cặp mắt nhạy cảm bắt gặp, cũng không ít. Tại sao vậy? Vì những con tim đồng cảm luôn tìm đến nhau, để thông chia, để cùng nhau nhìn về một phía, để cùng bước đi trong hy vọng.

Bài Tin Mừng hôm nay cho tôi những khám phá mới mẻ về Tình Yêu của Thiên Chúa. Hình ảnh của Mục Tử Giêsu, vác con chiên nằm vắt ngang cổ mình, hai tay nắm chặt hai cặp chân của chiên, thả xuống hai bờ vai của Mục Tử, cho tôi thấy một tình Phụ Tử và cả một tình bạn thắm thiết, ưa thích “hương vị” của nhau. Khiến tôi hiểu điều ĐTC Phanxicô đã nói với các mục tử chăn dắt đàn chiên của Chúa, phải biết yêu thích, ám hơi của con chiên, có mùi của chiên vương vãi trên mình, như mẹ con ám hơi của nhau.

Tôi cũng thấy hình ảnh một Giêsu Mục Tử, cầm cây gậy dài đi sau đàn chiên với ánh mắt bao phủ cả ràn chiên, và cất tiếng gọi tên từng con chiên đang lơ đãng nhìn xung quanh; và nếu có một con chiên nào đã nhanh chân trốn thoát khỏi ràn, và biến mất trong các bụi rậm bên đường, thì Giêsu Mục Tử đã dồn cả đàn chiên trên đồng cỏ xanh tươi, rồi cũng biến đi lục lọi khắp nơi để tìm cho ra con chiên bị lạc. Ôi, Giêsu Mục Tử đã không ngần ngại leo trèo trên những tảng đá, hay băng qua những con rạch, những bụi rậm chi chít để tìm cho ra con chiên đã lầm đường lạc lối, về với ràn chiên của mình.

Rồi một hình ảnh khác, Giêsu Mục Tử đang cố gỡ con chiên lạc, ra khỏi bụi gai, rồi vui mừng vác nó lên vai, bất chấp những vết thương đang rỉ máu, chạm vào da thịt của mình ...  không ngừng trò chuyện với nó, an ủi nó, làm nó quên đi những vấp ngã, những vết thương, mà chỉ còn một niềm tin cậy vào tình thương yêu vô bờ nơi Vị Mục Tử của nó.

Tình yêu của Mục Tử cảnh báo nó: đừng bao giờ tin cậy vào những mời gọi giả dối của những kẻ làm thuê; họ đâu có đi tìm những con chiên lạc, nhưng đã chạy biến đi khi thấy sói rừng đến làm tán loạn đàn chiên và xúm nhau ăn thịt chiên.

Đến đây, tôi nghĩ đến cảnh đã bao lần tôi cũng xé rào, chạy theo những kẻ chăn chiên làm thuê, nói lời lừa gạt ngon ngọt để có lợi cho mình, và tôi cũng như họ thôi, lo tìm mọi lợi ích cho riêng mình, một thứ lợi ích chỉ biết làm tổn thương cho chính mình và tha nhân.

Ôi, Giêsu Chúa Chiên Lành và kẻ chăn thuê khác nhau một trời một vực, mà sao tôi lại cứ ưa thích lời ngon ngọt giả dối, hơn tin vào chính Đấng đã dựng nên tôi, cho tôi hưởng sự sống với tất cả tình thương yêu nồng nàn và đã hiến mạng sống cho tôi, và chết treo trên thập giá, để cứu độ đàn chiên của mình, trong đó có tôi.

Vậy chúng ta hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho con người yếu đuối và mau mắn quay về với Người.

Nữ tu Marie Paulina RNDM