CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024


Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh


Ngày 31/03/2024

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga.20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.

 

Ngày thứ nhất trong tuần khởi đầu cho một tuần mới, lúc trời còn tối. Chúng ta có thể liên tưởng đến ngày đầu của sách Sáng Thế. Ngày mà trời đất còn tối tăm và Thiên Chúa bắt tay vào công việc phân rẻ ánh sáng và bóng tối. Đức Giêsu Phục Sinh vào ngày Thứ Nhất. Ngài trở thành Ánh Sáng mới tiếp tục soi dẫn con người trong đêm tối đức tin. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ trong đêm tối này. Động lực nào làm cho bà trở nên can đảm? Chính khi bà dám đối diện với đêm tối để đi tìm Ánh Sáng là Đức Kitô và bà đã thấy dấu lạ, tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Ai có thể lăn nó ra? Lăn ra là một sự chuyển dịch. Sự cản trở được mở ra thông thoáng. Một dấu lạ và bao thắc mắc trong đầu của bà. 

 

Đâu là những cản trở trong đời sống đức tin của tôi? Tôi đã đẩy nó ra hay nhờ ai đó giúp cho tôi?

 

Lạy Chúa, xin giúp con dám nhờ sự giúp đỡ từ Chúa và từ anh chị em con đề đẩy lùi những cản trở trong đời sống con.

 

Br. Vincent SJ