CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B
“THIÊN CHÚA SAI CON CỦA NGÀI ĐẾN THẾ GIAN, ĐỂ THẾ GIAN, NHỜ CON CỦA NGÀI, MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy,
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng
là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin
vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi,
vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
19 Và đây
là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh
sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
20 Quả
thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc
họ làm khỏi bị chê trách.
21 Nhưng kẻ
sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của
người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
Ga. 3,14-21
Qua bài Tin Mừng, tôi chỉ biết chìm lắng
trong một chủ đề của hai đối tượng, đó là : “Con Một rất yêu dấu của
Thiên Chúa”, và “thế
gian” này. Hai đối tượng được
coi như ngang bằng nhau, được Chúa Cha yêu thương như nhau. Vì Chúa Cha đã bằng
lòng đem ‘Con Một yêu dấu’ của mình ra làm giá cứu chuộc ‘thế
gian’! Mà thế gian là toàn thể nhân loại. Nhân loại đã
được cứu rỗi khỏi phải chết đời đời. Còn “Con Một Chúa” thì phải
chịu mọi thứ cực hình vô cùng tàn bạo và vô nhân đạo nhất, như một trọng phạm,
nhưng Ngài sẽ Phục Sinh.
Thật là một cuộc trao đổi vĩ đại và vô
song, như chưa từng có trên mặt đất này. Quả thật, chưa từng có vị chúa của bất
cứ một tôn giáo nào lại có một cuộc trao đổi như thế. Thật lạ lùng và huyền nhiệm, ai có thể
hiểu cho thấu. Một Vị Chúa của Trời và Đất, Đấng Toàn Năng, Toàn Thiện, Toàn
Thắng, Toàn Thiên và Toàn Nhân, lại đem Tình Yêu cao vời nhất của mình mà đánh
đổi lấy một tạo thành đã sa đọa, đã đánh mất phẩm giá cao siêu ban đầu của nó. “Như ông Mô-sê đã giương cao Con Rắn trong sa mạc. Con
Người cũng phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn
đời”.
Vậy với những suy nghĩ này, tôi phải
làm gì ? Biết rằng mình có giá thật cao, tôi phải tăng nhiệm vụ làm đẹp bản
thân, linh hồn mình bằng những hy sinh to nhỏ, những tập quán năng chuyện vãn
với Ba Ngôi Thiên Chúa trong lòng tôi, thường xuyên dâng lên Người những giây
phút hiện tại của cuộc sống: lúc đang vui, đang buồn, đang sa ngã, đang trỗi dậy,
đang cố gắng và đang ăn năn sám hối .... để xin Người chữa lành các vết thương.
Và khi đã có được một tương giao mật
thiết với Ba Ngôi, tôi tin chắc mình sẽ được sự hướng dẫn chân tình và yêu
thương của Ba Ngôi, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Tôi sẽ lướt
thắng được mọi gian nan thử thách, nếu tôi luôn giữ vững mối tương giao thần
thiêng đó. Còn nếu tôi vì yếu đuối mà sa ngã, tôi sẽ chạy đến lòng Thương Xót của
Chúa mà ăn năn thống hối bằng những tiếng kêu cứu làm cho Chúa phải động lòng trắc ẩn mà tha thứ
cho những yếu hèn của tôi. Con Rắn Đồng mà chính tội lỗi tôi đã được treo lên,
là Thập Giá Chúa Ki-tô và đã được giải cứu. Vì “Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của
Người mà được cứu độ”.
Thiên Chúa đã cứu chuộc nhân loại
bằng một giá vĩ đại khôn lường và tuyệt đối, thì tôi phải biết ơn Người đến chừng nào! Chứ tôi không được sống cho qua ngày đoạn tháng, mà phí
phạm thời gian quý báu được sống ở trần gian này.
Tôi cần thể hiện đức tin và
yêu mến bằng hành động, hầu đáp trả phần nào cái giá cao cả mà Chúa đã cứu chuộc
tôi. Vì thế, tôi sẽ xin
cùng với Ba Ngôi dọn sạch tâm hồn tôi bằng cách mỗi ngày loại bỏ một vài điều tồi tệ, để
dành chỗ trống cho những ơn lành Chúa khấng ban cho tôi trong Mùa Chay này. Tôi
sẽ không ngừng ca tụng và ngợi khen Lòng Nhân Hậu của Người cho tôi, như Lộc Thánh
năm 2024 mà tôi đã nhận: “Suốt cả đời tôi, nguyện dâng lời
chúc tụng và giơ tay cầu khẩn Danh Người” (Tv. 63,5)
Nữ tu Marie Paulina, RNDM