CHÚA
NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B
TIN
MỪNG: GA 2,13-25
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi
đây. Đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán”.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, và với ơn Chúa Thánh
Thần, tôi nhận ra không ngờ hồn tôi cũng đã là một cái chợ với đủ mọi thứ hàng
hóa, đang tấp nập kẻ mua người bán, với đủ mọi cấp bậc của các mục tiêu của họ.
Thì ra, Đền Thờ Chúa Ba Ngôi trong tôi, trong tâm
hồn tôi, trong trí não tôi, trong ước mơ, trong tư tưởng và hành động của tôi,
toàn chứa đựng những thứ tạp nham, những hàng hóa theo bản năng, xác thịt, làm
ô uế nơi Nhà Tạm có Ba Ngôi đang ngự trị trong tôi. Những hàng hóa nơi chợ đời
này là : lười biếng, giả hình, nói dối, nói gian, tham lam, xét đoán, tức giận,
khoe khang, ham khoái lạc, ham tiền bạc, ham thú vui, quên Chúa, quên hy sinh,
quên hãm mình, vì yêu mình hơn yêu Chúa. Và hình như chính tôi là khách hàng
thường xuyên của chợ đầu mối này. Tôi mua không phải trả tiền vì hàng hóa là
của tôi, nên tôi tự do muốn lấy gì thì lấy.
Tôi cũng thấy ý nghĩa của bài Tin Mừng này, là
nhìn vào căn tính cội nguồn của mình, vào ánh sáng và bóng tối của nó, vào cái
thờ ơ, lãnh đạm của tâm trí tôi trước sự Hiện Diện của Ba Ngôi trong Đền Thờ của
Người trong lòng tôi. Tôi đã thấy bóng tối thường hay che khuất Ánh Sáng mà tôi
không hay biết gì. Và lòng Trắc Ẩn của Ba Ngôi đã phải nổi lên để giành lấy cái
trong sáng ban đầu của nó: như Chúa Giê-su đã phải giận dữ mà lật tung những
thứ hàng hóa kia quăng ra ngoài.
Lúc này tôi chỉ biết im lặng mà nhận lỗi mình.
Tôi không thể hỏi Chúa lấy quyền gì mà làm như thế, vì tôi quá biết quyền năng
ấy của Chúa, quá to lớn để chuộc lấy một vật hèn mọn, quá hư vô là tôi. Vâng, “vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa mà Chúa đã bị
thiệt thân”
Phần tôi, đã hiểu được như thế, là do Thần Khí
Chúa đã làm việc trong tôi. Ngài đã kiên nhẫn đợi chờ, và đến hôm nay, Ngài đã
cho tôi biết điều Ngài muốn nói với tôi: “Con
hãy cố gắng trút bỏ những thứ hàng hóa phù du và độc hại kia ra khỏi tâm hồn
con, để có chỗ trống cho các ơn lành Cha đã dành sẵn cho con trong Mùa Chay
này. Hãy hợp tác với ơn Cha để con nên con người mới, giống Cha hơn”. Và
tôi không thể nói ‘không’ với Người, và tôi tin chắc Chúa sẽ giúp tôi trong
công việc này, vì tôi hoàn toàn trông cậy vào Lòng Trắc Ẩn của Chúa đối với
tôi. Không có Chúa, tôi vẫn chỉ là tôi, một đứa con vô tâm, vô tình, vô cảm, u
mê dại dột, và cứ mãi xa Chúa hàng ngàn dặm.
Hỡi linh hồn tôi, ơn Chúa sẽ đủ cho tôi. Nếu tôi
không hợp tác với ơn Chúa, tôi sẽ làm cho Đấng tôi yêu mến phải thất vọng.
Ôi, thật sự là như vậy, hãy nhìn lên Thánh Giá mà
xem!
Sr. Marie Paulina-RNDM