TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIX - TN C

 


CN 29 TN – C     (2019)             Lc 18, 1-8

 

“Thiên Chúa minh xét cho những kẻ đã tuyển chọn,

Ngày đêm hằng kêu cứu với Người”

 

Khi viết chia sẻ bài Tin Mừng này, tôi đã ngồi mãi mà chẳng biết nói gì – và tôi cứ ngồi chờ đợi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần bằng những kêu xin lên Người. Và tôi sánh tôi như bà góa trong bài dụ ngôn trên đây. Chỉ có điều hoàn toàn khác, là ông quan tòa của tôi, đầy lòng xót thương, hiểu và biết tôi hơn cả chính tôi biết tôi. Và tôi cũng nghĩ, chính cái “tôi” bé nhỏ và đáng tội nghiệp này mà ông quan tòa đã bị đánh động mà càng yêu thương tôi, hơn cả như tôi mong ước, đó là cái “bé nhỏ” của tôi đã được “tuyển chọn”… và điều tôi kêu xin đã được thực hiện…ngay lập tức, bằng những dòng chữ mở đầu này…

Nói là mở đầu, nhưng thực sự cũng là tất cả những gì phải nói đã được nói. Chúng ta sẽ tự triển khai ý nghĩa của nó, mỗi người theo trực giác mà Chúa Thánh Thầy soi cho mỗi người được thấy. Vì chỉ  Người mới hiểu rõ những gì cần thiết cho mỗi chúng ta. Vẫy chúng ta hãy tập kiên nhẫn như bà góa trên đây và tin chắc mình sẽ được toại nguyện. Còn nếu “không”, thì chính cái “không” đó cũng là cái “có” thật nhiều, vì không có điều gì Chúa làm , mà không đem lại lợi ích cho ta thật nhiều.

Vậy chúng ta đừng “thử thách” tình Yêu của Người, và cũng đừng “lạm dụng” tình yêu đó, mà chỉ biết nhận, mà không biết cho… Chúng ta cũng nên biết cho cả cái “bé nhỏ và hư vô” của chúng ta. Vì chính đó mới là cái hiện thực của chúng ta, cái mà chúng ta có nhiều nhất, đó là những tội lỗi, những làm mất lòng Chúa và mất lòng anh em. Nhưng nếu chúng ta biết dâng lên Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, những yếu đuối và thiếu sót của mình, thì đó mới là đối tượng Chúa biết chúng ta có nhiều và đáng được xót thương, vì Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng ta, và điều Chúa mong muốn cũng chính là Tình Yêu đích thực của chúng ta cho Chúa và cho tha nhân.

Việc làm của ông quan tòa trong bài dụ ngôn này là điều đáng chê trách mà Chúa muốn chúng ta phải canh chừng : không nên “phí phạm và rẻ rúng” tình yêu của chúng ta cho nhau, và hãy yêu cho tròn đầy, như Chúa yêu thương chúng ta vậy.

Giá trị của vật cho, không nằm ở vật cho, mà ở cách chúng ta cho, dù nó bé nhỏ đến đâu… Hành động trở nên trở nên giá trị, và mức độ của giá trị đó, luôn ở tình yêu chúng ta ghép vào đó ở mức độ nào… Mức độ càng cao, nếu chúng ta biết “ngày đêm hằng kêu cứu với Lòng Thương Xót” của Người Cha đầy Lòng Xót Thương cho đứa con Bé Nhỏ của Người…

 

                                                                               Nữ tu Marie Paulina Rndm