Như truyền thống tốt
đẹp của cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) Thủ Đức
hàng năm, các chị em cùng sự cộng
tác của quý ân nhân, trợ tá truyền giáo, các tập sinh, đệ tử sinh viên của Dòng
tổ chức bữa cơm thân mật cho các anh chị em kém may mắn đang sinh sống tại Sài
Gòn vào Chúa Nhật ngày 12/01/2025.
Trời nắng chang
chang, tình cảm của anh chị em kém may mắn còn nóng hơn trời. Những nụ cười
hiền hòa bẽn lẽn của những anh chị em lần đầu tham dự, xen lẫn tiếng cười nói
rộn ràng, vui vẻ chào hỏi của các anh chị em đã quen thân. Những anh chị em đến
sớm, cùng trò chuyện với các sơ về những thao thúc và tâm tư của mình.
Sơ Hồng Hạnh khai
mạc bằng những lời cầu chúc chân tình cảm ơn sự hiện diện của quý khách và cùng
nhau đọc kinh Lạy Cha, ý thức mình là con cùng một Cha trên trời, Đấng hằng yêu
thương chăm sóc con cái Người.
Cộng đoàn tổ chức bữa
ăn thân mật đãi các con của Chúa từ khắp nơi trong thành phố. Các con cái Chúa
cũng hân hoan cảm tạ vì niềm vui được đến tham dự với cộng đoàn.
Các anh chị em không
tiện đi lại, ngồi yên trên xe ba bánh, được phục vụ tại chỗ, phần ăn, nước uống
và quà tặng. Các anh chị em khác ngồi trên các ghế nhựa đã được chuẩn bị, trong
bóng râm mát.
Trong bữa tiệc có
phần rút thăm may mắn, các anh chị em nhận được quà may mắn, xúc động, hân hoan
và dâng lời tạ ơn.
Các anh chị tham dự
viên cũng góp tiếng hát lời ca, giúp cho bữa tiệc thêm ấm áp sôi động. Các em
đệ tử và sinh viên cũng hòa giọng hát phục vụ quý khách dự tiệc.
Tiếng lành đồn xa,
năm ngoái chị em tổ chức cho khoảng 350 người, năm nay dự kiến khoảng 550 người,
cuối cùng lượng người đến tham dự vượt quá 700, nên chị em phải nhanh chóng ứng
biến, để không ai đến với cộng đoàn, phải ra về tay không.
Cảm tạ Chúa vì tình
yêu thương Chúa ban cho Hội Dòng ĐBTG chúng con có cơ hội phục vụ và chia sẻ
chút quà mọn tới các anh chị em kém may mắn xung quanh chúng con, như lời Mẹ
Euphrasie Đấng Lập Dòng ĐBTG đã căn dặn: “Hãy yêu thương thông cảm mà đỡ bớt
gánh nặng cho nhau, trong mức độ khôn ngoan mà đức ái kết hợp với đức khó nghèo
thánh thiện gợi ý cho ta”.
Xin Chúa chúc lành
cho các ân nhân đã mở rộng lòng cùng chúng con chia sẻ với các anh chị em đang
gặp khó khăn bên cạnh chúng con. Chúng con thấy mình thật hạnh phúc khi cho đi
và điều chúng con nhận lại là niềm vui đầy tràn, như Lời Chúa bảo đảm: "Anh
em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ
lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy ". (Lc 6, 38)
M. Thanh Thúy, RNDM