HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

THÁNG 12.2024  

 

Vừa nhận nhiệm sở mới, còn đang chân ướt chân ráo, tôi được UBND xã Vĩnh Tân mời chức sắc các tôn giáo có buổi họp mặt tại trụ sở UBND xã. Nhiều vấn đề được đặt ra trong buổi họp nhưng điều đánh động tôi nhiều là việc thảo luận về vấn đề bảo vệ môi trường.

Phát biểu của cán bộ xã tạo sự hưng phấn cho mọi người đang tham dự : “ Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương...”. Sau bài phát biểu rất hùng biện của anh cán bộ xã là cuộc thảo luận sôi nổi về việc triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, mỗi thành viên tham dự đều phát biểu ý kiến và đưa ra những gợi ý và quyết tâm thực hiện kế hoạch theo đơn vị của mình.

Tôi rất vui vì nhận thấy các cư dân trên toàn cầu đều đồng tâm nhất trí trong việc bảo vệ Mẹ Đất thân yêu. Các thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico, các tài liệu của các Hội Đồng Giám Mục, Caritas và tổ chức quốc tế cũng như các chính phủ và các cấp chính quyền đều quan ngại về tiếng kêu than của Mẹ Đất. Những lời mời gọi, những lời hiệu triệu, những kế hoạch bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp không ngừng được vang lên trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.

Cùng với Giáo hội hoàn vũ và toàn hội dòng, chị em cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Thạch An đã nghiêm túc và hăng hái thực hiện việc bảo vệ môi trường cách quyết liệt và năng động. Chị em đã chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng các loại hoa trong sân vườn, phân loại rác thải, ủ rác thải tạo phân hữu cơ, trồng rau sạch, hạn chế sử dụng túi nilon và thu gom các vật dụng có thể tái chế bán phế lựu tạo quỹ giúp đỡ các gia đình khó khăn, tiết kiệm các nguồn tài nguyên điện nước, lắp ráp và sử dụng điện năng lượng mặt trời cho đèn chiếu sáng tại sân trường và khuôn viên cộng đoàn…Bên cạnh đó, chị em cũng chia sẻ và khuyến khích các gia đình giáo dân, anh chị em Trợ tá Truyền giáo, Phụ huynh, Giáo viên và các cháu học sinh cùng chung tay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường sống. Chị em chia sẻ kinh nghiệm góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường, giúp mọi người ý thức tự giác thu gom, xử lý chất thải, thực hiện “ Bốn Sạch: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường, sạch tâm hồn”

Kết quả từ sự nổ lực cộng tác và ý thức tốt về việc chung tay bảo vệ môi trường của tất cả mọi người,  là môi trường xinh đẹp tại cộng đoàn và các con đường, các lối nhỏ dẫn vào các thôn ấp được chuyển tải qua một số hình ảnh mà chị em đã ghi nhận trong tháng 12. Một ước mong sống động hiện ra trong tâm trí tôi: “ Xin Chúa ban ơn để mọi người cùng hăng hái và ý thức dọn dẹp, làm sạch ngôi nhà thân yêu của mình là  TÂM HỒN để đón chào CON THIÊN CHÚA ngự đến trong mùa vọng 2024 này”.

 

Sr. Tuyết Mai- RNDM

Cộng đoàn Thạch An

 

Một số hình ảnh ghi nhận tại cộng đoàn và các con đường, lối ngõ của các ấp xung quanh cộng đoàn: