TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


CẦU NGUYỆN CHO BAN LÃNH ĐẠO

GIỜ KINH VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN

CẦU NGUYỆN CHO BAN LÃNH ĐẠO

TỈNH DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

 

Chiều ngày 15/7/2024 không quản ngại trời mưa rả rích, các chị em Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam (ĐBTG) cử đại diện từ khắp các cộng đoàn quy tụ tại Hội Trường Thủ Đức “trong căn phòng tràn ngập niềm vui và tình yêu mến” để cùng cầu nguyện cho việc chuyển giao ban lãnh đạo của Tỉnh Dòng.

 

Giờ kinh có 2 phần.

 

Phần 1: TRI ÂN BAN LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

 

Trong bầu khí cầu nguyện, các chị em nhìn lại Tỉnh Dòng với tâm tình tạ ơn về những ân sủng Chúa ban trong ba năm qua 2021-2024. Cảm ơn các chị (Sơ Giám tỉnh Maria Bích Quyên, các chị trong ban cố vấn Sơ M. Bích Thu, Sơ Lucia Kim Cương, Sơ Maria Tuyết Mai, và Sơ Maria Minh Tiến, cùng với sự cộng tác đắc lực của sơ Maria Đỗ Thảo quản lý, sơ Maria Nguyệt Mai thư ký) đã can đảm lèo lái Tỉnh Dòng, giữa cơn thử thách của bệnh dịch Covid. Chị em đã đồng lòng, nhạy bén và thi hành sứ mạng đầy sáng tạo và lửa nhiệt thành. Chị em toàn Tỉnh Dòng cũng đã đẩy mạnh việc canh tân đời sống trong hai năm; để chuẩn bị và cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Hội Dòng ĐBTG hiện diện tại Việt Nam cách sốt sắng và từ đó sinh nhiều hoa trái là các sứ mạng mới được khai sinh.

 

Phần 2: CẦU NGUYỆN CHO BAN LÃNH ĐẠO MỚI

 

Chị em được đi vào bầu khí của các tông đồ, khi Chúa trao sứ mạng cho Phêrô (Ga 21,1-9). Ngày hôm nay, Sơ Giám Tỉnh cùng các Sơ trong ban cố vấn (Sơ Giám tỉnh M. Bích Quyên, Sơ M. Bích Thu, Sơ M. Minh Tiến, Sơ Anna Hồng Thuỷ và Sơ Anê Kim Khánh) cũng được Chúa trao trách nhiệm lèo lái con thuyền Tỉnh Dòng ĐBTG trong ba năm tới.

 

Chị em chiêm ngắm biểu tượng: “chiếc thuyền RNDM, có những cánh buồm Thần Khí, ngọn Hải Đăng Giêsu; có Mẹ Maria - Đấng bảo trợ dòng; Mẹ Lập Dòng Euphrasie Barbier hiện diện - Hiến pháp dẫn đường. Chị em trên tàu có người khoẻ mạnh, có người đau yếu và say sóng…. Biển khơi có những cơn sóng to dễ thấy hay những cơn sóng ngầm dữ dội, nguy hiểm… Các chị lãnh đạo như một đội thuỷ thủ dạt dào ơn Chúa, đầy đủ tài năng lèo lái chiếc thuyền tỉnh dòng ra khơi lưới người như lưới cá, thu phục nhiều người về với Chúa, và tiếp tục tiến đến những vùng đất mới mà Chúa Kitô muốn được rao giảng.”

 

Với hình ảnh ấy, đại diện các cộng đoàn cùng dâng biểu tượng như lời cam kết cùng ban lãnh đạo xây dựng Tỉnh Dòng. Kết thúc giờ kinh, chị em cùng đọc lời nguyện chúc lành cho ban Lãnh Đạo và sau đó hòa vào điệu vũ “hiệp nhất-phục vụ”; như ước nguyện cùng tiến cùng lui, cùng dìu nhau bước đi trong vũ điệu Thần Linh với Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Sau cùng, Sơ Celine Mỹ, đại diện chị em cảm ơn ban lãnh đạo tiền nhiệm đã xông pha trong nhiều sự kiện quan trọng của Tỉnh Dòng và đất nước trong 3 năm qua và chúc mừng ban lãnh đạo mới, vì các chị đã can đảm và quảng đại gánh vác trách nhiệm phục vụ Tỉnh Dòng trong ba năm kế tiếp.

 

Mang những tâm tình ấy, chị em cùng chia sẻ bữa tiệc liên hoan thân ái với nhau.

 

Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 16/07/2024 là lời tạ ơn và dâng lên Thiên Chúa những kế hoạch của Tỉnh Dòng. Tâm tình của chị em cùng đồng lòng như cha chủ tế đã nhấn mạnh trong bài giảng: “Không chỉ dịp này dịp kia, chúng ta mới tạ ơn, mà chúng ta cần tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, như lời thánh vịnh chúng ta vẫn hát ‘Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương’ Tv. 136”

 

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì trong mọi sự chúng con nhận ra Chúa luôn dẫn dắt chúng con đi trên con đường của Chúa, thực thi sứ mạng tham dự vào kế hoạch yêu thương mà Chúa muốn, để cứu độ toàn thể vũ trụ này. Xin cho chúng con biết buông theo Thần Khí để mọi sự đều nên tốt cho chúng con và cho toàn thế giới. Amen.

 

M.P.T. Thanh Thúy, RNDM