Cơn
mưa chiều đã đem đến những làn gió mát dịu, dường như những làn gió mát này
cũng len lỏi vào tận tâm hồn của các chị em trong đại gia đình Đức Bà Truyền
Giáo, nhưng có lẽ những người cảm nhận niềm vui nhiều nhất chiều nay là 8 em Chuẩn
sinh đang chuẩn bị bước vào gia đình Tập viện, các em đang chuẩn bị để long trọng
tuyên bố lời Tuyên Hứa của mình trước Thiên Chúa và chị em trong hội dòng.
“Hồng Ân Chúa như mưa như mưa , rơi xuống đời con miên man miên man nâng
đỡ tình con trong Tay trong Tay vòng Tay thương mến . Đời có Chúa êm trôi êm
trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn nguôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ,
Ôi Tình Tuyệt vời.”
Hôm
nay, ngày 22.08.2019, Thánh Thần Thiên Chúa đã dẫn các em: Maria Phạm Thị Trang, Maria Hy Wương, Teresa Phương Thảo,
Teresa Thu Lành, Maria Nguyễn Thùy, Maria Thanh Thúy, Maria Hà Trang và Maria
Phan Điều, bước vào thánh địa
của Tập viện, đi vào vào sa mạc nội
tâm, để bước vào một cuộc tâm giao với Thiên Chúa.
Bước vào
giờ kinh, cộng đoàn đã tha thiết cất cao lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến
trong tâm hồn của 8 em Chuẩn sinh và cộng đoàn phụng vụ đang hiện diện. Tiếp đến
chị Phó Giám tỉnh Agata Nguyễn Thị Phượng Linh đã thay mặt chị Giám Tỉnh Maria
Vianney, thỉnh vấn các em chuẩn sinh, các em đã nêu rõ ước muốn của mình là được
bước theo Chúa Giêsu, được gia nhập Tập viện để các em có thời
gian cảm nếm và ở lại thật sâu trong Giêsu, để có thể sống sung mãn giai đoạn
khởi đầu của đời sống tu trì trong môi trường Tập viện.
Hiến pháp và Huấn thị dòng Đức Bà Truyền
Giáo đã mô tả Tập viện như là một sa mạc linh thánh, nơi Tập sinh đào sâu mối
tương quan cá vị với Đức Kitô và phát huy thái độ cởi mở với Sứ Vụ Thần Linh.
Cũng như tổ phụ Abraham, Môsê, Êlia, đều đã từng trải qua kinh nghiệm đi trong sa mạc, nơi họ khám phá ra sự thật của chính mình trong sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. và chính Đức Giêsu, cũng đã được Thánh thần đưa vào sa mạc, để ăn chay cầu nguyện và phân định ý Cha trước khi bắt đầu cuộc đời công khai.
Chị Phó Giám Tỉnh thỉnh vấn các em Chuẩn sinh
Sau khi thỉnh vấn các em Chuẩn sinh, chị
Phó Giám tỉnh đã trao huy hiệu Dòng cho các em, và các em đã long trọng nói lên
lời tuyên hứa của mình trước Thiên Chúa và cộng đoàn.
Phần Phụng vụ Lời Chúa với Tin Mừng theo
Thánh Marco chương 3, câu 13- 14 nói về việc: “Đức Giêsu lên
núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập Nhóm Mười Hai, để các
ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng”;
như một lời mời gọi các
em Chuẩn sinh nhìn vào gương mẫu của các thánh tông đồ và áp dụng vào cuộc sống
của chính mình: “Khi các môn đệ
đến với, và ở với Thầy Giêsu, họ như được tách ra khỏi đám đông. Nhưng đó không phải là điểm dừng. Ở lại với Chúa là để được
sai đi. Được tách ra khỏi đám đông chính là để được sai đến với đám đông, trong
tư cách của người đã được mắt thấy tai nghe, được đụng chạm Giêsu, để trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và thực sự là hình ảnh
sống động của Thầy mình cho thế giới, cho tha
nhân.”
Nazarét là trường học đầu tiên huấn luyện
Đức Giêsu, chuẩn bị cho Ngài gánh vác sứ mạng Cha trao sau này. Nazarét là
trường dạy cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy lao động, dạy yêu thương đến hiến mình
cho người khác. Và Đức Giêsu đã vâng phục kỷ luật của mái trường này. Ngài đã
chấp nhận những vị thầy đầu tiên là cha mẹ, và Ngài đã lớn lên, chững chạc,
trưởng thành, quân bình cả về thân xác, trí tuệ lẫn tâm linh. Nền giáo dục ở
Nazarét đã thành công khi trao cho nhân loại một Thầy Giêsu khôn ngoan, đạo đức
và nhân hậu. Trong tâm tình của những người môn đệ đến thụ giáo dưới mái
trường mang tên THẦY GIÊSU, và dưới sự bảo trợ của Đức Maria, người nữ
tu đầu tiên, xin Chúa cho các Tân Tập Sinh trở nên như nắm đất mềm dẻo trong bàn tay thần
diệu Chúa Thánh Linh, hầu mỗi ngày các em
được lớn lên, trưởng thành, quân bình cả về thân xác, trí tuệ lẫn tâm linh. Xin
cho các em được ơn
khao khát Chúa, và dám để cho Giêsu chiếm lấy toàn bộ cuộc sống, để cũng được
thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Người.
Tiếp đến chị Phó giám Tỉnh đã ngỏ lời với
cộng đoàn, xin chị em đón nhận các em vào gia đình tập Viện Đức Bà Truyền Giáo,
yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho các em. Sau đó cộng đoàn đã dâng các em
cho Đức Maria, người mẹ hiền của các em, cũng là từ mẫu của nhân loại. Bài ca “Xin
Vâng” cộng đoàn kính dâng lên Mẹ , như một lời nguyện cầu, xin Mẹ giúp mỗi người
luôn biết thưa tiếng xin Vâng như Mẹ trong mọi giây phút của cuộc sống.
“Đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn
luôn khôn nguôi có Chúa cùng đi con không đơn côi , Ôi Tình Tuyệt vời.”
Congratulations! Chúc mừng các em Tân Tập Sinh!
Các em Chuẩn sinh đọc lời Tuyên Hứa
Các Tân Tập Sinh chụp hình lưu niệm với các Soeurs
Sr. M. Tuyết Mai- Rndm