DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
RNDM VÙNG THỦ ĐỨC
07. 05. 2022
Tháng năm lại trở về với chúng ta sau
những tháng ngày dài của dịch bệnh covid, đất trời được tô điểm bởi nắng vàng
rực rỡ và những cánh hoa muôn màu giúp lòng người thêm tươi mới; Đất trời ngợi
khen kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa, chị em Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) vùng Thủ
Đức cũng cùng với đất trời hân hoan ca tụng Mẹ Maria rất thánh.
Chiều thứ Bảy yên bình, ngày
07.05.2022, chị em quy tụ nơi nguyện đường Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng tình
yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa đã dành cho Mẹ Maria; Trong tâm tình yêu mến, cùng
với Mẹ, chị em hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng và nguyện ước, nhờ
lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh, xin Chúa chúc lành cho giáo hội, hội
dòng, tỉnh dòng, gia đình và thế giới.
Bắt đầu giờ cầu nguyện kính Mẹ Maria,
chị em đã được dẫn dắt vào vùng đất sâu kín của tâm hồn mình, trong tĩnh lặng,
chị em ý thức sự hiện diện linh thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa, của Mẹ Maria và
của chư thánh trên thiên quốc trong buổi chiều đặt biệt này.
Thánh vũ ngợi khen Mẹ Maria của các em đệ tử đã đưa cộng
đoàn phụng vụ vào sâu hơn trong tâm tình cầu nguyện; Và Lời Chúa theo Tin Mừng
Thánh Luca tường thuật về một cuộc đối thoại quan trọng nhất cho vận mạng loài
người, cuộc đối thoại giữa Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel với cô thôn nữ làng
Nazareth là Đức Maria. Mẹ đã thuận theo sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa
Thánh Thần, trở thành Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ đã hoàn toàn “tận hiến” cho Thiên
Chúa chính con người của mình, để cộng tác trọn vẹn vào chương trình cứu độ.
Cùng với Mẹ, chị em
ĐBTG đã dâng lên Thiên Chúa lời tình yêu của mình qua mầu nhiệm năm sự vui, cầu nguyện cho các em Đệ tử, sinh viên lưu xá ĐBTG, quý Sơ ĐBTG,
các tu sĩ trên toàn thế giới. Cách riêng cầu nguyện cho ban lãnh đạo của hội
dòng và các tỉnh dòng, miền dòng ĐBTG, cho ban lãnh đạo tỉnh dòng VN, cho các
nhà lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các tôn giáo, và cho những nhà lãnh đạo
liên quan đến cuộc chiến giữa Nga- Ukraina, Myanmar, Nam Sudan…
Sau khi suy niệm và cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, chị em đã tiến
dâng lên Mẹ những cánh hoa tươi xinh đẹp, gói trọn tâm tình mến yêu của mình
dành cho Mẹ.
Cùng Giáo Hội hoàn vũ bước vào
tháng 5 dâng kính Mẹ, xin Mẹ giúp mỗi người có được tâm tình và cách sống như
Mẹ để làm vinh danh Chúa hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống.
Sr M.Tuyết Mai- RNDM