THÁNH
LỄ ĐƯA CHÂN
ÔNG CỐ GIUSE HOÀNG VĂN TÀI
THÂN
PHỤ CHA TỔNG ĐẠI DIỆN Bosco Hoàng Văn Chính
tại Đại Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt
13/05/2021
Cách đây khoảng 10 năm, tôi có dịp cùng với Cha Bosco
Hoàng Văn Chính đi Mỹ, đã ghé thăm Ông Bà Cố và gia đình tại thành phố Lincoln,
bang Nebraska, miền Trung Tây nước Mỹ. Năm đó Ông Bà Cố còn khỏe mạnh, nay cả
hai đã về với Chúa. Bà Cố qua đời 3 năm trước đây, hưởng thọ 94 tuổi. Ông Cố
mới qua đời ngày 11/5/2021, hưởng thọ 99 tuổi.
Nguyên quán của Ông Bà Cố thuộc giáo phận Phát Diệm,
di cư vào Nam và sinh sống tại giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.
Năm 1994 sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO (Humanization Organization: Tổ
chức Nhân đạo).
Ông Bà Cố có 16 người con (11 trai, 5
gái): 3 người con trai chết khi còn nhỏ; còn 13 người con thì 8 người lập gia
đình hiện định cư tại Mỹ, 5 người ở lại Việt Nam, trong đó có Cha Tổng, một
người anh đã qua đời, hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, một
người em là nữ tu Dòng Đức Bà Truyền giáo.
Được biết
Ông Cố là người có trách nhiệm với gia đình, giáo dục con cái trong bầu khí đạo
đức, lễ lạy kinh hạt sáng tối. Đối với Giáo hội, Ông Cố có tinh thần tham gia
phục vụ, cụ thể đã làm ca trưởng ca đoàn giáo xứ Tân Thanh suốt 20 năm, từ năm 1955
đến năm 1975, đã làm quản giáo, làm thư ký rồi chánh trương giáo xứ Tân Thanh; khi
sang Mỹ, Ông Cố phục vụ tại Căng tin của giáo xứ để gây quỹ. Đối với xã hội,
Ông Cố đã một thời làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Thanh.
Khi tôi
nói chuyện với Ông Cố về một đại gia đình hạnh phúc, Ông Cố tâm sự rằng: “Hạnh
phúc nhất là khi thấy con cái giữ đạo sốt sắng, sống hòa thuận yêu thương nhau”.
Trong một gia đình con cháu thành đạt, có những người làm linh mục hay tu sĩ
với những chức vụ quan trọng, nhưng tôi thấy Ông Bà Cố và những người trong gia
đình không tỏ ra tự hào, tự đắc, mà luôn khiêm tốn, âm thầm phục vụ. Khi nói
chuyện với các con của Ông Bà Cố, tôi thấy ai cũng rất nể phục bố mình vì thấy
bố làm rất nhiều công việc với một sức bền bỉ đáng kinh ngạc.
Ông Cố
đã sống thọ gần 100 tuổi. Tuy nhiên Sách Khôn ngoan trong bài đọc 1 (x. Kn 4,
7-15) khẳng định rằng: “Tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng
không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống
không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên
Chúa yêu thương”. Người công chính là người luôn làm theo ý Thiên Chúa.
Như thế, điều quan trọng là hoàn tất nhiệm vụ theo ý
Thiên Chúa. Khi một linh trẻ trong Giáo phận Đà Lạt qua đời ở tuổi 44 sau hơn 6
năm làm cha phó, có người nói “Tiếc quá, Cha chưa làm được gì”, có lẽ
muốn nói chưa làm được công trình nào. Nhưng điều quan trọng là Cha đã hoàn tất
nhiệm vụ theo thánh ý Chúa. Cách đây khoảng 2 năm, một chủng
sinh người Ba Lan đang tu học năm thứ ba Thần học tại chủng viện, được chẩn
đoán ung thư giai đoạn cuối, nhưng vẫn khát khao được trở thành linh mục. Ước
nguyện của thầy đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận. Thầy đã được truyền
chức linh mục ngay trên giường bệnh. Tổng thống Ba Lan biết tin, đã đến thăm và
quỳ gối bên giường bệnh để xin tân linh mục chúc lành. Cha Michal Los đã qua đời
25 ngày sau, hưởng dương 31 tuổi. Chưa làm được gì!
Ông Cố
Giuse khi còn sống cảm thấy gia đình hạnh phúc nhất là sống thuận hòa yêu
thương nhau thì đúng như lời Chúa trong bài đọc 2 trích thư thánh Gioan (x. 1
Ga 3,14-16): “Chúng ta đã đi từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương
yêu anh em”. Thánh Gioan là người sống mật thiết với Thầy Giêsu là hiện
thân của Thiên Chúa, đã định nghĩa “Thiên Chúa là Tình Yêu” và luôn nhấn mạnh đến
việc sống yêu thương “như Thầy yêu thương”. Sống yêu thương không luôn dễ dàng,
bởi lẽ Chúa Giêsu đã dạy trong bài Tin Mừng (x. Ga 12, 23-26): “Thật, Thầy bảo
thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chắc hẳn trong
cuộc sống trần thế, Ông Cố Giuse đã phải vất vả hy sinh thì mới nảy sinh được
nhiều hạt khác.
Hôm
nay, 13/5, cũng là lễ Đức Me Fatima. Đức Mẹ kêu gọi “ăn năn sám hối”
nghĩa là chết đi con người cũ tội lỗi để sống con người mới theo gương mẫu Chúa
Giêsu. Cuộc sống của Chúa Giêsu được ghi chép trong Sách Phúc âm, mà “cuốn Phúc
âm rút gọn” là các mầu nhiệm Mân Côi, vui, sáng, thương, mừng; Đức Mẹ kêu gọi “lần
hạt Mân Côi” là để bước theo Chúa
Giêsu đã yêu thương. Do đó, “tôn sùng trái tim Đức Mẹ” là vì trái tim Mẹ
luôn đập một nhịp với trái tim Chúa, luôn “yêu thương như Thầy yêu thương”.
Ông
Cố Giuse đã hoàn tất cuộc sống theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta hiệp ý với Ông Cố
tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cũng “cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn
Ông Cố Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng
vui vẻ vô cùng. Amen”.
Gm Antôn Vũ Huy Chương