Từ ngày vào trường Mầm non Thanh Tâm làm việc, đây là năm đầu tiên tôi tham dự nghi thức làm phép thánh hóa ngôi trường cho năm học mới. Cha chủ tế đọc Lời Chúa, lời nguyện cầu bình an và lời nguyện xướng đáp thật sốt sắng, giúp chúng tôi nâng tâm hồn lên với Chúa. Khi cha rảy nước phép, tôi cảm thấy như chúng tôi được thanh tẩy từ con người cũ thành con người mới, hòa nhập vào tâm tình của Chúa Giêsu, Đấng có trái tim hiền dịu và yêu thương, để chăm sóc và giáo dục các em nhỏ trong năm học mới này.
Sau nghi thức
thánh hóa và chúc lành cho ngôi trường Thanh Tâm, Cha và tất cả GV – CNV tiến về
nhà nguyện của cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Thủ Đức, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn
và cầu bình an cho năm học mới.
Sự
hiện diện của quý Soeurs trong vùng Thủ Đức và các chị trợ tá nội trú dòng Đức
Bà Truyền Giáo trong ngày đặc biệt này, đã làm cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự
hiệp thông, sự quan tâm và nâng đỡ của Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam dành
cho chúng tôi trong sứ mạng chăm sóc và giáo dục các thiên thần nhỏ.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cộng đoàn phụng vụ được thu hút bởi những lời chia sẻ của Cha chủ tế. Cha nhấn mạnh rằng “Chúa Giê su là vị thầy có trái tim hiền dịu yêu thương; Vì vậy theo gương thầy Giêsu, chúng ta cũng sẽ chăm sóc và giáo dục các em theo tinh thần của người môn đệ Chúa Giêsu, luôn yêu thương, dấn thân và quên mình vì đoàn chiên bé nhỏ. Các em là những thiên thần nhỏ, rất đơn sơ và trong sáng, các em xứng đáng được yêu thương chăm sóc bằng tình mẫu tử dịu dàng từ các giáo viên, để từ môi trường yêu thương hạnh phúc đầu đời này, các em sẽ được lớn lên, trưởng thành và trở thành những người tốt cho xã hội trong tương lai;Một môi trường giáo dục tốt sẽ tạo được sự tin tưởng, an tâm cho phụ huynh khi gửi các bé đến trường và là tiền đề cho một xã hội tốt đẹp .”
Sau thánh lễ Soeur Hiệu trưởng thay mặt cho toàn thể công nhân viên của trường cám ơn cha, quý Soeurs dòng Đức Bà Truyền Giáo. Tâm tình tri ân của Soeur rất ấm lòng và nhẹ nhàng đi vào lòng người. Chúng tôi cũng muốn mượn tâm tình của Soeur hiệu trưởng để nói lên lời tri ân đến quý Soeur trong Tỉnh Dòng:
“Xin hết lòng cám ơn quý Soeurs đã luôn chăm sóc chúng tôi về đời sống thiêng liêng, nhờ đó chúng tôi cảm thấy an tâm chăm sóc và giáo dục các em nhỏ với tất cả tình yêu thương. Chúng tôi xác tín rằng tình yêu, sức mạnh, và bàn tay che chở của Chúa luôn hiện diện trong từng công việc chúng tôi làm, nhờ vậy chúng tôi có đủ năng lượng, nhiệt huyết và hang say thi hành sứ mạng giáo dục các em nhỏ trong năm học mới này.
Chúng tôi rất vui vì sự hiện
diện của quý Soeurs, đặc biệt sự thăm hỏi, động viên, khích lệ và những lời cầu
nguyện từng ngày rất âm thầm của quý Soeurs dành cho chúng tôi. Chúng tôi cảm
thấy chúng tôi được quan tâm, yêu thương, nâng đỡ và đủ sức mạnh để cộng tác với
Tỉnh Dòng chu toàn sứ mạng giáo dục các em nhỏ.
Chúng tôi xin chân thành cám
ơn quý Soeur. Xin Chúa ban cho quý Soeur có đủ sức khỏe, niềm vui và lòng nhiệt
thành phụng sự Chúa và thi hành sứ mạng theo Đặc Sủng và Linh Đạo của Dòng.”
Tập thể Giáo
viên và Công nhân viên
Trường Mẫu Giáo Thanh Tâm Thủ Đức