HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


PHÚT TRẦM LẮNG: Bên Chúa Giêsu Thánh Thể


Ai cao trọng ?

 

Trong Tin Mừng Mt 11, 11-15, Chúa Giêsu khen ông Gioan, Ngài nói: “ Trong số con cái loài người được sinh ra, chưa có ai cao trọng hơn ông Gioan. ”, nhưng Chúa Giêsu cũng nói thêm: “ Kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. ” Như vậy ai sẽ là người cao trọng trong nước trời? Đó là những người đã dũng cảm chiến đấu với bản thân, chống lại ba thù là thế gian, ma quỷ và xác thịt. Chúa Giêsu cho chúng ta biết: “ Nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” Chúng ta phải mạnh mẽ từ bỏ những tính hư tật xấu của mình, từ bỏ những cám dỗ của ma quỷ, từ bỏ những quyến rũ của thế gian.




 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ cho con về những việc con đã làm hôm nay mà con không muốn người khác biết và không muốn Chúa nhìn thấy. Xin Chúa tha thứ cho con về những điều con có thể làm tốt nhưng con đã không làm. Xin Chúa tha thứ cho con, vì đã không dùng đúng thời giờ, đã lãng phí thời giờ trong những việc vô bổ. Xin Chúa tha thứ cho con, nếu hôm nay miệng con đã nói những lời làm người khác tổn thương hoặc nói sai sự thật. Xin Chúa tha thứ cho con, nếu hôm nay tâm trí con đã có những ý tưởng ghen tuông hoặc ý tưởng thiếu trong sạch. Xin Chúa tha thứ cho con, nếu hôm nay tai con đã nghe những lời không nên nghe, lòng con đã xấu hổ khi tỏ ra con thuộc về Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con về những gì mà lúc này đây, trước tôn nhan Chúa con cảm thấy xấu hổ vì đã sống chưa tốt, chưa làm đẹp lòng Chúa.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp con sống tốt hơn mỗi ngày, xin ban cho con sự can đảm  và mạnh mẽ như thánh Gioan Tiền hô, để con có thề vượt qua mọi cạm bẩy và quyến rũ của ma quỷ, để con có thể kính mến Chúa và yêu thương mọi người nhiều hơn như Chúa mong muốn. Xin Chúa giúp con nhớ là Chúa luôn ở cùng con và con không phải chiến đấu một mình. Xin Chúa ban cho con và những người thân yêu một ngày mới bình an và hôm nay trở nên người tốt hơn . Amen

 

Sr. Tuyết Mai- RNDM