XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
Trong Tin Mừng Mt 7, 21. 24-27, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.”
Chúa Giêsu đã cho chúng
ta một kim chỉ nam, đã chỉ cho chúng ta một cách để được vào Nước Trời, đó là
“Thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, và Chúa Giêsu cũng ân cần khuyên dạy chúng ta
đừng chỉ yêu mến Thiên Chúa bằng những lời sáo rỗng trên môi miệng, đừng chỉ hiểu
biết về Thiên Chúa bằng những kiến thức lý thuyết suông, đừng để cho những ý muốn
ích kỷ của chúng ta điều khiển cuộc sống của chúng ta, vì những điều đó sẽ biến
chúng ta thành những người dại khờ xây nhà trên cát… Chúa Giêsu muốn chúng ta
phải sống, phải thực hành Lời Chúa, phải tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và
vương quốc của Ngài, đồng thời cảm nghiệm về Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của
mình, đây mới là sự khôn ngoan của những người xây nhà trên đá tảng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là tấm bánh nuôi dưỡng con
và Chúa mời gọi con bẻ vụn tấm bánh đời mình cho anh em. Chúa trao tặng con đức
tin và Chúa muốn con trở nên chứng tá sống động cho Chúa hôm nay. Chúa ban cho
con mùa vọng để nhìn lại cuộc sống của
con, để con chấn chỉnh và biến đổi. Ngước nhìn lên Chúa, con thấy mình được khích
lệ, đỡ nâng. Ngước nhìn lên Chúa, con đón nhận được nguồn yêu thương bao la,
xua tan hết mọi băng giá, những hiềm khích bất hòa, những ghen tương đố kỵ,
những chia rẽ và sự dửng dưng lãnh đạm. Ngước nhìn lên Chúa, con nhận ra rằng Chúa không muốn con trở thành kẻ khờ dại xây nhà trên
cát, Chúa không muốn con xây dựng đời mình trên sự ảo tưởng, trên sự tự mãn, để
rồi cuối cùng phải chứng kiến đời con sụp đổ tiêu tan.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn con vững vàng trung kiên bằng việc
thực hành Lời Chúa, can đảm để sống Lời Chúa, dù phải hy sinh, phải từ bỏ, phải
sống khác người hay phải lội ngược dòng. Sống với Chúa và ở lại với Chúa, con sẽ đón nhận
được nguồn sinh lực dồi dào, để vượt qua những mệt mỏi chán chường, vượt qua
những khó khăn và thử thách, vượt qua những quyến rũ của Satan. Với ơn Chúa trợ
giúp, con sẽ mạnh mẽ và hân hoan đi đến
những nơi đang chờ đợi những bàn tay, những tấm lòng, nơi đang cần đến sự dấn
thân không toan tính, nơi cần đến sự nhiệt huyết của con. Xin cho con cảm nghiệm cách cá vị về Chúa và xin cho ngày
hôm nay con nhận ra tiếng Chúa mời gọi và thay đổi cách sống để sống xứng đáng
hơn với tình yêu Chúa đã dành cho con. Lạy Chúa xin ban cho con sự trung tín và
khôn ngoan để xây dựng đời con trên đá tảng là Chúa Kitô. Amen.
Sr.M.Tuyết Mai- RNDM