CHÚA NHẬT 32 TN-A
Mt 25, 1-13
KHÔN VÀ DẠI
Bài Tin Mừng hôm nay cho tôi thấy cái thông
thường nơi tâm tính tự nhiên con người thời nay và của mọi thời thì ai cũng
muốn mình hơn người. Con người từ khi sinh ra đều bằng nhau hết, có xác có hồn.
Xác hồn đó được Thiên Chúa phú ban cho có tự do và lý trí để biết lựa chọn sống
đẹp hay sống tồi, sống khôn hay sống dại, trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ, thì đã
có 5 cô dại, vào thời nay, chắc tỷ số đã tăng rất nhiều.
Mà đức khôn
ngoan, như bài đọc 1 hôm nay thì thật dễ thương, dễ mến, nó như muốn thu hút
mọi người, vậy mà ít ai để ý đến, và nó kích thích sự hiểu biết của người đọc.
Nên tôi xin được viết ra đây: “Đức Khôn
Ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng đức Khôn Ngoan, thì đức Khôn
Ngoan cho gặp. Ai khao khát đức Khôn Ngoan, thì đức Khôn Ngoan đi bước trước mà
tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc
nhằn vất vả mà họ sẽ thấy đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy
niệm về đức Khôn Ngoan, là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức Khôn Ngoan
mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với
đức Khôn Ngoan, thì đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm trên các nẻo đường họ đi.
Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện, mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức Khôn Ngoan
đều đến với họ.”
Vậy thì đức
Khôn Ngoan đẹp đẽ chừng nào! Tinh tế biết bao! Sáng ngời và rực rỡ khôn xiết!
Đức Khôn Ngoan, chính là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu. Những gì trái
ngược với đức Khôn Ngoan là Dại dột và trái nghịch với Thiên Chúa, đáng bị
Thiên Chúa xua đuổi: “Ta không biết các ngươi là ai”, và Người đã không mở cửa
cho họ vào dự tiệc cưới. Phải chăng vì họ đã quá coi thường đức Khôn Ngoan phải
có.
Vậy để có đức
Khôn Ngoan, cần phải bén nhạy với Đấng là chính đức Khôn Ngoan vốn luôn cặp đôi
với Tình Yêu, Đấng dựng nên ta giống hình ảnh Người , Đấng đã chịu chết và sống
lại vì ta. Đức Maria, cô thôn nữ trinh nguyên, đã trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế,
cũng đã tràn đầy đức Khôn Ngoan, vì Mẹ hằng suy đi nghĩ lại Lời Khôn Ngoan của
Con Mẹ là Ngôi Lời, để tìm ra Chân Lý của Lời, mà sống và thực hành trong suốt
cuộc hành trình làm Mẹ Chúa Cứu Thế và đã được Chúa Cha tuyển chọn giữa muôn
vàn phụ nữ.
Chúng ta hãy
chạy đến với Mẹ để được Mẹ dạy cho đức Khôn Ngoan cực thánh đó.
Sr. Marie Paulina RNDM