-
Mẹ ơi, con là con nít
phải không?
-
Đúng rồi đó, con.
-
Mẹ cũng là con nít nè.
-
Ừ, mẹ cũng là con nít
của ông bà ngoại.
-
Ứ, ông bà ngoại cũng
là con nít đó.
-
Ồ! Sao con lại nói vậy?
-
Vì con nít là
children, mà con thấy “We are children of God” mà.
.............
Mẩu chuyện nghe lỏm từ
cuộc đối thoại của hai mẹ con em bé, khiến tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
Đúng là Thiên Chúa mạc
khải cho nhũng tâm hồn thơ trẻ. Ai cũng là con
nít/ đứa trẻ của Thiên Chúa!
Bé đã nhận ra điều
này, khi em đang bập bẹ học từ vựng tiếng Anh. Em trở thành thầy dạy của tôi,
trước tình yêu Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay Thứ Tư tuần 15 TN bộc lộ tâm tình của Chúa Giêsu “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn ...” (Mt. 11,25) là lời nhắc nhở tôi sống đơn sơ và đón nhận tình Chúa với tấm lòng trẻ thơ. Tôi hân hoan vui sướng sống đơn sơ vui đùa trước mặt Chúa như đứa con nít của Ngài.
Lạy Cha, con tạ ơn Cha
đã yêu thương chăm sóc con như đứa con mọn của Cha. Xin cho con cũng biết yêu
thương người anh chị em con như Cha đã yêu thương con. Xin cho con luôn mở rộng
trái tim, đón nhận tình yêu của Cha và san sẻ cho những ai đang cần đến, đồng
thời ca rao về tình Cha cách đơn sơ chân thành như trẻ thơ. Amen.
Mai
Cát-minh Thúy, RNDM