Sau những ngày bận
rộn với sứ mạng, chị em chúng tôi được Giê-su gọi lên núi và ở lại đó với
Giê-su.
Trên đỉnh núi,
chúng tôi được Giê-su lắng nghe những tâm tư, những niềm vui, những nỗi buồn,
những thành công và cả những thất bại trong cuộc sống.
Trở về trong thinh
lặng của tâm hồn, dưới ánh sáng của Lời Chúa, tôi nhận ra những ân huệ lớn lao
mà Chúa đã đặc biệt dành cho tôi.
Ngài đã yêu tôi một
cách rất tế nhị, nhẹ nhàng và rất riêng.
Trên hành trình
theo Chúa, tôi nghiệm thấy rõ, Thiên Chúa Ngài đã ưu ái, đưa mắt nhìn và yêu
tôi rất nhiều. Mặc dầu, chiếc thuyền đời tôi rách nát, bẩn thỉu và nghèo nàn
nhưng Thiên Chúa đã đặt bước chân thánh thiện của Ngài xuống chiếc thuyền đời
tôi. Trên chiếc thuyền đó, Ngài bảo tôi hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt
cá. Ngài hiện diện với tôi, trong chiếc thuyền đời tôi. Ngài luôn có mặt khi
tôi cần. Ngài luôn có mặt ngay cả khi tôi không nhìn thấy.
Sự hiện diện của Thầy
nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến mức có lúc tôi cảm thấy hình như Thầy vắng mặt.
Thầy luôn có đó và
an ủi tôi, " đừng sợ, Thầy đây"
Thầy tin tưởng vào
tôi, và không ngại trao cho tôi sứ mạng " chính con hãy cho họ ăn."
Thầy luôn là người
quảng đại, làm gương mẫu cho tôi trong mọi việc.
Thầy phục vụ với tất
cả tình yêu, sự khiêm tốn và hy sinh.
Thầy cúi mình rửa
chân cho các môn đệ.
Thầy cũng mời tôi
hãy can đảm để cho chân tôi được rửa .
Thầy muốn tôi sống
chân thực, không ngại để người khác thấy những yếu đuối và bất toàn nơi tôi. Thầy
muốn rằng, tôi sẽ được người khác chữa lành những vết thương, những lỗi lầm nếu
tôi can đảm cởi mở tâm hồn.
Trên đường đời
sóng gió cũng có lúc tôi muốn gục ngã, thế nhưng Thầy lại nói hãy nhìn lên thập
giá, hãy ẩn náu vào các vết thương từ cạnh sườn của ngài. Sức mạnh và tình yêu từ trái tim Chúa sẽ là động
lực cho tôi can đảm dấn thân.
Thầy cũng mời gọi
tôi, đừng sợ hãi khi gặp cô đơn và thử thách. Nhưng hãy nhớ tới Thầy một mình
cô đơn trong vườn dầu. Thầy luôn có mặt trong vườn dầu của tôi, và sẽ an ủi tôi
những lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng.
Tôi là môn đệ của
Thầy, tôi hạnh phúc vì Thầy luôn bên cạnh.
Kết thúc tám ngày
linh thao, tôi cảm thấy tâm hồn tràn đầy năng lượng và tình yêu. Tôi sẵn sàng
cho một hành trình mới, hành trình lên đường cùng với Thầy Giê-su của tôi.
Lạy Thầy, xin ở bên cạnh con.
Xin mở lòng con để
con cảm nhận được sự hiện diện của Thầy.
Xin mở mắt con để
con thấy Thầy đang ở bên
con qua tha nhân và mọi tạo vật.
Xin mở tai con để
con nghe thấy tiếng của Thầy mà vui vẻ bước vào cuộc trò chuyện thân mật với thầy
trong từng phút giây của cuộc sống con.
Xin Thầy giúp con
để mỗi ngày con yêu Thầy nhiều hơn nữa.
Môn đệ của Thầy: An.
Nguyên - Rndm