“Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Ngài là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế
ý của Chúa được thực hiện trong cuộc đời tôi”.
Đó là tâm tình ấn tượng nhất còn đọng lại trong tôi
sau giờ kinh khấn lại hôm nay. Giữa những biến động của đại dịch Covid -19, lần
lặp lại lời hứa giao ước với Ngài hôm nay đã gợi về trong tôi những tâm tình thật
đặc biệt.
Có thể nói, lời tuyên khấn lại lần này cũng là điểm
hẹn nạp năng lượng để chúng tôi bắt đầu lên đường, theo chương trình thiện nguyện
của liên tu sĩ giáo phận trong mùa đại dịch. Dường như, Thiên Chúa gửi tới cho
chúng tôi một cơ hội để thể hiện tình yêu của tâm hồn thuộc về Người, tình yêu
mà ngày hôm nay tôi, một lần nữa, được thân thưa với Người.
Chính cảm
nghiệm ấy đã giúp tôi xác tín hơn vào lời tuyên khấn của mình, để rồi cùng với
lòng tin và lòng can đảm từng bước lên đường của tôi được thêm hăng say và tràn
đầy yêu thương.
Tạm biệt mọi người, tôi lên đường bước vào tuyền đầu
chống dịch: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Ngài là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế
ý của Chúa được thực hiện trong cuộc đời tôi”
Sr. Mỹ Trang - RNDM