HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


NIỀM VUI GIÁNG SINH

 CHO DÂN TỘC RAGLAI 2024

 

ÁNH SAO TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TÌM CHÚA

 

“Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu yêu thương để cho đi”. Câu nói của Mẹ Têrêsa Caculta khiến tôi nhớ lại những nhịp cầu yêu thương được nối kết giữa chị em trong cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Vinh Trang, quý ân nhân xa gần và những người nghèo của Chúa bên cạnh chúng tôi.

 

Mỗi năm bắt đầu mùa vọng chị em chúng tôi luôn cưu mang việc chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với anh em đồng bào Raglai ở cách cộng đoàn khoảng 10 km. Những dự định và thao thức của chúng tôi được tiếp tục lớn lên khi có sự ủng hộ của cha sở, sự chung tay của các em nội trú, các anh chị em trợ tá, quý ân nhân và bạn hữu xa gần. Tình thương ấy nơi mỗi người đều hướng về một nẻo đường chung, chúng tôi mong ước mang đến cho những người nghèo của Chúa một ngày lễ Giáng Sinh thật ấm áp qua bữa cơm huynh đệ.

 

Và thao thức ấy đã trở thành hiện thực. Ngày 21.12.2024, cuộc gặp mặt huynh đệ ấy đã quy tụ được 500 anh chị em lương dân, và phần đông là các trẻ em từ những gia đình nghèo. Đặc biệt hơn nữa, mọi người chào đón sự hiện diện gần gũi của Cha sở giáo xứ Vinh Trang.  Cha đã gửi đến mọi người món quà thiêng liêng qua bài chia sẻ ý nghĩa về Tình Yêu Thiên Chúa khi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh. Mầu nhiệm ấy sẽ được rạng ngời nhờ việc thực thi những hành động thật nhỏ nhưng với một tình yêu lớn. 

 

Cùng với ánh nắng còn sót lại của những ngày cuối thu, hơi ấm của tình được chạm đến nhau, mỗi người trong buổi gặp gỡ ấy đều đọng lại một niềm vui sâu lắng trong trái tim. Niềm vui của con tim sẻ chia từ các cha, quý ân nhân, sự đón tiếp, phục vụ nơi các em nội trú và  anh chị em trợ tá. Họ đã gặp được niềm hạnh phúc từ tấm lòng biết ơn của những con người đơn sơ, chất phát, đón nhận mọi thứ một cách chân thành. Khung cảnh hội ngộ nơi bữa cơm huynh đệ hơn 50 bàn tiệc ấy khiến cho con tim tôi mở rộng, cộng đoàn chúng tôi không đón Hài Nhi Giêsu một mình, nhưng là với một nhân loại rộng mở hơn, với tình liên đới khăng khít hơn.

 

Một lần nữa chúng con, cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Vinh Trang xin hết lòng tri ân Quý Ân nhân đã quảng đại chia sẻ, hỗ trợ và cộng tác với chúng con để giúp cho người đồng bào Raglai có bữa cơm ngon và những phần quà vui Giáng Sinh ấm áp đầy tình Chúa và tình người. Nguyện xin niềm Hy Vọng và Bình An của Hài Nhi Giê-su Giáng Sinh sẽ luôn ở cùng quý ân nhân và gia đình.

 

Nhân ngày Lễ Chúa Hiển Linh, tôi ngồi viết lại những ký ức sự chia sẻ yêu thương như một dấu chỉ cho thấy Chúa Hài Nhi đang hiện diện với chúng ta. Ước mong sao mỗi người chúng tôi sẽ luôn là một Ánh Sao của Chúa cho người dân Raglai ở đây. Để rồi, sau khi đã nhận biết Chúa, biết đến tình yêu của Hài Nhi, một ngày không xa họ sẽ can đảm đến bái lạy, tuyên xưng niềm tin vào Ngài, và bước đi trên con đường tình yêu của Ngài. 

 

Sr M. Martin Mỹ Hằng. RNDM

CĐ ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VINH TRANG