TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


CHÚ HEO MÙA CHAY


Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay năm 2024 của Thiếu Nhi giáo xứ Thủ Đức khởi đầu một cách hân hoan, bằng việc “Vẽ trang trí heo đất”, chú heo mà các em sẽ nhận đem về nuôi trong 6 tuần mùa chay, và được “xẻ thịt” vào Chúa Nhật Lễ Lá.

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. (Mt 25,40)

Vâng, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với người nghèo khó và kém may mắn, vì thế, mùa chay là mùa “ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái”. Cha Phêrô đặc trách thiếu nhi đã tạo điều kiện cho các em vui vẻ chia sẻ qua việc nuôi heo đất.

Thoạt tiên tôi nghĩ,  mỗi em một con heo nuôi có 6 tuần, phí quá! Nhưng thôi “vâng lời trong hơn của lễ”, tôi cũng nhận một chú heo về để  đồng hành với các em. Tôi cũng mời gọi các phụ huynh cùng đồng hành với các em trong việc nuôi heo này.

Thế rồi, tuần nào cũng có em đến kể với tôi về chú heo của mình.

-       “Sơ ơi, con đã bỏ tiền lì xì của con vô heo rồi!”.

-       “Tốt lắm, nhớ bỏ thêm tiền ăn chay, bớt quà bánh hằng ngày nhé con”.

-       “Sơ ơi, con chưa có heo vì tuần trước con vắng mặt”

-       “Ừm, con cứ để dành tiền hy sinh đó, rồi sơ sẽ gửi heo cho con bỏ vô sau”.

-       Sơ ơi, con không muốn đập heo của mình”

-       “Được, con cứ nuôi đi đã. Khi đó, không muốn đập thì con “đấu giá”, sơ sẽ “bán heo” lại cho con. (đưa tiền bằng hoặc hơn số tiền mình nuôi heo hihi)

-       “Sơ ơi, con bán bắp rang bơ để nuôi heo, Sơ nói các bạn mua cho con với nhe”.

-       Oki! Cảm ơn con có sáng kiến hay. Sơ sẽ kêu gọi các bạn mua của con”

-       “Sơ ơi, sơ ơi ....”

Suốt các tuần đều rộn ràng, tôi thấy lòng mình hân hoan, tôi cũng ăn chay các ngày Thứ Sáu hàng tuần để lấy tiền đó bỏ heo, thực hiện chương trình bác ái như các em. Tôi cảm thấy vui vì đa số các em biết hy sinh và khao khát chia sẻ.

Hàng tuần, tôi đều chia sẻ với phụ huynh, những câu chuyện và hình ảnh về mảnh đời khốn khó cần giúp đỡ. Tôi cũng xin phụ huynh đồng hành cùng các em trên hành trình bác ái. Tôi khuyến khích các em nuôi heo và hứa sẽ tặng quà đặc biệt cho hai em hạng nhất do các em bầu chọn: Vẽ heo đẹp nhất và bỏ tiền heo nhiều nhất.


Lễ Lá. Ngày đập heo đã đến, các em nôn nao vì chú heo của mình. Sau thánh lễ, các em về lớp để “xẻ” heo. Có một vài phụ huynh đến lớp, người thì “cho con gửi chút phong bì góp cùng các em”, có phụ huynh dắt em nhỏ chưa đi học giáo lý “cho con gửi chú heo mà bé đã nuôi riêng vào lớp của anh trai bé”. Tôi thật sự cảm động về nghĩa cử và sự đồng lòng của các em cùng phụ huynh.

Các em đặt heo lên bàn, vài em tiếc rẻ, vài em quên mang heo đến lớp, nhưng hầu hết đều vui vẻ và sẵn sàng để đập heo. Tôi khai trương, dùng búa gõ nhẹ vào chú heo của mình vỡ ra, sau đó, các em chỗ thì đập bằng búa, chỗ chì đập trên bàn, hay thả heo xuống đất vui vẻ như một trò chơi, ....



Chị giáo lý viên cầm sổ đến chỗ từng em ghi lại số tiền mà các em đã gom góp được. Tôi bất ngờ với số tiền mà các em đóng góp, chỉ trong 6 tuần ngắn ngủi mà có em góp được gần một triệu đồng. Tôi biết để có được số tiền này nhiều em đã hy sinh tiền lì xì tết của mình, tiền quà vặt và cả tiền ăn sáng nữa. Đồng tiền của các em tuy bé nhỏ, nhưng tấm lòng bác ái của các em thật lớn lao.

Cảm tạ Chúa, quý phụ huynh và cảm ơn từng em thiếu nhi giáo xứ Thủ Đức đã đóng góp nuôi heo mùa Chay. Cảm ơn các em đã lắng nghe lời kêu gọi và quảng đại mở lòng chia sẻ. Hành động này giúp các em lớn lên trong tình bác ái, nhân hậu.

Ước mong các em trở thành những người Kitô hữu nhân hậu, nhận ra khuôn mặt Chúa nơi người nghèo và sẽ là chứng nhân tình yêu Chúa giữa cuộc đời.

Maria Thanh Thúy, RNDM