TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


XUÂN YÊU THƯƠNG XUÂN HY VỌNG

 

Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về xuân hy vọng mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình. Để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu...”

 

Lời bài hát “Xuân Hy Vọng” của nhạc sĩ Gia Ân vang vang rộn ràng trong buổi chiều ngày 28/01/2024 trong sân nhà dòng Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) Thủ Đức, đón đoàn khách quý “những người nghèo của Thiên Chúa” vào dự bữa tiệc đơn sơ thân tình đầy áp tình yêu thương, như chủ đề của mùa “XUÂN YÊU THƯƠNG” năm nay.

 

Như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp ngày quốc tế Người nghèo “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4, 7). Chị em đã lặng lẽ âm thầm đến với từng người nghèo và khuyết tật, mà chị em gặp gỡ trên đường hay khi đi thăm viếng để gửi thiệp mời dự tiệc. Hơn 300 thiệp được gửi đi, chị em chuẩn bị 500 phần ăn và 400 phần quà để gửi tặng, phòng khi có người nghèo đến bất chợt vào phút cuối để không ai bị bỏ lỡ hay ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Nhiều ân nhân và bè bạn đã cùng các chị em ĐBTG chung tay chuẩn bị quà tặng và phục vụ. Trước giờ khách đến, sân nhà đã rộn ràng âm thanh và sáng bừng bởi màu áo của các nhóm phục vụ. Màu xanh thiên thanh của Trợ Tá Truyền Giáo, màu đỏ yêu thương của các em đệ tử, màu vàng mở rộng đôi tay của các em sinh viên lưu xá và nhiều sắc màu khác của các sơ, các em tông đồ và ân nhân bạn bè, không quản ngại nắng gắt, đến sớm để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ.

 

4g30 chiều, nắng đã dịu bớt, khách đã đến kha khá, Sr MC mời mọi người cùng dâng lòi cầu nguyện khai tiệc và các em đệ tử mở màn với bài nhảy sôi động “ Em Chào Tết” . Sau đó, các sơ và các em nhanh chóng vào vị trí, phục vụ tận nơi cho các vị đại khách. Khách khứa hân hoan và vui mừng vì sự tiếp đãi trân trọng và thân tình, tuy đơn sơ nhưng thuận tiện cho các vị khách quý không tiện di chuyển.

 

Các món ăn do các sơ tự tay chuẩn bị gồm: gỏi gà, bắp xào, chả giò chiên, giò lụa, la-gu bánh mì ... Nước uống được chứa trong cái ly nhựa đủ màu sắc với dòng chữ  chủ đề “XUÂN YÊU THƯƠNG” và câu Lời Chúa “Bình an cho anh em” (Ga 20,19) được trao tặng cho các vị khách mang về làm kỷ niệm, cũng như tâm tình cầu chúc của chị em ĐBTG dành cho quý khách.

 

Sau khi quý khách dùng bữa xong, chị em thu dọn chén dĩa, rồi chia nhau đến thăm hỏi từng người, trao tận tay quà tặng và phong bì mừng xuân. Các quý khách cũng vui vẻ góp chung tiếng hát, tích cực tham gia đố vui, rút thăm trúng thưởng, để buổi tiệc thêm phần náo nhiệt, tưng bừng.

 

Một số người đến trễ, chị em chia nhau tiếp tục phục vụ như phục vụ chính Chúa. Nhóm cuối cùng là 6 anh chị đến từ quận 11, sau khi ăn tiệc đã tặng chúng tôi một bài hát thật sâu sắc như lời tâm sự nhắn nhủ:

 

“Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau? Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.

Người ơi! Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.

Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.” (Cát bụi cuộc đời - Hà Sơn)

 

Cảm tạ Chúa, cảm ơn quý khách đã cho chị em ĐBTG chúng tôi có cơ hội phục vụ. Cảm ơn bạn bè, ân nhân và các thân nhân, đã quảng đại góp sức, như 5 chiếc bánh và 2 con cá của chú bé ngày xưa góp cho các môn đệ, để Chúa làm nên phép lạ, nay chúng ta cùng nhau làm nên phép lạ giữa đời thường tạo nên một mùa “XUÂN YÊU THƯƠNG”.

 

Tôi lại nhớ đến lời Mẹ Lập Dòng ĐBTG ước nguyện: “Xin cho Thiên Chúa được mỗi người trong các con yêu mến và ngợi khen, và xin cho những người chung quanh con được nhận biết Ngài; đó là mọi sự và là tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi chúng con.” Và tôi muốn đáp lại rằng: “Thưa Mẹ, chúng con yêu mến Chúa qua hình hài những anh chị em nghèo khó bé nhỏ trước mắt chúng con đây. Chúng con tiếp đón anh chị em như tiếp đón chính Chúa. Xin cho họ được sống trong hy vọng, triển nở và hạnh phúc vì biết rằng Chúa yêu và ở trong họ” Amen.

M. Thanh Thúy, RNDM