TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


THẤY CHÚA GIÁNG SINH TRÊN ĐẤT LÀO


Tôi đã đặt chân đến mảnh đất Lào, nơi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hiện diện và dấn thân phục vụ.

Vậy mà trong tiếng gọi của tình yêu dâng hiến, Thiên Chúa đã hoạch định và thúc bách, tôi lên đường đi khỏi vùng an toàn để gặp gỡ Ngài nơi một vùng trời mới, đất mới. Chính nơi đây tôi “chạm” đến sự hiện diện sống động của Ngài nơi những con người rất nghèo nơi đây.


Hơn một tuần được theo các Cha và các Sơ đi vào từng ngôi làng xa xôi hẻo lánh để tổ chức lễ Giáng Sinh cho bà con giáo dân, trái tim tôi đã thổn thức khi kinh nghiệm được vẻ đẹp đơn sơ của con người và thiên nhiên nơi đây, bất chấp sự thiếu thốn và cái nghèo của họ.

Giêsu Hài Nhi đã từng hạ sinh nơi chốn đơn nghèo thế nào thì việc chào đón và mừng biến cố Ngôi Lời Nhập Thể nơi các làng quê của người Lào cũng hết sức đơn sơ và bình dị như vậy. Có làng tổ chức Noel trước đêm 24, có làng mãi đến ngày 31 mới có được buổi diễn nguyện và Lễ Giáng Sinh.

Bạn sẽ thắc mắc, thật thế ư? Xin thưa: vì cánh đồng truyền giáo tại Lào còn thiếu rất nhiều thợ gặt. Thắc mắc của bạn là cái chạm của Chúa, bạn hãy để cái chạm ấy vang vọng trong tim bạn và mau đáp lời.

Bạn có biết, mừng Chúa Giáng Sinh nơi đây không lung linh bởi muôn ánh đèn màu, không rộn ràng bởi các dàn nhạc cụ và ca đoàn hợp xướng, cũng không phủ đầy hoa tươi rực rỡ,  nhưng đơn sơ giản dị với cả lòng thành. Những bông hoa dại ven đường, nay được cắm trước bàn thờ nhà nguyện. Những cây thông sang tạo từ gỗ, vải, giấy và kim tuyến  thật mộc mạc bên hang đá nhỏ. Tiếng hát không nhạc đệm vẫn vang dội và đầy lửa yêu thương đã cho tôi cảm giác ấm áp vì thấy lòng mình gần kề với Ngôi Lời Nhập Thể hơn bao giờ hết.


Bạn đã bao giờ thấy một Chúa Giêsu Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ với lớp đất đỏ phủ lên như một cậu bé lăn lộn với đất cát sau những giờ chơi vui đùa cùng chúng bạn? Ở đây, đó lại là dấu ấn của đoàn người lên hôn Chúa Hài Nhi. Từ trẻ nhỏ đến người già, người người lên viếng Hài Nhi Giêsu và họ mang theo những vất vả lam lũ hằng ngày, những bàn tay lao động vương đầy đất đỏ đã chạm vào Ngài và ở lại đó. Tôi tin rằng Chúa Hài Nhi Giêsu đã vui vẻ đón nhận tất cả những cái chạm ấy và “Nên Một” với họ, vì chính Ngài đã chọn ở giữa người nghèo và hạ sinh trong thân phận của một người nghèo mà.


Lúc này, câu chất vấn của Sơ Giám Tỉnh trong thư gởi tới toàn thể chị em trong Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam trước ngày lễ Giáng Sinh bỗng lại đến trong tâm trí tôi: “Cuộc sống hiện tại của tôi, của chị em Đức Bà Truyền Giáo với tư cách cá nhân và cộng đoàn, có đang song hành hay đang lỗi nhịp với người nghèo? Tôi có đang song hành hay đang lỗi nhịp với Đấng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để đem lại sự sống dồi dào hơn cho tha nhân?” Điều này làm trái tim tôi bừng tỉnh!

Ồ! Tôi đang song hành với Đấng trở nên nghèo với người nghèo nơi đây và chị em tôi cũng đang phục vụ Ngài với hết sức lực và khả năng. Các chị dùng cả con tim, khối óc và bàn tay để đem Chúa đến với những người bạn nghèo của Ngài: Mọi đồ đoàn chuẩn bị cho buổi diễn nguyện và Lễ Giáng Sinh được các chị em đóng gói gọn gàng để “chạy sô” bằng xe máy từ cộng đoàn vào trong các làng: từ cái mền cá nhân để ở lại qua đêm, đến máy tính xách tay, màn hình chiếu, phông nền, bong bóng, dây kim tuyến, trang phục diễn nguyện, … không thiếu thứ gì. Tôi rất ấn tượng khi được biết phần lớn trang phục các em mặc là do chính bàn tay một chị trong cộng đoàn đã thiết kế cắt may. Vâng, mắt tôi đã nhìn thấy, con tim tôi đã được đụng chạm và được nếm những hoa trái sinh ngọt ra từ những sự cho đi âm thầm ấy. Cảm ơn sự phục vụ của các chị là gương sáng cho tôi!


Tôi cũng thầm cảm ơn Chúa đã đưa tôi đến Lào. Cảm ơn Chúa đã đi bước trước trong tiếng gọi mời, cảm ơn Chúa vì Ân sủng Chúa ban cho tôi thấm nhuần tinh thần của Hội Dòng là sẵn sàng để được sai đi bất cứ nơi đâu. Thế nên tôi đã thật sự vui mừng khi đáp tiếng gọi mời đến đất nước Lào nơi mà Giáo hội được khai sinh cách đây 125 năm, nhưng người biết Chúa còn quá ít.


Theo tinh thần của Mẹ Maria, tôi mau mắn “xin vâng” để tham dự vào Sứ Vụ của Ba Ngôi và có trải nghiệm hoàn toàn mới về tình yêu: gặp Chúa trong những điều bình dị nhất, nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất trong cuộc sống thường nhật hằng ngày. Được đong đầy bởi tình yêu, con tim tôi rộn ràng tâm tình biết ơn và muốn đáp lại tình yêu cao cả bằng tất cả những gì tôi là và tôi có. Gian khổ trở nên ngọt ngào và là món quà vô cùng ý nghĩa để đáp lại tình yêu vô cùng lớn lao tôi đang nhận được từ Thiên Chúa và con người. Tất cả là Ân Sủng và Tình Yêu. Tạ ơn Chúa!

Nào! Bạn ơi hãy can đảm ra khơi,

Đừng phân vân và đừng chần chừ chi nữa,

Tiếng gọi của Thầy Giêsu đang kề bên lòng bạn,

Hãy bỏ thuyền chài của bạn và bước sang thuyền Ngài,

Bạn sẽ được thỏa thuê hương vị mới của Tình yêu,

Và sóng mịt mù trùng dương sao ngăn nổi trái tim ta chứ?

Maria Phạm Kính, RNDM

(02.01.2024)