HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


NỖI SỢ LỚN NHẤT


KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ĐƠN, MÀ LÀ BẤT LỰC TRƯỚC BỆNH TẬT

Trong cuộc đời, người ta thường sợ không có người yêu, sợ cô đơn, sợ không ai quan tâm đến mình. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự đơn độc, mà là khi ốm đau không có tiền mua thuốc, khi thân xác rệu rã mà không có cách nào cứu vãn. Một con người có thể sống mà không có tình yêu đôi lứa, nhưng không thể sống khi không có sức khỏe và phương tiện để chữa trị khi cần. Sự yếu đuối của cơ thể không phải điều đáng sợ, mà đáng sợ là khi ta không có đủ điều kiện để chống lại sự bào mòn của bệnh tật, không có đủ năng lực tài chính để giữ lấy sự sống cho chính mình hay những người thân yêu.

Người ta có thể đau lòng khi không có ai bên cạnh, nhưng nỗi đau thể xác khi bệnh tật ập đến, khi nhìn thấy hóa đơn viện phí mà không biết xoay sở ra sao, còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Khi còn trẻ, ta có thể dễ dàng bỏ qua sức khỏe, xem thường những dấu hiệu mệt mỏi, nhưng đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua lại tuổi trẻ, và tình yêu không thể thay thế một cơ thể khỏe mạnh. Một người có thể chịu đựng sự cô đơn, nhưng không thể chịu được cảm giác bất lực khi không có tiền để cứu chính mình hay người thân khỏi những cơn đau hành hạ.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ luôn khỏe mạnh, không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ cần đến một viên thuốc, một lần điều trị. Nhưng điều chắc chắn là nếu không có sự chuẩn bị, nếu không biết trân trọng sức khỏe và không có khả năng tài chính để đối mặt với những biến cố bất ngờ, ta sẽ trở thành con người đáng thương nhất. Tình yêu có thể sưởi ấm trái tim, nhưng khi cơ thể rệu rã vì bệnh tật, khi ta nằm trên giường bệnh mà không đủ tiền mua thuốc, ta mới nhận ra rằng tình yêu không thể thay thế sức khỏe, rằng những lời động viên không thể thay thế một cuộc sống không lo âu về viện phí.

Chúng ta có thể sống mà không có người yêu, nhưng không thể sống mà không có sức khỏe. Khi cơ thể khỏe mạnh, ta có thể làm việc, có thể tận hưởng cuộc đời, có thể theo đuổi đam mê và sống trọn vẹn. Nhưng khi sức khỏe cạn kiệt, khi bệnh tật kéo đến mà trong tay không có gì, ta sẽ thấy mình nhỏ bé và bất lực đến mức nào. Vì vậy, đừng chỉ mải mê theo đuổi tình yêu mà quên đi giá trị lớn nhất của đời người – sức khỏe và khả năng tự lo cho chính mình. Bởi đến cuối cùng, khi ta không còn đủ sức để đi tiếp, mọi thứ khác cũng trở nên vô nghĩa.

Lm. Anmai CSsR