Lạy Chúa,
Ngài đã đến trong một thế giới đầy chiến tranh và xung đột,
Nơi chỉ một ít người có tự do
có quyền lực và kiểm soát,
Nơi nhiều người buộc phải tháo chạy,
do bị loại
trừ;
Người ta đang thắc mắc chẳng biết Ngài có lắng nghe.
Như một trẻ thơ ở giữa chúng con,
ngài hầu như không được chú ý đến.
Dù vậy,
Ngài đã dạy chúng con cách yêu của Ngài
Để
nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mọi người,
(bất
kể là) bạn bè, kẻ thù, phụ nữ hay nam nhân.
Để mọi người đều biết họ có thể góp phần trong đó.
Ngày
nay, thế giới của chúng con đang có chiến tranh,
Chỉ số
ít có tự do
và
quyền lực và kiểm soát.
Trong
khi nhiều người buộc phải tháo chạy,
vì bị loại trừ.
Và một
số người thắc mắc chẳng biết Ngài có lắng nghe chăng.
Xin giúp
chúng con nhìn thấy Ngài, nơi những điều tốt đẹp trong mọi người,
Cả trong phụ
nữ và nam nhân, trong mọi nền văn hóa,
Cả nơi
bạn bè và kẻ thù,
Để
tìm ra điểm chung
từ
đó chúng con có thể đối thoại và bao gồm.
Xin dẫn chúng con đi trên đường nẻo bình an.
Amen.
Chuyển
ngữ: Mai Cát-minh Thúy, RNDM