VÀ HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
" Các con hãy sống hiệp nhất
với nhau nơi trần thế.
Để cũng được hiệp nhất với nhau
trong Nước Trời. "
(Mẹ Euphrasie Barbier )
Thuở thiếu thời Mẹ là người nhân ái.
Luôn sống yêu thương, hiệp nhất chân
tình.
Nhưng trong tim, Mẹ vẫn thấy muộn
phiền.
Vì xã hội sao quá nhiều tội lỗi !
Nhìn nhân loại đắm chìm trong bóng
tối.
Trong lũng sâu áp bức với đọa đày.
Thế thái nhân tình luôn đen trắng
đổi thay.
Sống vị kỷ... thờ ơ tình nhân loại.
Nhiều người đã chết oan vì bách hại.
Có những cụ già sống vất vưởng bơ
vơ.
Đám trẻ thơ đời tăm tối mịt mờ.
Sống lây lất dưới tận cùng đói khổ
Trong sâu thẳm Mẹ suy tư trăn trở
Về thân phận con người, về những nỗi
khổ đau.
Trong niềm tin Mẹ thinh lặng nguyện
cầu.
Thần Linh Chúa xin soi đường dẫn
lối.
. . .
Như ánh lửa bừng lên trong đêm tối.
Lửa nhiệt thành, ngọn lửa của yêu
thương.
Mong manh như sương nhưng mạnh mẽ
khôn lường.
Tim dâng trao niềm ước mơ vĩ đại.
Mẹ dâng hiến cuộc đời cho nhân loại.
Sống yêu thương sống tận tụy quên
mình.
Có Chúa đồng hành Mẹ chẳng ngại hy
sinh.
Sống tin tưởng vào tình yêu Thiên
Chúa.
Lòng kiên vững trên bước đường lữ
thứ.
Dù chông gai dù gian khổ nhọc nhằn
Lòng bình yên Mẹ đi đến mọi miền.
Để xoa dịu những khổ đau bất hạnh.
Để sẻ chia những đói nghèo cô quạnh
Để ủi an từng mất mát đau thương.
Đem tin yêu thắp sáng giữa đêm
trường.
Đem trông cậy lau khô dòng châu lệ.
. . .
Theo gương Mẹ đã có bao thế hệ.
Nguyện hy sinh dâng hiến cả tấm
lòng.
Như quỳnh hương hé nở rất lặng thầm.
Sống trọn vẹn một cuộc đời men muối.
Bước chân thừa sai tỏa về muôn lối.
Trái tim yêu thương vượt mọi biên
cương.
Khiêm nhu đơn sơ nhưng rất can
trường.
Đem tình Chúa sáng soi tình nhân
loại.
. . .
Dù đi xa nhưng Mẹ còn để lại.
Tình yêu thương bao thế hệ chúng
con.
Theo thời gian dù nước chảy đá mòn.
Tình yêu Mẹ vẫn muôn đời sống mãi.
Giờ cầu nguyện con bồi hồi nhớ lại
Lời Mẹ dặn dò trước lúc đi xa :
"Hiệp nhất - Yêu thương - Tình
cảm chan hòa ...
Để hiệp nhất với nhau trong Nước
Chúa "
Trong Năm Thánh với tâm tình nhỏ bé.
Con nguyện xin Nước Chúa đến thật
gần.
Cho Hội Dòng luôn rực rỡ Thánh ân.
Luôn vui sống trong Tình Yêu Thiên
Chúa.
(Một đóa hoa đơn sơ kính dâng lên Mẹ
Euphrasie Barbier
ngày kỷ niệm mẹ
về bên Chúa 18/01/2025 )
HOA HUYỀN
Trợ tá Truyền Giáo
Miền Thạch An