HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


NGƯ PHỦ

 NGHỀ ĐƯỢC CHÚA TRÂN QUÝ

          Chúa Giêsu được gọi là “con bác thợ mộc”, nhưng Ngài lại rất thích nghề chài lưới! Cụ thể trong 12 Tông Đồ thì có tới cả nửa là ngư dân.

           Ngư dân là Thủ Lãnh đầu tiên của Giáo hội: Thánh Phêrô; và ngư dân khác là tác giả một tuyệt phẩm giá trị nhất mọi thời đại: Phúc Âm theo Thánh Gioan.

          Ngư Phủ có gì hay? Bên ngoài chả có cái chi hay, trái lại còn thua thiệt đủ đường. Tôi ở Hà Tiên xứ biển nên thấy thực tế là:

- Đa phần ngư phủ đều nghèo, thậm chí rất nghèo. Vì nghèo mới phải theo nghề rất cực khổ này: Làm việc vất vả, môi trường khắc nghiệt, điều kiện thiếu thốn, hiểm nguy muôn trùng…

- Đa phần ngư phủ thất học. Làm “bạn ghe” lênh đênh biển khơi năm này qua năm khác, chả có điều kiện ăn học và có học cũng không biết để làm gì…

- Đa phần ngư phủ đen đủi ốm yếu. Làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất, quanh năm ngâm mình trong biển mặn, phơi mình trong sương gió nắng mưa…

            Vậy mà Chúa lại chọn họ để làm chuyện đại sự cho Ngài: Thiết lập và Lãnh đạo một Giáo hội hùng cường và trường tồn muôn đời của Thiên Chúa. Bởi nơi ngư phủ có tất cả các đức tính mà Chúa cần:

- Can Đảm: Chơ vơ giữa biển bao la, chỉ một sự cố thôi cũng tiêu mạng. Trên thì bão tố phong ba, dưới biển sâu muôn trượng… Dám theo nghề ắt đã là can đảm.

- Khoáng Đạt: Giữa mênh mông biển trời, tâm hồn ngư phủ nhẹ nhàng thanh thoát, không gò bó, không giới hạn…

- Khiêm Tốn: Giữa đại dương bao la, ngư phủ cũng chỉ như con cá, hạt cát… Bởi vậy mà biết giới hạn của mình nên niềm tin, niềm cậy trông vào Thượng Đế mạnh mẽ. Cùng với sự tôn trọng và trân quý đồng loại bên mình để cùng làm cùng sống.

- Sống và Làm Việc Chung (sống hiệp thông): Để việc đánh bắt hiệu quả, ngư phủ phải đồng lòng một ý. Từ việc kéo lưới, phân loại sản phẩm… đến ăn uống sinh hoạt chung đều phải hết lòng hỗ trợ nhau.

Can đảm để đối đầu với ba thù

Khoáng đạt để hăng hái ra đi trao ban cho đời cho người ân sủng Chúa

Khiêm tốn để luôn tín thác vào Chúa và trân trọng anh em đồng loại

Hiệp thông để tất cả nên một: Một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Giáo hội…

Ngư Phủ có tất cả những điều tốt đẹp đó để cống hiến cho Chúa.

LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh

GX Hà Tiên