MỘT NGƯỜI LẤY SỨC MẠNH TỪ THIÊN CHÚA
Hôm nay, tôi viết về một nguồn sức mạnh
không thể lay chuyển, một nền tảng vững chắc mà không cơn bão nào có thể phá hủy,
và một sự kiên cường mà không nghịch cảnh nào có thể vượt qua. Nguồn sức mạnh
này không ai khác chính là Thiên Chúa. Khi một người lấy sức mạnh từ Thiên
Chúa, họ trở nên bất khả chiến bại. Dù cuộc sống đầy thách thức, thử thách và
khó khăn. Dù chúng ta đối mặt với những khoảnh khắc đấu tranh gay gắt, đau đớn
và mất mát. Dù những khoảnh khắc đó có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, đe dọa
phá vỡ tinh thần và quyết tâm của bạn, nếu bạn lấy sức mạnh từ Thiên Chúa,
không ai có thể dập tắt bạn như ngọn nến trong cơn gió lớn. Nếu Thiên Chúa ở
cùng chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta (Rm 8:31). Sách Isaia 40:31 nói rằng,
"Những ai trông cậy vào Chúa sẽ được thêm sức mạnh. Họ sẽ bay cao như chim
đại bàng; họ sẽ chạy mà không mệt mỏi, họ sẽ đi mà không chồn chân."
Khi bạn dựa vào Thiên Chúa, sức mạnh của bạn sẽ được đổi mới, và bạn sẽ được
nâng cao để vượt qua mọi hoàn cảnh.
Khi sức mạnh của bạn đến từ Thiên Chúa, bạn
sẽ được củng cố để chống lại những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Sức
mạnh này không chỉ là một tấm khiên chống lại nghịch cảnh mà còn là một quyền
năng biến đổi, giúp bạn trưởng thành qua những thử thách. Như Phaolô viết trong
Philipphe 4:13, "Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho
tôi." Điều này đảm bảo rằng bất kể trở ngại nào, chúng ta đều có thể
có được sức mạnh nội tại để vượt qua.
Lấy sức mạnh từ Thiên Chúa cũng có nghĩa
là tìm thấy bình an trong sự hỗn loạn. Chúa Giêsu nói trong Gioan 16:33, "Trong
thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên! Thầy đã thắng
thế gian." Đức tin vào Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an vượt qua
mọi hiểu biết, một sự tĩnh lặng mạnh mẽ ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều xáo
trộn. Sức mạnh này không chỉ giới hạn trong Kinh Thánh mà còn luôn sẵn sàng cho
bạn. Khi Thiên Chúa là nền tảng của bạn, bạn sẽ trở nên kiên cường và không mệt
mỏi. Khi bạn tin tưởng vào Thiên Chúa, sức mạnh của bạn sẽ vượt qua hoàn cảnh
và khả năng của bạn, đạt đến quyền năng vô hạn của Thiên Chúa.
Trong những lúc nghi ngờ, đau đớn hoặc buồn
phiền, hãy nhớ rằng sức mạnh của Thiên Chúa được hoàn thiện trong sự yếu đuối của
chúng ta. Khi bạn trao mọi khó khăn của mình cho Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn sức
mạnh. Chính sức mạnh này sẽ giúp bạn đứng vững khi người khác ngã, tiếp tục tiến
lên khi con đường trở nên dốc đứng, và giữ vững hy vọng khi thế gian dường như
tuyệt vọng.
Với những ai cảm thấy tan vỡ, mệt mỏi hay
thất bại, tôi khuyên bạn hãy quay về với Thiên Chúa. Tìm kiếm sức mạnh của
Ngài, và bạn sẽ tìm thấy một sự kiên cường không thể phá vỡ. Hãy nhớ rằng, như
Thánh Vịnh 46:1 nói, "Thiên Chúa là nơi trú ẩn và sức mạnh của chúng ta,
luôn sẵn sàng trợ giúp trong những lúc khó khăn." Dựa vào Ngài, bạn sẽ
khám phá ra rằng không có lực lượng nào trên trái đất có thể đánh gục một người
lấy sức mạnh từ Thiên Chúa toàn năng. Với Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của bạn,
bạn có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào, chịu đựng mọi gian khổ và vẫn chiến
thắng.
Theo FB Erick Trung Vu