CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024


CHUYỆN KỂ MỘT TỘI NHÂN


Hai khúc cây ghép thành hình chữ thập

Kể em nghe chuyện xưa rất đau buồn

Thời Rô-ma gần hai ngàn năm trước

Treo một người trên thập tự thê lương

 

Phạm nhân đó được dẫn đến công đường

Giữa đêm khuya bị đưa ra xét xử :

“Tội của ngươi nói lời không ý tứ

Phá đền thơ rồi ba ngày dựng xong.

 

Hắn còn dám xưng mình Vua Thiên Hạ

Là ngang nhiên chống Hoàng đế Xê-da

Rồi liều lĩnh nhận mình Con Thiên Chúa

Làm chủ nhân của bốn cõi thiên hà”.

 

Tên phạm nhân đứng trầm tư  không nói

Mặc công đường rộn tiếng kẻ tố gian

“Hơn ba năm rảo chân khắp thôn làng

Tôi làm gì chắc các ông quá rõ!

 

Nuôi người đói, ủi an ai sầu khổ

Chữa lành bao kẻ thương tích tật nguyền

Giữa hội đường hằng ngày vẫn nhủ khuyên :

Bỏ gian ác, tránh xa đàng tội lỗi…

 

Thời đã mãn hãy ăn năn sám hối

Sẽ tặng ban mai sau nước thiên đàng

Được chiêm ngắm Chúa vinh quang tỏa rạng

Với những ai dám từ bỏ thế gian…”.

 

Lời hắn nói chói tai ai nghe được !

Quyền lợi, quyền hành, quyền hưởng thụ còn đâu !

Thành nguy cơ ai ham muốn sang giàu

Rối tâm trí kẻ say mê địa vị

 

Tòa tuyên án, cửa ông đường khép lại

Tên Giê-su bị dẫn ra pháp trường

Hai bên đường không một người thương đoái

Chết nhục hình trên thập tự thê lương…

LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh

GX Hà Tiên - GP Long Xuyên