Chào em,
Em hỏi tôi muôn vàn câu
hỏi về tình yêu, em xin tôi nhỏ to về câu chuyện tình của đời mình. Cảm ơn em
vì đã tin tưởng “trút” với tôi những suy tư, trăn trở của em về một đề tài thật
phức tạp nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, thú vị. Hôm nay, tôi cũng xin chia
sẻ với em “một chút chút thôi” [1] những hiểu biết của tôi, những kinh
nghiệm của tôi về Tình Yêu để giải tỏa cho em những điều em còn bỏ ngỏ.
Thế nào là tình yêu đích thực?
Trước hết, tôi xin giới
thiệu với em một trích đoạn ngắn trong số 17 của thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa Là Tình Yêu). Đây là là thông điệp đầu tiên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi
cho toàn thể Hội Thánh trong triều đại của Ngài:
“Để đạt được mức độ trưởng thành của tình yêu, cần có sự tham gia mọi sức lực
của con người, nghĩa là con người toàn diện. Việc gặp gỡ với những biểu lộ hữu
hình của tình yêu Thiên Chúa có thể gợi lên trong chúng ta cảm giác hân hoan, đến
từ cảm nghiệm rằng mình được yêu. Việc gặp gỡ này đòi hỏi cả lý trí lẫn ý chí của
chúng ta. Việc nhận biết Thiên Chúa hằng sống là con đường đi đến tình yêu và
tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của Ngài kết hợp sự hiểu biết,
ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu.” [2]
Em thấy đấy, đoạn trích
thông điệp tuy ngắn nhưng cũng cung ứng cho chúng ta cái nhìn toàn vẹn về một tình yêu đích thực. Một tình
yêu trưởng thành “cần có sự tham gia mọi sức lực”, đòi hỏi hội đủ ba yếu
tố: cảm xúc, lý trí, ý chí của con người. Thiếu một trong ba yếu tố, tình yêu sẽ
trở nên méo mó và bất hạnh.
Tình yêu chỉ thuần túy
là cảm xúc thôi ư? Nếu tình yêu chỉ là những cung bậc cảm xúc dâng trào đến từ hấp lực giới tính, sự lôi cuốn ngoại hình hay một
phong cách ấn tượng nào đó thì nó chỉ được gọi là thích, là đam mê, là cảm
nghiệm bản năng của các giác quan mà thôi! M
Scott Peck đã từng nói: “Khi người ta đồng hóa tình yêu với cảm
xúc, họ sẽ “tự lừa dối” trong tình yêu.” Nhưng như thế
không có nghĩa là tôi đặt nhẹ giá trị của cảm xúc trong tình yêu. Vì cảm xúc tỏ
cho ta biết phần lớn những điều đang diễn ra trong tâm hồn mình. Và như thế cảm
xúc là bước khởi đầu quan trọng của một tình yêu.
Em yêu bằng lý trí ư? Nếu
như thế thì em đã bóp nghẹt tình yêu bằng những toan tính vụ lợi của riêng mình
rồi. Yêu bằng lý trí sẽ khiến em sống không thật với lòng mình và em sẽ mãi đau
khổ hối tiếc. Mặt khác, yêu đơn phương, yêu cưỡng bức không phải là yêu đâu em.
Đó là sự chiếm đoạt. “Lý trí thì không biết
yêu. Giống như cảnh sát giao thông, lý trí chỉ có nhiệm vụ theo dõi và uốn nắn
cho con tim.” [3] Nhưng trong tình yêu cần lắm sự tỉnh táo của lý
trí. Cần lý trí để em khỏi mù quáng, lầm lạc; cần lý trí để giúp em phân biệt
thế nào là “thả thính”, thế nào là “gieo tình”, cần lý trí để em bớt mộng
mơ, để tránh những cơn “say nắng sai người, say lòng sai lúc”, để đủ tỉnh táo
nhận ra chân ái đích thực của đời mình.[4]
Trong tình yêu cần thêm
ý chí nữa em ạ! Thiếu ý chí tình yêu có vẻ thiếu dũng khí. Nó sẽ dễ bị những thử
thách, chông gai bóp nghẹt trở thành chết yểu. Cần lắm ý chí để mạnh mẽ dấn thân theo đuổi trong
tình yêu và trung tín với người em yêu đến cùng.
Học nơi Giêsu một tình yêu tuyệt hảo
Em thấy đấy, yêu một
người không hề khó nhưng làm sao để ta yêu một cách trưởng thành rồi tiến đến
xây dựng một hôn nhân vững bền thì đó là chuyện không đơn giản chút nào. Em
đang trăn trở tìm kiếm một tình yêu lớn cho đời mình. Tôi mời em trước hết và
trên hết hãy đến với Giêsu để học cách yêu của Ngài. Giêsu yêu tôi, yêu em, yêu
hết thảy mọi người bằng một tình yêu trọn vẹn. Ngài yêu bằng hành động trao hiến
chính bản thân mình để cứu ta, để làm cho ta được sống. Tình yêu của Ngài trọn
vẹn và toàn diện. Ngài yêu thương chăm sóc người Ngài yêu cả về thể xác lẫn tâm
hồn. Nếu em nhận biết và cảm nghiệm rõ tình yêu của Ngài đối với em như thế nào
thì em cũng yêu người khác với một tình yêu như vậy. Để yêu ai, em hãy trò chuyện
với Ngài, cùng Ngài phân định và cũng hãy học nơi Ngài một tình yêu quảng đại
hy sinh, đầy trách nhiệm để không chỉ gánh vác “thân” mà còn cưu mang “phận” của
nhau nữa! Hy vọng em và người em yêu sẽ vững bước cùng nhau dắt dìu về bên yêu
thương; cho dù năm tháng có qua đi, nhan sắc có tàn phai, thân xác có hao mòn
thì tình yêu đôi lứa của em vẫn mãi bền lâu và lắng sâu trong tình yêu của
Thiên Chúa.
Câu chuyện tình tôi…
Chia sẻ thêm với em câu
chuyện của tôi trên bước đường TÌNH với Giêsu. Tạ ơn Ngài vì qua năm tháng, tôi
vẫn cảm nghiệm được hương vị dịu ngọt của tình yêu, vẫn hạnh phúc bước đi và
không ngừng tái khám phá, sáng tạo trên con đường TÌNH ấy với trọn vẹn cảm xúc,
lý trí và ý chí của mình.
TÌNH với Giêsu thì chỉ
có thể TĨNH mới nhận ra. Ngài khẽ khàng, thì thầm trong nội tâm sâu thẳm, khi
chìm sâu trong thinh lặng. Có khi chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần chiêm ngắm thôi
là đủ. Khi đó, ta mới có thể lắng nghe những lời mời gọi của ân sủng. Tỏ tình
mà không tập trung thì trái tim không thể rung động và ta khó cảm nghiệm được
Ngài yêu ta thế nào.
TÌNH với Giêsu thì cần
TỊNH. Khi thân xác thanh thoát và ngũ quan được gìn giữ, chắc hẳn ta sẽ nhẹ
nhàng đến với Ngài, sẽ dễ dàng từ bỏ, hi sinh. Vì nếu tinh thần hăng hái, thể
xác yếu hèn, xao động thì khó để hẹn hò lắm!
TÌNH với Giêsu thì
không thể TÍNH. Giêsu chẳng tính toán với ai bao giờ. Ngài thương yêu hết thảy
mọi người. Phải chăng Giêsu luôn đong cho ta những đấu thật đầy, đã dằn, đã lắc.
Nhưng sao ta cứ cân - đong - đo - đếm với Ngài? Yêu mà tính toán thì khó mà
chung thủy.
TÌNH với Giêsu thì phải TỈNH. Ngài luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để
thi hành ý Cha. Nếu ta luôn khôn ngoan, bước đi trong Thần Khí, ta sẽ có những
quyết định theo thánh ý Ngài trong sự cầu nguyện, phân định chọn lựa. Kết ước với
nhau mà suy nghĩ hời hợt, vội vàng thì khó hạnh phúc và để lại nhiều tiếc nuối.
TÌNH với Giêsu thì luôn
TINH. Ngài quan phòng, chăm sóc cho ta ngay cả sợi tóc trên đầu. Nếu ta muốn
tình yêu với Ngài được trổ sinh hoa trái thì hãy noi gương Ngài: tinh anh trong
tâm trí nhạy bén, tinh tế trong trái tim nhân hậu để yêu thương, quảng đại, phục
vụ tha nhân. Tình yêu mà không vun đắp, lan tỏa thì khéo sẽ cằn cỗi và khó mà vững
bền.
Thế đấy em, “sống
thác với tình” [5] thì không thể TÍNH, cần TỊNH, cần TĨNH, cần TỈNH, cần
TINH. Khó lắm thay nhưng“với ơn Chúa thì không gì là không thể”, đúng
không em?
Chúc em sẽ trưởng thành
và luôn hạnh phúc trong tình yêu đích thực của đời mình.
M. Ter Phương Dung, RNDM
CHÚ THÍCH
[1] Một nhạc phẩm của Thông Vi Vu
[2] x ĐGH. BENÊĐICTÔ XVI, Thông điệp Deus caritas est, bản dịch của UBGLĐT/HĐGMVN, 2006, số 17
[3] x. NGUYỄN NHẬT ÁNH, Ngày xưa có một
chuyện tình, Nhà xuất bản Trẻ, 2019, tr 161.
[4] x. ANH KHANG, Thả thính chân kinh
và vài ghi chép linh tinh trên hành trình đi kiếm chân tình, Nhà xuất bản
Trẻ, 2020, tr 46.
[5] Một tác phẩm của Hồ Biểu Chánh