Gregorio Diaz Mirabal, nhà lãnh đạo các sắc dân bản địa cho biết: “Người anh em Phanxicô” đang mạo hiểm đời mình cho vùng Amazon.
Ông Gregorio Diaz Mirabal, điều phối
viên của tổ chức COICA, một nhóm gồm hơn 4 500 cộng đoàn của vùng Amazon.
(Hình: Crux / Ines San Martin.)
Theo ông Gregorio Diaz Mirabal, “Người
anh em Phanxicô” đang mạo hiểm đời mình “cho vùng Amazon vì Nga, Trung
quốc, Mỹ và châu Âu, các cường quốc toàn cầu không hài lòng với các nỗ lực của
ngài để làm sáng tỏ tình hình trong khu vực.”
Theo người được cho là nhà lãnh đạo
quan trọng nhất của vùng bản địa Amazon thì khi tổ chức Thượng hội đồng về
Amazon tại Rôma vào tháng 10 sắp tới, Đức Phanxicô đang mạo hiểm đời mình khi
bảo vệ vùng rừng nhiệt đới cũng như quyền của những người sống ở đó.
Đức Phanxicô không ở một mình. Theo
ông Diaz Mirabal, nhiều hồng y, giám mục, linh mục cũng mạo hiểm đời mình khi
bảo vệ chúng tôi và cứu hành tinh.
Ông Diaz Mirabal là điều phối viên
của tổ chức COICA gồm một nhóm hơn 4 500 cộng đoàn sống trong vùng Amazon, ước
lượng có 500 dân tộc bản địa khác nhau sống trong một vùng có khoảng 4 triệu
dân.
Dù đánh giá của ông có vẻ quan trọng
hóa, nhưng nó khó tách ra khỏi bối cảnh. Cho đến bây giờ là năm 2019, có khoảng
200 lãnh đạo các sắc dân bản địa bị giết vì họ tố cáo các thiệt hại gây ra do
các dự án khai thác và các công ty hầm mỏ.
Ông Diaz Mirabal sẽ tham dự Thượng
hội đồng sắp tới ở Rôma, ông tuyên bố sự hiện diện của những người sắc tộc ở
đây không phải “để chụp hình với giáo hoàng.” Nhưng ông cho biết: “Đây là dịp
để nghe một giáo hoàng nói sự thật, một thực tế lịch sử của vấn đề người bản
địa. Ngài đảm trách với một lòng dũng cảm cao lớn. Chúng tôi có bổn phận tinh
thần phải giúp đỡ ngài trong cuộc chiến này. Để ngài một mình bây giờ là đảm
bảo cho sự hủy diệt của thế giới”.
Dù ông Diaz Mirabal không phải là
người công giáo nhưng ông khẳng định có mối dây liên kết chặt chẽ với Giáo hội
và vinh dự được tham dự cuộc họp thượng đỉnh này.
Ngày thứ sáu 23 tháng 9, ông tuyên
bố với một nhóm nhà báo ở Quito: “Đức Phanxicô rất dũng cảm và có một sự nhạy
cảm vô song. Chúng tôi muốn đến thượng hội đồng không phải để chụp hình với
giáo hoàng, nhưng chúng tôi phải đề nghị các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để
cứu hành tinh, vì chúng ta cứu vùng Amazon là chúng ta cứu nhân loại”.
Theo ông Diaz Mirabal, các công ty
tư nhân, các chính quyền, các người dân của chín nước trong vùng Amazon không
xem vùng này như một vùng rừng nhiệt đới ẩm ướt, nhưng họ xem đây là vùng đất
để khai thác dầu hỏa, vàng, nước hoặc quặng coltan.
Ông Diaz Mirabal đã gặp Đức Phanxicô
vào tháng 6 vừa qua ở Rôma trong một sự kiện của Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết,
ngài đã nói với ông, ngài nâng đỡ các sắc dân bản địa vì họ là “những người duy
nhất muốn cứu hành tinh”. Ngài cũng nói với ông, các cộng đoàn bản địa hiểu mô
hình kinh tế hiện nay có hại cho hành tinh và người dân như thế nào.
Và ông cũng nói với Đức Phanxicô, tổ
chức COICA đã hợp tác với REPAM, mạng lưới Giáo hội tập hợp nhiều tổ chức công
giáo khác nhau hoạt động trong vùng Amazon và với CELAM, hội đồng các giám mục
Châu Mỹ La Tinh, Caritas, nhóm điều phối các tổ chức từ thiện công giáo và
nhiều giáo hội địa phương khác.
Một giờ trước khi nói chuyện với các
nhà báo, nhóm do ông Diaz Mirabal điều khiển đã ký một thỏa thuận với cô Greta
Thunberg, thiếu nữ người Thụy Điển nổi tiếng trong việc cảnh báo cho thế giới
về hiểm nguy của việc thay đổi khí hậu. Ngày 20 tháng 9, cô sẽ dẫn đầu một cuộc
biểu tình ở New York và ông Diaz Mirabal sẽ có mặt.
Dù với rất nhiều hy vọng cho thượng
hội đồng sắp tới nhưng ông Diaz Mirabal cho biết, điều ông thật sự quan tâm là
những gì xảy ra sau thượng hội đồng, bởi vì nếu tất cả vẫn ở tại Rôma, thì đó
sẽ là một thất bại.
Ông tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng
chúng ta sẽ cùng nhau cam kết để tạo một chương trình làm việc toàn cầu, được
Đức Phanxicô và các dân tộc bản địa củng cố, để hy vọng đánh thức hành tinh này
bởi vì có quá nhiều nhẫn tâm với những gì đã xảy ra và chúng ta phải lay động
để thế giới hành động”.
Khi được hỏi quan điểm của ông đối
với Giáo hội Công giáo, biết Giáo hội đã đóng vai trò then chốt trong việc thực
dân hóa khu vực của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhà lãnh đạo bản địa cho biết
điều thiết yếu ngày nay là phải vượt lên các sai lầm trong quá khứ, và dù điều
này vẫn còn trong ký ức của người dân, nhưng bây giờ Giáo hội là chìa khóa
trong việc bảo vệ quyền và nhà của họ.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết, có một
“tiếng gọi lịch sử cho “đạo quân” qua đó Giáo hội phải hành động: “Đúng chúng
tôi cần lời cầu nguyện của quý vị, nhưng chúng tôi cũng cần hành động của quý
vị. Tất cả chúng ta phải hợp lại để cứu hành tinh.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch