TÍNH HIỆP HÀNH TẠO RA TÌNH HUYNH ĐỆ BÊN NGOÀI
GIÁO HỘI
Hôm thứ Năm, ngày 27/6/2024, Đức Phanxicô đã tiếp đón khoảng
20 tham dự viên Phiên họp toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh.
Ngài khuyến khích họ phục vụ các cơ quan khác nhau của Giáo hội ở Châu Mỹ
Latinh, và xây dựng những cây cầu để làm sao “việc ‘bước đi cùng nhau’ không phải
là một cách diễn đạt hùng biện đơn thuần, nhưng là một kinh nghiệm mục vụ đích
thực”.
Vào cuối tháng Sáu này, Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh (CAL) đã quy tụ
tất cả các thành viên của mình tham dự Đại hội toàn thể thường niên. Họ đã được
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến vào sáng thứ Năm, tại Vatican. Khi đặt câu hỏi
về vai trò của Ủy ban và mối liên hệ với các cơ quan khác của Giáo hội ở Châu Mỹ
Latinh, Đức Thánh Cha cho rằng những câu hỏi này kéo dài đến toàn bộ đời sống của
Giáo hội và “là một phần của cuộc cải cách hiệp hành mà toàn thể Giáo hội phải
thực hiện để cho phép khuôn mặt thật của Chúa Giêsu Kitô ngày càng tỏa sáng
hơn”.
“Sự đổi mới sâu xa” mà Đức Thánh Cha kêu gọi bắt nguồn từ Công đồng Vatican
II. Thánh Gioan XXIII, vị Giáo hoàng khởi xướng Công đồng, đã nói về một “aggiornamento”
(“một sự cập nhật”) trong khi người kết thúc Công đồng, Thánh Phaolô VI,
nói về một “sự đổi mới hưng thịnh của Giáo hội”. Vẫn về nhu cầu cải
cách, Đức Phanxicô trích dẫn người tiền nhiệm của mình, là Đức Giáo hoàng
Bênêđíctô XVI, người muốn cải cách để đạt tới một cộng đồng trong đó Thiên Chúa
có thể hoạt động, “một cộng đồng trong đó cái ‘tôi’ này không còn chống lại
cái ‘tôi’ khác nữa”.
Biến
CAL thành một “tác vụ phục vụ”
Được thành lập vào năm 1958 bởi Đức Piô XII, được Thánh Gioan Phaolô II tổ
chức vào năm 1988, CAL đã trải qua cuộc cải cách cuối cùng vào năm 2022, khi Đức
Thánh Cha Phanxicô công bố Tông hiến Praedicate evangelium. Là một Ủy ban trong
Bộ Giám mục, mục tiêu của nó là, như Đức Thánh Cha giải thích, “biến CAL
thành một ‘tác vụ phục vụ’, giúp Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh trải nghiệm được sự
quan tâm mục vụ và tình cảm của Người kế vị Thánh Phêrô”.
Tuy nhiên, CAL không bị giảm thiểu thành một cuộc cải cách Giáo triều, và
theo Đức Giáo hoàng, “phải là một chủ thể tích cực nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi
cần thiết mà tất cả chúng ta đều cần, nghĩa là giúp đỡ một cách thận trọng,
khôn ngoan và hiệu quả để làm sao chúng ta sống tính hiệp hành – chiều kích
năng động của sự hiệp thông để cùng nhau bước đi ở Châu Mỹ Latinh”.
Truyền
cảm hứng, chứ không thay thế
Trong bài phát biểu của mình, người từng là tổng giám mục của Buenos Aires,
thủ đô của Argentina, nhấn mạnh vào những từ “thận trọng, khôn ngoan và hiệu
quả”, bởi vì CAL không được thay thế các tổ chức Giáo hội đã có mặt, nhưng
phải khuyến khích và thúc đẩy họ về “một phong cách hiệp hành về suy nghĩ, lắng
nghe và hành động”.
Thật vậy, CAL đặc biệt làm việc với Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và
Caribe (CELAM), Liên đoàn Tu sĩ Châu Mỹ Latinh và Caribe (CLAR) và Hội đồng
Giáo hội Amazonia (CEAMA).
Gương
của Thánh Juan Diego
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đưa ra mẫu mực của Thánh Juan Diego để truyền cảm
hứng cho tính hiệp hành. Người Mêxicô da đỏ khiêm tốn và đơn sơ này, người được
Đức Trinh Nữ Maria hiện ra, tìm thấy sức mạnh trong tình yêu của mình dành cho
Đức Trinh Nữ, “để tìm kiếm Đức Giám mục và giúp ngài nói chuyện với Giám mục
một cách bác ái và rõ ràng về những gì Đức Mẹ yêu cầu ngài”. Đức Giám mục
yêu cầu một dấu hiệu mà chàng trai trẻ người Mexico sẽ tìm thấy trên một ngọn đồi.
“Trong cảnh này, chúng ta có thể thấy, một cách đơn giản và sâu sắc, tính
hiệp hành và hiệp thông đồng thời. Người tín hữu giáo dân loan báo Tin Mừng, bằng
cách tin tưởng một cách cơ bản vào chiều kích giáo hội và siêu nhiên trong sứ mạng
của mình, chứ không tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh của chính mình. Đó là một
kinh nghiệm tuyệt vời về sự hoán cải hiệp hành!”
Tính
hiệp hành để tạo nên tình huynh đệ
Đối với Đức Thánh Cha, câu chuyện về Thánh Juan Diego tạo nên “sự khởi đầu
của một tiến trình hòa giải huynh đệ giữa các dân tộc thù địch”, giữa các
dân tộc bản địa và các dân tộc thực dân. Đức Phanxicô thậm chí còn nhìn thấy ở
đó là bằng chứng cho thấy tính hiệp hành trong Giáo hội có những hậu quả bên
ngoài Giáo hội: “Tính hiệp hành trong nội bộ mang lại hoa trái của tình
huynh đệ bên ngoài”. Một cách tiếp cận mà Đức Thánh Cha khuyến khích CAL áp
dụng.
“Chính phong cách truyền cảm hứng này mà CAL phải cổ võ khắp khu vực Mỹ
Latinh và, nếu cần, vượt ra ngoài biên giới của mình. Truyền cảm hứng chứ không
áp đặt. Truyền cảm hứng, thúc đẩy và khơi dậy sự tự do để mỗi thực tại giáo hội
và xã hội phân định con đường riêng của mình, bằng cách đi theo những chuyển động
của Chúa Thánh Thần, trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.”
Cuối cùng, để kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong Sắc chỉ triệu tập
Năm Thánh, Spes non confundit, ngài đã nhấn mạnh “thông điệp hy vọng có tính
cách mạng” của Đức Maria cho Thánh Juan Diego. Ngài lưu ý: “Một thông điệp
tương tự đã được in sâu trong trái tim của rất nhiều đền thánh Đức Mẹ trên thế
giới, nơi đến của nhiều người hành hương, những người phó thác những lo lắng, nỗi
đau buồn và những mong đợi của họ cho Mẹ Thiên Chúa” (số 24).
Chuyển ngữ: Tý Linh
Chuyển ngữ từ: Vaticannews.va
Nguồn: xuanbichvietnam.net