SAU 471 NGÀY KINH HOÀNG
Cha Ibrahim Faltas, Đại diện Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh
Địa nói rằng ngày 19/1/2025 là ngày lịch sử bởi vì đó là ngày thay đổi dòng lịch
sử khi lệnh ngừng bắn tại Gaza được thực hiện và chúng ta có thể bắt đầu tìm
cách giúp đỡ cho những người đau khổ về thể lý và luân lý, đặc biệt là cho người
dân tại Gaza.
Cha Faltas thuật lại với Vatican News rằng sau 471 ngày, ngày
19/1/2025 là ngày đầu tiên người ta không nghe thấy những âm thanh chết chóc,
là ngày mà những căng thẳng và sợ hãi nhường chỗ cho nụ cười và những cử chỉ cởi
mở.
Khi chuẩn bị cử hành Thánh lễ tại Cana để kỷ niệm phép lạ đầu
tiên của Chúa Giêsu - biến nước thành rượu - cha vẫn còn đọc thấy những tin tức
không chắc chắn về việc ngừng bắn, và trong bài giảng cha đã yêu cầu các tín hữu
hãy tin tưởngm phó thách cho Chúa Giêsu, như đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana, để
có thể mừng lễ thật sự.
Cha cảm nhận được sự tham dự sốt sắng và lời cầu nguyện tha
thiết của các tín hữu. Vào cuối Thánh lễ, mọi người đã có thể vui mừng vì cuối
cùng, vũ khí đã im tiếng, lửa đã ngừng cháy, và chúng ta sẽ có thể cố gắng giúp
đỡ những người sống sót ở Gaza đang phải chịu nhiều đau khổ về thể xác và tinh
thần, điều mà trong 471 ngày qua chúng ta không thể thực hiện được.
Đây là ngày mà Đức Thánh Cha Phanxicô có thể thấy lời cầu
nguyện không ngừng của ngài cho hòa bình tại Đất Thánh đã đơm hoa kết trái,
ngài có thể cảm ơn những người đã làm việc và làm trung gian để đạt được kết quả
đầu tiên, ngài có thể nghe thấy rằng vô số lời kêu gọi của ngài đã được lắng
nghe. Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi các giải pháp cụ thể để mang lại an
ninh và ổn định cho người dân, ngài đã kêu gọi dấn thân và phản ứng tích cực đối
với đối thoại, hòa bình và hòa giải, ngài đã yêu cầu số tiền chi tiêu cho vũ
khí được phân bổ để nuôi sống và chữa lành nghèo đói trên thế giới.
Trong 15 tháng qua, Đức Thánh Cha hầu như đã gọi điện đến
Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza mỗi ngày: ngài đã lắng nghe, an ủi và hỗ trợ những người
mà nhờ sự gần gũi hàng ngày của ngài, chưa bao giờ rơi vào tuyệt vọng và có thể
tin vào khả năng của hòa bình. Đức Thánh Cha đã và luôn là sự hỗ trợ, nơi nương
tựa và hy vọng! Thánh Địa là vùng đất của những người có thể có sức mạnh để mỉm
cười sau bao đau khổ, của những người có thể nhận được cái ôm mong muốn và chờ
đợi, của những người có thể hít thở tự do mà không bị áp bức, của những người
kiên trì tiếp tục hy vọng và tin tưởng vào hòa bình. Đó là những nụ cười, những
vòng tay ôm, niềm hy vọng của những người phụ nữ, đàn ông, trẻ em không cùng đức
tin, không cùng quốc tịch nhưng lại thuộc về tương lai của nhân loại và thế giới.
Nguồn:
Vatican News