Bảy năm sống cùng các sơ
Đức Bà Truyền Giáo tại Thủ Đức để lại trong tôi nhiều kỉ niệm với những cung bậc
cảm xúc đan xen. Nơi đây tôi càng thấm thía hơn lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Anh
em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13, 34) Lời
mời gọi đó vẫn được các Sơ thầm đáp trả qua chính đời sống và gương sáng mà tôi
đã có thời gian được cảm nhận.
Qua đời sống của các sơ,
tôi cảm nghiệm được một Thiên Chúa yêu thương, gần gũi và sống động. Tôi cảm nhận
sự ân cần chăm sóc của các sơ như người mẹ chăm sóc con mình. Các sơ như người
thầy đầy nhiệt huyết, tận tâm hướng dẫn chúng tôi kiến thức về văn hóa, nhân bản,
các kỹ năng sống và đặc biệt là về đời sống đức tin. Không những thế, các sơ
còn là người bạn gần gũi, hòa đồng hiện diện bên cạnh chúng tôi. Trong trách
nhiệm của mình, các sơ cũng có những giây phút nghiêm khắc để giúp chúng tôi biết
mình hơn, ý thức để khắc phục những khiếm khuyết và biết lãnh trách nhiệm
hơn.
Lưu xá là nơi quy tụ gần
bảy mươi thiếu nữ trẻ như chúng tôi với những ước mơ khác nhau, có trình độ
khác nhau về nhiều lĩnh vực chuyên môn. Được giáo dục trong những gia đình với
nền văn hóa khác nhau, chúng tôi muốn tiến thân và muốn thành đạt theo cách mà
mỗi cá nhân được định hình. Các sơ đã đón nhận chúng tôi như chúng tôi là.
Trong cách tổ chức cuộc
sống chung, các sơ giúp chúng tôi nghiệm ra sự thật được Đức Thánh Cha
Benedicto xác định: "Có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu con đường
nên thánh". Từ những biểu hiện tự nhiên nơi mỗi người chúng tôi, các sơ
giúp chúng tôi học cách tôn trọng nhau như những người Kitô hữu trí thức. Cuộc
sống chúng tôi ngày từng ngày chuyển biến theo hướng tích cực nhất nhờ
vào những giá trị Tin Mừng. Và chính Tin Mừng của Chúa chắp cánh cho những ước
mơ của chúng tôi.
Tôi cảm nhận được Chúa Thánh Thần luôn hoạt động nơi các sơ cũng như trên
chính cuộc đời tôi. Ngài luôn chúc lành cho việc phụng sự Chúa của các sơ nơi
những người được gửi đến trong sứ vụ. Chính điều đó giúp tôi cảm nhận được những
ý nghĩ lành thánh mong muốn mỗi người mà các sơ gặp gỡ cũng gặp được Chúa - Đấng
mà cả cuộc đời các sơ yêu mến và hiến trao tất cả.
Cảm ơn Chúa, tri ân quý sơ! Xin gửi đến các sơ những lời nguyện chúc tốt đẹp
nhất. Có lẽ chỉ ở trong tình yêu của Thiên Chúa tôi mới có thể nói hết được
lòng biết ơn. Và tôi biết Chúa sẽ tiếp tục để những mầm non ơn gọi Đức Bà Truyền
Giáo được nảy nở. Ngõ hầu Tin Mừng Chúa được đem đến tận cùng thế giới, len lỏi
vào những nơi tăm tối bần cùng nhất với trọn con tim yêu thương, nhiệt thành,
hi sinh không mong đáp đền, tất cả để vinh danh Chúa hơn.
Maria Trần Thị
Tuyết Hoa
Cựu Sinh viên Lưu xá Đức Bà Truyền Giáo
Kỷ niệm 100 năm dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam