TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ


VỀ THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO  (ĐBTG) TẠI VIỆT NAM

 

Với tư cách là một giáo dân được tham dự Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – kết thúc Năm Thánh mừng 100 năm Hội Dòng ĐBTG đến và ở lại trên quê hương Việt Nam, con thật ấn tượng khi xem clip “Truyền Lửa Thần Linh” trước thánh lễ.

Nhìn lại hành trình 100 năm của Hội Dòng ĐBTG qua biết bao thăng trầm của thời cuộc (1924-2024), cùng xem các video cử hành năm thánh tại các cộng đoàn ĐBTG khắp nơi, con thấy các nữ tu ĐBTG đã dành một năm chuẩn bị chu đáo đã cầu nguyện, tạ ơn và xét mình hầu mong đón nhận sức biến đổi nơi Chúa Thánh Thần trong đời sống và sứ mạng.

 

Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đã khiến con phải xét lại mình khi chiêm ngắm sức hoạt động của Chúa Thánh Thần trên các Tông Đồ và Hội Thánh khi xưa. Nhìn lại bản thân, con thấy thẹn thùng vì dù khao khát và mong lãnh nhận ơn toàn xá khi đến đây tham dự thánh lễ, nhưng con vẫn còn nhiều thiếu sót, bất toàn trong bổn phận hàng ngày chưa hoàn toàn buông mình để cho Chúa Thánh Thần biến đổi.

 

Con được đánh động đặc biệt khi Đức Tổng Giuse giảng về “Hơi Thở Thần Linh” của Chúa Phục Sinh, ngài gợi lại biến cố đại dịch Covid-19 cho mọi người dễ thấy: nếu thiếu không khí để thở, con người sẽ chết, cũng vậy nếu thiếu Hơi Thở Thần Linh sẽ không có sự sống siêu nhiên. Hơi Thở Thần Linh - Chúa Thánh Thần chính là cốt lõi của Sự sống siêu nhiên của Giáo Hội. Khi các Tông Đồ có đầy Chúa Thánh Thần thì không còn sợ gì nữa, rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh cách mạnh mẽ, không gì cản nổi. Sức mạnh của Thánh Thần như cuồng phong, cuốn các tông đồ vào cơn “phê” Thần Khí. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các ngài. Những lời này khơi lên trong lòng con động lực làm một khởi đầu mới bằng việc cầu nguyện sốt sắng, củng cố đời sống nội tâm, tích cực cử hành phụng vụ để được “phê” Thánh Thần rồi để Ngài thúc đẩy con hăng say lên đường loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh.

 

Với lòng yêu mến và biết ơn khi được tham dự thánh lễ này, con cầu nguyện cho Hội Dòng không ngừng "Ra Đi Truyền Lửa Thần Linh hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa, cũng như giúp những tâm hồn còn nguội lạnh sa ngã biết chuyên tâm cầu nguyện, quay trở về với Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần - Tặng Phẩm Thần Linh.

 

Vũ Martino       

 Thị Nghè, 19.05.2024