Lời đầu tiên con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và các thánh đã giữ gìn chúng con suốt chặng đường hành hương về nguồn.
Trong thâm tâm con chưa từng nghĩ mình có thể đi một chuyến lâu ngày như thế. Thật tuyệt vời, những kỳ quan Chúa đã làm nên và chỉ có Chúa mới làm được như thế, càng chiêm ngắm con càng thấy đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Con được chạm vào mộ các mẹ (những nữ tu Đức Bà Truyền
Giáo đã an nghỉ trên quê hương Việt Nam thời khởi đầu). Nhờ có các mẹ mà chúng con được tham gia phục vụ và được biết
về cội nguồn của mình.
Con được kính viếng Đức Mẹ La Vang, thăm thánh đường cổ kính Phát Diệm với quần thể nhà thờ đá đậm đà bản sắc dân tộc. Rồi đến viếng thăm vương cung thánh đường Phú Nhai, vương cung thánh đường Sở Kiện. Các thánh đường to lớn có cung thánh sơn son thếp vàng uy nghi, trang trọng rất đẹp. Con được về thăm quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của bố mẹ, được chạm vào xương thánh của ông cố con. Điều mà trong mơ con cũng không thể tưởng tượng mình có thể đến được.
Rồi đến những nơi vui chơi, thăm thắng cảnh, bao nhiêu kỳ công tuyệt đẹp mà con không sao kể xiết.
Cuối cùng con cảm ơn các Sơ Đức Bà Truyền Giáo đã đồng
hành, nhất là sơ Rosa Bông đã chăm sóc chúng con từ miếng ăn giấc ngủ. Con rất
biết ơn và cầu xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên các sơ. Con muốn hát lên như trẻ
thơ:
“Lần đầu tiên đi chơi,
các sơ như mẹ hiền,
con bây giờ cứ ngỡ,
các sơ là cô
tiên ...”
Cuối cùng, con cũng muốn dành lời cảm ơn cho 3 bác tài, dễ thương và tận tình. Cảm ơn mọi người trong đoàn hành hương Công Giáo Mến Linh, đã đoàn kết và giúp đỡ nhau trong suốt hành trình, để mọi người gắn bó hơn trong tình gia đình. Amen.
Thu Tâm
TTTG Thạch An