HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

I.               LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được may mắn hơn biết bao người đang phải lao động vất vả vì miếng cơm manh áo, biết bao người đang chịu đau đớn vì bệnh tật, đau khổ vì chiến tranh,… phần chúng con thì được an toàn nơi nguyện đường này để tôn thờ Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa nỗi khốn cùng của nhân loại và xin Chúa ban hòa bình cho thế giới.

Hát: CTT 48

Mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa. TM: Lc 5,1-11

II.           SUY NIỆM:

1.    Bên bờ hồ Ghen-nê-xa-ret:

“Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới…nhưng Thầy đã bảo thì tôi xin thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá đến nỗi hầu như rách cả lưới.”

Hồ Ghen-nê-xa-ret còn gọi là biển Galilea hay Tiberiat tùy theo người ở các vùng khác nhau sẽ gọi là hồ hay là biển. Hồ có hình trái xoài hay giống quả tim. Thời Chúa Giê-su, bờ hồ phía tây rất đông dân làm nghề chài lưới nên Chúa thường chọn nơi này để giảng Tin mừng.

Nếu hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chọn nơi tôi đang sống làm địa điểm để Tin mừng được rao giảng, thì tôi sẽ nói gì với Người? Tôi sẽ làm gì để đáp trả lời mời gọi đó? (thinh lặng)

Hát: Sao Chúa gọi con TC3 140

Sứ mạng của Giáo hội, của Kitô hữu là truyền giáo, là trở thành kẻ “Lưới người như lưới cá”. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những “chiếc lưới thu phục người ta”

Liệu chúng ta có đang để chiếc lưới của đời mình ở yên trong góc thuyền để rồi “chẳng bắt được gì”? Hay chấp nhận bị quăng xuống chỗ nước sâu, dám chịu gian khổ chịu rách nát vì Tin mừng để thu về những mẻ cá khổng lồ không?(thinh lặng)

Lạy Chúa,
……….
 Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con
theo Chúa, sống cho Chúa,
đặt Chúa lên trên mọi sự :
gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối
viện cớ mình kém đức kém tài.

 Chúa đưa chúng con đi xa hơn,
đến những nơi bất ngờ,
vì Chúa cần chúng con ở đó.

 Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.(Rabbouni)

Hát: Này con xin đến 1 TC3 124

2- “Hãy chèo ra chỗ nước sâu”. 

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn muốn hiện diện trên chiếc thuyền cuộc đời của tôi để cùng với Người ra chỗ nước sâu. Ngài mời chúng ta ra khơi, dù ta đã thấm mệt hay đã từng thất bại. Liệu ta có sẵn sàng chở Ngài đi không?

Chèo với Chúa ra chỗ nước sâu cũng là đi vào tương quan thân tình với Chúa cùng chia sẻ những rủi ro, sóng gió và nguy hiểm để cùng Người thi hành sứ mạng Cha trao là “thả lưới người”

Ngài mời gọi chị và tôi bước ra khỏi chính mình để theo Người. Tôi đã và đang đi theo Đức Kitô từng ngày nhưng tôi có thực sự dám ra khỏi mình, xóa mình, từ bỏ mình chưa? Cho dù thuyền đời tôi có vượt vạn dặm trùng khơi nhưng vẫn còn mang lối sống cũ, vẫn đeo bám những tham vọng ích kỷ, thì ta vẫn còn ở bến cũ.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II trong bài giảng khai mạc triều đại giáo hoàng của ngài đã nói: “Đừng Sợ.” ‘Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Ngài.”, “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào”.[1]

Điều gì làm cho chúng ta sợ không dám buông bỏ bến bờ cũ để cùng Chúa đi vào chỗ nước sâu? Phải chăng là sợ bị xáo trộn, sợ phải thay đổi?

 

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã làm nên điều thật lạ,
xoay hướng đời người từ mẻ cá,
đã khiến Si-mon sẵn sàng đáp trả,
bỏ tất cả mà tiến bước theo Ngài.

Thật ra Si-mon nào đâu xứng đáng,
trước ân ban thật cao cả vô vàn,
nhưng chỉ vì Chúa muốn chọn lấy ông,
để ông được góp phần vào sự sống.

Chúa chỉ cần chúng con có tấm lòng,
lòng khiêm nhu và yêu mến cậy trông,
là Chúa làm nên hết từ số không,
biến giấc mơ thành hiện thực bất ngờ,
từ kẻ lưới cá thành kẻ lưới người,
từ biển hồ đến biển cả trần gian,
dù biết bao những sóng gió phủ phàng,
cũng vượt qua để chu toàn sứ mạng.

Chúng con cũng được mời gọi ra khơi,
để đem lại sự sống mới cho đời,
loan Tin Mừng ân phúc đến mọi nơi,
đi tới hết mọi người và mọi chỗ,
nhưng con đang còn toan tính nhiều điều,
chưa dám liều và dám sống bao nhiêu.

Xin cho con dám lên đường theo Chúa,
ra khỏi mình một lối sống tầm thường,
đừng lo sống an nhàn và sung sướng,
bởi trần gian là một bãi chiến trường,
đòi con phải chiến đấu không khoan nhượng,
mới về tới quê hương chốn thiên đường. Amen.
(Lm. Thái Nguyên)

Hát: Tâm tình hiến dâng TC3 144 hát câu 1,2

Trong cuộc sống, khi gặp được một điều gì đó thật siêu việt, một biến cố thật sâu đậm. chúng ta liền cảm thấy có một quyết tâm, một động lực dứt khoát tận trong thâm tâm. Chúng ta dốc lòng từ bỏ mọi điều cố hữu quen thuộc và sẵn sàng cho một điều hoàn toàn khác với hướng đi cũ. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới, một mùa xuân mới. Thế nhưng vẫn thường xảy ra là chúng ta không thành công lắm trong việc đó: “Chúng con đã vất vả cực nhọc cả đêm mà chẳng bắt được một con cá nào!...” nhưng chúng ta nên biết từ bỏ những cố gắng riêng, cậy dựa sức mình mà hãy trọn vẹn trong việc sống tử tế, chu toàn các bổn phận hàng ngày và cậy trông vào Thiên Chúa. Chúng ta sẽ gặp thấy một mẻ cá lạ lùng.

Lạy Chúa Giêsu,
xin sai chúng con lên đường
nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân
hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm :
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,
chữa lành những người ốm đau.

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ
của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu,
thế giới thật bao la
mà vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau
mà tin tưởng lên đường,
nhẹ nhàng và thanh thoát.(Rabbouni)

Hát: Tâm tình hiến dâng TC3 144 hát câu 3,4

LỜI NGUYỆN KẾT:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa tin tưởng và trao sứ mạng loan báo Tin mừng cho muôn dân, xin cho chúng con có một đức tin kiên vững, lòng tín thác để dám ra khỏi thế giới hạn hẹp của riêng mình để trở thành người môn đệ như lòng Chúa mong ước.

Giờ đây, xin cho chúng con được chìm sâu trong Ngài.

Hát: CTT 28

Lucia Vũ Thị Ngọc Quế     

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo

 

*Các suy tư góp nhặt từ:

Sách Suy niệm Tin mừng theo thánh Luca (tủ sách Tu Đức)

Sách Hiểu, Sống và Chia sẻ Tin mừng Năm C

[1] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Bài Giảng Trong Ngày Nhậm Chức Giáo Hoàng, Chúa nhật, 22 tháng Mười 1978