CHÚA NHẬT II TN NĂM C
I/ LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ:
Ôi
Thánh Thể Nhiệm Mầu
Con
quỳ trước Thánh Nhan
Dâng
lời cảm tạ, ngợi khen
Vì
tình thương bao la của Chúa,
Hiện
diện trong Bí Tích Nhiệm Mầu
Để
cứu chuộc con và cho con được sống
Ôi
Thánh Thể Nhiệm Mầu…
Hát: CTT Thờ lạy Chúa (trang 43)
II/ LỜI CHÚA: GA 2, 1-12
III/ SUY NIỆM:
Suy Niệm 1: Sự hiện diện của Chúa trong tiệc Cưới Cana
Chuyện
kể rằng: cặp vợ chồng nọ quyết định trang trí lại nội thất cho ngôi nhà của họ.
Tại nơi trang trọng và nổi bật nhất của trung tâm ngôi nhà, người chồng quyết định
treo bức ảnh Chúa Giêsu; mặc cho người vợ cực lực phản đối. Sau một loạt tranh
cãi, người vợ cũng chấp nhận thuận theo ý chồng. Một thời gian sau, người vợ rất
vui và cho rằng, rất hợp lý khi bà đã nghe theo ý của chồng. Bởi vì, khi khách
đến nhà bà chơi, có người nói với bà ta rằng “Chúa Giêsu trên bức ảnh đó không nhìn vào bà đâu,
mà Ngài nhìn xuyên qua tâm hồn bà đó.” Một người bạn khác thì thốt lên: “Lúc
nào tôi cũng cảm thấy trong nhà chị rất bình an, và tôi cảm nhận tâm hồn mình
được nâng cao lên.”. Và người vợ ấy đã cười và tâm sự: “Một khi bạn biết mời
Chúa vào nhà, chắc chắn bạn sẽ được biến đổi không còn như trước nữa.” (trích sách Các bài
giảng Chúa Nhật Năm C-Mark Link S.J, trang 159-160).
Qủa vậy,
từ một người phản đối việc đặt ảnh Chúa ở nơi nổi bật và trung tâm của ngôi nhà,
người phụ nữ đã hân hoan và hãnh diện để giới thiệu Chúa cho người khác, chị
vui khi những người đến nhà chị đều được chiêm ngắm Chúa được đặt ở nơi đẹp nhất
trong ngôi nhà. Đó là một ví dụ cho thấy một khi bạn mời Chúa vào nhà thì bạn sẽ
không còn sống theo lối cũ nữa.
-
Còn tôi, tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong tim
tôi và trong cuộc sống của tôi? (thinh lặng)
Hát: Tìm Ngài TC I. tr 113 (1,2,3)
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tường thuật về một gia đình đã mời Chúa Giêsu
đến tư gia của họ, có thân mẫu và các môn đệ đi cùng (Ga 2,1-2) nhưng quan trọng hơn cả là chính
Chúa Giêsu đã ở giữa và đồng bàn cùng gia chủ, Tân nương, Tân lang và thực
khách trong tiệc cưới. Sự hiện diện có vẻ rất âm thầm, lặng lẽ của Đức Giêsu lại
ban tặng cho họ một điều kỳ diệu, một ân sủng đặc biệt: họ được thanh tẩy và trở
thành dấu chỉ đầu tiên của quyền năng Chúa tại trần gian. Việc Chúa Giêsu sẽ
thiết lập một giao ước mới, một tiệc cưới Nước Trời cho nhân loại.” (Suy niệm Lời
Chúa năm C, trang 66)
Và
chúng ta cũng là người có phúc khi mỗi ngày chúng ta được Chúa viếng thăm qua
bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện cách hữu hình trong tấm bánh Thánh
Thể và hằng chờ đợi để ta đến mời Ngài ngự vào ngôi nhà tâm hồn ta, nhưng chúng
ta tự hỏi rằng:
-
“ Liệu chúng ta có ý thức chủ động mời Chúa
Giêsu vào ngôi nhà tâm hồn của chúng ta không? (Thinh lặng 2’)
-
“Chúng ta có quyết đoán, đặt Chúa ở nơi trung
tâm, nơi quan trọng nhất của ngôi nhà tâm hồn mình? (Thinh lặng 2’)
- Liệu
khi một người khác nhìn vào chúng ta thì họ thấy ngay Chúa Giêsu, và biết chúng
ta thuộc về Chúa Giêsu, là con cái của Thiên Chúa; hay họ chỉ thấy chúng ta là fan
hâm mộ cuồng nhiệt hay là hình bóng của một người nổi tiếng nào đó? (Thinh lặng 2’)
Hát: Thao
thức một đời (TC1 trang 112, câu 1,3)
Suy niệm 2: “Họ hết
rượu rồi.” (Ga 2, 3)
Buổi
tiệc cưới hôm đó không trọn vẹn vì “họ hết rượu.” (Ga 2, 3). Rượu, một thức uống
không thể thiếu trong các buổi tiệc, nhất là trong các đám cưới. Và trong văn
hóa của người Do Thái thì rượu còn biểu trưng cho tình yêu giữa chú rể và cô
dâu. Vì thế mà việc thiếu rượu không chỉ nói lên sự thiếu sót và không chu đáo
của gia chủ, nhưng mối bận tâm “thiếu rượu” hướng chúng ta đến một tình trạng
thiêng liêng khác. “Thiếu rượu”-là tình trạng thiếu niềm tin, hy vọng, một thực
trạng không thể cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Đó là sự thê lương của dân
Chúa - sự khốn khó của Israel, một tình trạng nguội lạnh, lạt lẽo như nước lã. Dân
Chúa đang sống trong cảnh lạc lối, lung lay, không còn trung tín với Thiên Chúa
nữa. (Bài giảng Chúa Nhật-Tòa Tổng Giám Mục TP. HCM, trang 17-18).
“Họ thiếu
rượu rồi”.Chúng ta cùng dừng lại vài phút, đặt mình trước Thánh Thể, và hãy chất
vấn lòng mình:
-
“Thực trạng hiện tại của tâm hồn tôi, liệu cũng
đang “thiếu rượu”?- Thiếu sự quảng đại, hy sinh, dấn thân, bác ái mà thay vào
đó là một tâm hồn trống rỗng, nặng nề, bất động?” (Thinh lặng…)
-
“Tôi
có đang lơ là, không trung tín trong đời sống thiêng liêng, tôi đang sống ích kỷ
lo vun vén cho bản thân, sống một cách buông thả và đối phó trong tình trạng nhạt
nhẽo, lạnh lùng, và vô cảm?” (Thinh lặng…)
Hát: Ngài có đó (TC1 trang 98, câu 1)
Suy niệm 3: “Hóa nước thành rượu”
Trong
tình cảnh “thiếu rượu” ấy, gia chủ và những người dự tiệc mong mỏi một sự giúp
đỡ, một ân huệ từ lòng thương xót của Chúa.Và điều lạ lùng đã xảy ra. Chúa
Giêsu đã hiện diện trực tiếp giữa họ và Chúa đã chọn đám cưới của họ để bày tỏ
quyền năng của Ngài qua phép lạ đầu tiên: “ Nước đã hóa thành rượu”. (Ga 2,9)
Nước
lã: một chất lỏng không mùi, không màu, không vị. Nhưng “Rượu” thì khác, một chất
lỏng có mùi, có màu, có vị. Chúa đã không hô biến từ không thành có, nhưng Ngài
đã dùng cái sẵn có để biến đổi thành một điều, một chất tốt hơn. Chúa đã biến đổi
bản chất của nước, để nước không còn là nước nữa nhưng trở thành rượu, có sức
gây say và làm mê đắm. Đây không phải là rượu uống nhằm thỏa mãn khẩu vị nhưng
là rượu mới của sự thanh tẩy tâm hồn. Rượu mới với men của Tin Mừng, được cộng
hưởng với màu hồng và vị ngọt của Tình Yêu của một Thiên Chúa yêu dân Ngài
không tính toán. Như Chúa Giêsu hôm nay, Ngài đã hóa nước thành rượu, để cứu
cánh gia chủ tiệc cưới. Nhưng đó chỉ là
lời tiên báo cho một giao ước, một sự biến đổi cứu độ lớn lao hơn, đó là chính
Ngài đã trở nên hy lễ, và không chỉ từ nước thành rượu, nhưng chính rượu trở thành
Máu Cứu Độ trên thập giá để Cứu chuộc toàn thể nhân loại (Bài giảng Chúa Nhật-Tòa
Tổng Giám Mục TP. HCM, trang 18-21).
Chính
Chúa Giêsu đã mặc một chiếc áo mới, một thân phận mới cho con người, để con người
vinh phúc dự phần vào tiệc cưới nước Trời, để con người được cảm nếm tình yêu của
Thiên Chúa như lời của ngôn sứ Isaia đã loan báo trong bài đọc 1:
“Người ta sẽ gọi bằng ngươi bằng tên mới,
Chính là tên miệng Chúa đặt cho.
Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng
Trong lòng bàn tay Chúa,
…Chẳng ai còn réo tên ngươi:”Đồ bị ruồng bỏ!”
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “ Phận bạc duyên đơn.”
Nhưng ngươi được gọi:”Aí khanh lòng Ta hỡi!”
Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.”
Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái,
Và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.”
(Is
62, 2b-4)
(Thinh lặng 30 giây…)
Hát:
Tình yêu của Chúa (TC1 trang 115, câu 2)
Rược
Chúa ban cho thì không bao giờ cạn, hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa không
bao giờ vơi, nhưng có mấy ai nhận ra thứ rượu ân sủng ấy? Trái lại, con người lại
say mê những thứ rượu độc hại làm hủy hoại tâm hồn, gia đình và xã hội. Việc
Chúa Giêsu hóa nước thành rượu như là một lời mời gọi con người ta cần phải canh
tân và đổi mới, để nhận ra tình trạng của bản thân và để kịp thời điều chỉnh.
-
Vậy, chúng ta có sẵn sàng để Chúa đi vào căn
nhà tâm hồn, và biến đổi “nước lã trong ta thành rượu ngon”? Trích điệp khúc
bài hát Xin Chúa Đến)
Hát: Xin cho tôi TC I. tr 123
IV/ LỜI KẾT:
Chương
trình của Thiên Chúa thật xiết bao kỳ diệu, không ai có thể đo lường hay dự
đoán được. Thiên Chúa luôn ban cho ta ân huệ để ta được cộng tác với Người, tin
tưởng cậy trông vào Người, để Người làm chủ và biến đổi đời ta, để ta cũng được
tham dự vào Mầu Nhiệm Cứu Độ, thành khí cụ, thành nhân chứng cho Thiên Chúa ở tại
thực tại trần gian này.
Đức
Cha Phanxico đã viết trong cuốn sách “Sống tốt- Con là một tuyệt tác” rằng: “Chúa
Giêsu muốn dùng chính cuộc đời của con để gửi gắm sứ điệp của Ngài cho thế giới.
Hãy để cho con được biến đổi, hãy để cho mình được đổi mới bởi Thần Khí Chúa
Thánh Thần bằng mọi giá, nhờ đó sứ mệnh cao quý mà Chúa gửi trao cho con sẽ
không bị vụt mất. Thiên Chúa sẽ làm cho sứ mệnh đó được hoàn thành ngay cả giữa
những lỗi lầm và thiếu sót của con, vì thế, con đừng nản lòng và bỏ cuộc. Đừng
từ bỏ hành trình yêu thương của mình, mà hãy giữ cho tâm hồn mình luôn sẵn
sàng, mở lòng ra trước hành động siêu nhiên của Chúa. Chính Ngài sẽ thanh tẩy
và chiếu sáng tâm hồn con.”(Trang 23-24)
Hát: Biến đổi đời con (TCI-trang 70, hát cả 3 câu)
Mời
cộng đoàn quỳ:
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi.
Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước.
Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin.
Xin cho con sự sống của Chúa
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi mát, niềm vui và sáng tạo….
Ước gì ai gặp con, cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
(Trích 120 lời Nguyện tâm tình với Chúa. trang 1)
Hát: CTT Giây phút tuyệt vời (trang 80, câu
1)
Teresa Nguyễn Thị Mỹ Dung
Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo