HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C

I.              LỜI NGUYỆN ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến. Đặc biệt trong giây phút linh thánh này, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện sống động trong Thánh Thể và trong tâm hồn mỗi chúng con. Lạy Chúa, Chúng con đang sống niềm mong đợi vào những ngày cuối của mùa vọng, xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng Sinh càng thêm lòng khao khát Chúa để cuộc gặp gỡ giữa Chúa và con dâng trào niềm vui.

Hát: Con ơi Ta chờ       CTT 48

Tin Mừng: Lc 1, 39- 45

II.               SUY NIỆM

Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã hé lộ về Đấng Cứu Thế. Người sẽ xuất thân từ Bêlem Ephratha, một thị tộc nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa. Đọc lại lịch sử cứu độ, ta thấy Thiên Chúa thường để mắt đến những người mà trước mặt người đời họ là những người hèn hạ, yếu kém, hiếm muộn, bị cho là vô phúc, nhưng họ khiêm nhường, quảng đại và tin tưởng cậy dựa vào Chúa. Như ông Abraham và bà Sara hiếm muộn, son sẻ thì lại được Thiên Chúa chọn để gầy dựng một dân tộc đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài biển. Khi được Thiên đoái trông, họ trở thành những người được chúc phúc. Hay nhân vật Môse, xuất thân từ một đứa trẻ được vớt từ dưới giòng sông Nile. “Chúa chọn Môse làm người giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập khi ông đã già yếu ở tuổi 80, chân đi khập khiễng, nói lắp, cầm một cây gậy. Nhưng qua ông, Chúa lật đổ quốc gia hùng mạnh nhất và giải cứu dân Ngài. Càng lớn tuổi ông Môse càng kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân. Đó chính là nền tảng cho sức mạnh của Chúa thổ lộ qua ông.” (Caleb Brasher)

Ø Đâu là những “son sẻ”, mà tôi cần được Chúa chạm đến không?

Ø Tại sao Chúa lại thích chọn những gì là bé nhỏ - vô dụng để thực hiện kế hoạch của Người?

Ø Tại sao những “son sẻ - yếu kém” của tôi vẫn chưa trở thành khí cụ để Chúa sử dụng?

Hát: Bàn tay Ngài      TC2- 69 câu 1,2

III.               SUY NIỆM 2

Maria, một thiếu nữ “hèn mọn” người làng Nazaret đã thành hôn với Giuse, nhưng Thiên Chúa đã đoái nhìn và mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ là hạ sinh Đấng Cứu Độ. Mẹ ý thức sâu xa “phận nữ tỳ hèn mọn” để hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, Ðấng thực hiện những điều cao cả nơi những người bé nhỏ tín thác nơi Ngài. Qua lời thưa ‘Xin vâng’, con tim của Mẹ Maria chung nhịp đập với Giêsu. Mẹ chứng tỏ mình đã là môn đệ của Đấng mà Mẹ cưu mang trong lòng. Ngỡ ngàng trước điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho mình và cho người chị họ Elisabeth, Mẹ Maria được thúc đẩy đi thăm chị họ. Trước khi quyết định lên đường, hẳn Mẹ đã có những bận tâm, trăn trở riêng hay bận tâm về những việc còn dang dở ở nhà… Mẹ đã chọn bận tâm với nỗi bận tâm của Chúa, với ý muốn của Chúa, quan tâm tới nhu cầu của người chị thay vì bận tâm về chính mình. Biến cố Chúa Giêsu sinh ra bắt đầu như thế, với một cử chỉ bác ái đơn sơ là viếng thăm, chia sẻ niềm vui, mang lại hy vọng đến cho gia đình ông Dacaria và bà Elisabeth.

Thánh I-nhã đã kinh nghiệm rằng: “Đời sống thiêng liêng tỷ lệ nghịch với việc bận tâm về bản thân.” Tôi có dám buông bỏ bận tâm về bản thân để được tiến tới trong đời sống thiêng liêng không? Đó là những bận tâm gì? (Thinh lặng)

Có khi những bận tâm về chính mình lại được mặc lên một lớp lý do có vẻ hợp lý để tự đánh lừa mình. Làm sao có thể nhận ra đâu là thúc đẩy của Chúa, đâu là thúc đẩy quy về mình, nếu tâm hồn tôi không lặng đủ, không tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

“Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện. Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi, mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường, để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Chúa muốn. (R. Tagore)

Hát: Chúa sống trong tôi                TC2 câu 1,2,3

Thời gian này, chúng ta đang bận rộn chuẩn bị cho lễ Chúa Giáng sinh với nhiều chương trình, nhiều công việc lớn nhỏ. Hãy dừng lại để nhận định xem tôi đã kết nối với Chúa như thế nào trong những bận rộn ấy? Chúa hay việc của Chúa là đối tượng của tôi? (Thinh lặng)

 “Cuộc sống là chuỗi tiếp diễn những lựa chọn mạnh mẽ, dứt khoát và vĩnh hằng. Những lựa chọn tầm thường dẫn đến một cuộc sống nhàm chán, những lựa chọn lớn lao làm cho cuộc sống trở nên tuyệt vời. Thật vậy, chúng ta trở thành những gì chúng ta chọn. Nếu chúng ta chọn ăn trộm, chúng ta trở thành kẻ trộm. Nếu chúng ta chọn nghĩ về bản thân, chúng ta trở nên người ích kỷ, nếu chúng ta chọn căm ghét, chúng ta trở thành kẻ tức giận, nếu chúng ta chọn hàng giờ trên điện thoại di động, chúng ta trở nên một con nghiện. Nhưng nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta được yêu nhiều hơn mỗi ngày, và nếu chúng ta chọn yêu thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc. Điều này là một chân lý, bởi vì vẻ đẹp của sự lựa chọn phụ thuộc vào tình yêu.” (sách Sống tốt T42).

Mỗi chọn lựa nho nhỏ hằng ngày sẽ thêu dệt nên dung mạo tôi. Vậy tôi muốn trở thành người như thế nào?

Hát: Xin cho đời con        TC2 tr. 121 câu 1, 2

“Maria lên đường, vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.” Mẹ đã không đi một mình nhưng có Giê-su cùng Mẹ đi qua những triền đồi núi gập ghềnh, băng qua làng mạc xa xôi. Lòng Mẹ vội vã mà thanh thoát, bước chân nhẹ nhàng mà khẩn trương. Nhìn ngắm cung cách của Mẹ lên đường, tôi cảm thấy gì?

Ai trong chúng ta cũng từng lên đường, với những con đường khác nhau: con đường về mặt địa lý, hay con đường thiêng liêng. Dù là con đường nào, có lúc chúng ta đi qua những đoạn đường dẫn tôi đến gần Chúa, thanh thoát với danh vọng, quyền lợi, tiền tài, những sự thế gian, hay con đường rộng rãi bởi những an ủi giả tạo mà sự thoải mái, quyền lực, danh vọng đem lại. Có đoạn phải đi trong bóng tối của sự thất bại, những đau yếu trong thân xác, sự thiếu vắng Đức Tin, hay bị hiểu lầm, bị loại trừ. Có đoạn đường gặp những chướng ngại vật do những tảng đá lớn nhỏ của ích kỷ, ganh ghét, tự ái, kiêu ngạo, lười biếng. Nhìn lại những con đường tôi đã đi qua, đoạn đường nào hay hoàn cảnh nào tôi có cảm nghiệm được cùng đi với Chúa? Những kinh nghiệm ấy giúp gì cho hành trình theo Chúa của tôi?

Đích đến cuối con đường tôi đi là gì? Tôi có can đảm vượt qua những chướng ngại vật để đến được đích đến ấy không? (Thinh lặng)

Hát: Đường Người đi    TC 3- 92 câu 1, 2

Mang Chúa trong lòng là Mẹ mang lấy thao thức của Chúa, đó là lòng nhiệt thành truyền giáo. Đây là điểm chung của tất cả những ai mang trái tim của Chúa. Như thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr5,14), và “Vô phúc cho tôi nếu tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” (1Cr9,16). Sự thúc bách ấy cũng phải được cháy lên trong lòng mỗi Kitô hữu, trong từng môn đệ của Thầy Giê-su. Sự thúc bách ấy làm cho người môn đệ không thể ngồi yên trước nhu cầu của con người, của thế giới hôm nay. Ngày hôm nay, con người ít đói bánh ăn, ít khi thiếu áo mặc, nhưng lại rất đói khát về tình thương, sự hòa giải, bình an nội tâm, niềm hy vọng. Nhiều người đang lạnh cóng trong sự khép kín, bất công, thất vọng. Để khỏa lấp những đói khát, thiếu thốn ấy, nhiều người đã tìm kiếm sự quan tâm của mọi người trên mạng xã hội, tìm quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, tiền tài, dẫn đến tham- sân-si, chiến tranh, đổ vỡ tương quan, chối bỏ căn tính, giới tính của mình và làm ô nhiễm môi sinh. Nhưng sâu thẳm, cái đói khát ấy vẫn làm cồn cào lòng người.

Lắng nghe tiếng than của thế giới, tôi có cảm thấy gì? Tôi có thao thức gì cho anh chị em nhân loại và cho chính tôi? Ngay bây giờ, tôi có thể bắt tay vào thực hiện những thao thức ấy không và bằng cách nào?

“Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới sau mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái và chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào và kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Ki-tô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa, ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.” (Rabbouni số 38)

Hát:  Xin Chúa đến    DN 43 câu 2,4

IV.               KẾT THÚC

Lạy Chúa, kế hoạch cứu độ của Chúa được thực hiện khi Đức Maria tuân phục ý Chúa Cha. Xin cho chúng con biết sống âm thầm, khiêm tốn, luôn sẵn sàng tuân phục ý Cha để kế hoạch của Chúa cũng được thực hiện trên cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.

Đọc kinh: Lạy hồn Chúa Ki-tô

 

  Teresa Trần Thị Huyền Trang

Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo