CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM
C
I.
Mở đầu
“Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự
xuống, này chúng con đang mòn mỏi đợi trông!” (Is 63, 19b). Đó là lời khẩn
nài tha thiết hằng vang lên trên môi miệng dân Israel suốt dòng lịch sử cứu độ
thời Cựu Ước. Hôm nay chúng con cũng muốn mượn tâm tình ấy để thưa cùng Ngài: Lạy
Chúa, chúng con khao khát Chúa. Kính xin Ngài ngự đến!
Hát: Trông đợi TC IV tr. 35 (1,2,3)
Cuộc đời của mỗi Kitô
hữu chúng ta là một Mùa Vọng, mang một tâm thái khát mong gặp Chúa mỗi ngày và đợi
chờ Chúa đến lần thứ hai trong ngày cánh chung.
Liệu đây có là bận tâm lớn nhất của chị
và tôi không? (thinh lặng)
Chúng ta đã đi được hơn
một nửa thời gian của Mùa Vọng, và lễ Giáng sinh đã gần kề. Chúa Nhật Thứ III
Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Trong bài Đọc I, Tiên tri Xôphônia
đã vui sướng loan báo: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy
hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! …vì Vua
Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn khổ cực nữa… chính Người cứu thoát
ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì
ngươi, Người vui sướng reo mừng.”
Thiên Chúa vui thích khi ở giữa dân
Người. Vậy, Tôi có là niềm vui cho Chúa không? (thinh lặng)
“Người cảm động yêu thương ngươi, và
vì ngươi, Người sung sướng reo mừng!” Tôi cảm nhận điều gì khi nghe Chúa nói
những lời này với chính tôi? (thinh lặng) Tôi có vui không? Hãy dừng lại cảm
nhận niềm vui ấy. (thinh lặng)
Còn nếu tâm hồn tôi vẫn trơ trơ vô cảm
thì đâu là nguyên do? Hãy dừng lại chất vấn lòng mình và thưa với Chúa về tình
trạng tâm hồn của tôi. (thinh lặng)
Những
ngày còn lại của Mùa vọng này, mỗi người chúng ta hãy thắp lên ngọn nến của của
lòng Tin, Cậy, Mến và sống lời tuyên
xưng ấy trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa ta hãy sống sao để người khác nhận
ra rằng quả thực chúng ta đang chờ đợi Chúa.
Hát: Vui lên TC IV .tr
39(1,2,3)
Kitô hữu chúng ta sống niềm vui của
những người được Chúa yêu thương cứu chuộc. Niềm vui ấy chỉ có được khi chia sẻ
cơm áo cho tha nhân, sống hiền hòa, bác ái, công bằng và chính trực. Trong thư
gửi tín hữu Philípphê,Thánh Phaolô cũng kêu gọi “Anh
chị em hãy vui luôn trong Chúa …đức hiền hòa của anh chị em phải sáng tỏ trước
mặt mọi người, vì Chúa đã đến gần”.
Niềm vui của tôi thường đến từ đâu? Có
phải đến từ Chúa, từ việc cố gắng để được nên giống Chúa mỗi ngày không? Niềm
vui của tôi có xuất phát từ sự vượt thắng được những ươn lười, những dục vọng
thấp hèn để có được niềm vui ủa con tim thanh thoát không? hay niềm vui ấy đến
từ việc tôi vượt thắng sự ích kỷ so đo tính toán để sống cho đi và quên mình vì
người khác không? (thinh lặng)
Có khi nào niềm vui của tôi chỉ luẩn
quẩn ở những lời khen tặng, những may mắn tôi có được, sự an toàn hay khi được
người khác hiểu và được yêu, được quan tâm không? (thinh lặng)
Chẳng lẽ đời kitô hữu của tôi đã được
chuộc bởi máu của Đức Kitô, ơn gọi tu sĩ quý giá của tôi lại chỉ dừng lại ở
những niềm vui chóng qua của đời tạm hay sao? (thinh lặng)
Thường người ta chỉ vui
khi thấy mình hạnh phúc, gặp may mắn, thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, thương
mến, vì mình duyên dáng hay tài giỏi hơn người khác ….nhưng niềm vui của người có đức tin phải đặc biệt
hơn thế. Vui không phải vì đời mình gặp nhiều thành công may mắn, vì mình duyên dáng hơn hay tài giỏi hơn người khác. Bởi
lẽ kitô hữu là người có khả năng sống vui ngay trong thất bại ê chề, ngay trong
nghèo túng và cô đơn.
Tôi
buồn vì thấy
mình thua kém người này người nọ, tủi thân vì mình không được may mắn như người
khác. Biết bao lần ta cay cú, buồn phiền vì chỉ vì cuộc đời không như mình muốn.
Nhưng chính cuộc đời ta với những thành công, thất bại, vui buồn lại là điểm hẹn
giữa ta với Thiên Chúa.
Bây
giờ, tôi có quyết định gì không? Hãy thưa chuyện với Chúa.
Hát: Mong chờ Giêsu TC IV tr
20(1,2,3,4)
Công bố lời Chúa Lc 3,10-18
Khi nghe ông Gioan Tẩy Giả rao giảng, dân chúng lũ lượt kéo đến
xin chịu phép rửa tỏ lòng sám hối và sẵn sàng thay đổi đời sống. Họ hỏi ông
Gioan “Chúng tôi phải làm gì?”. Nơi những
con người này thể hiện tâm tình thành khẩn và quyết tâm hoán cải triệt để. Và
khi nhận được lời khuyên của thánh nhân, họ đã thực hành ngay tức khắc. Vì thế
họ đã gặp được Chúa.
Hôm
nay nếu tôi cũng hoán cải và tích cực loại bỏ tội lỗi như dân Do Thái xưa kia, để
sống những giá trị Tin mừng, chắc chắn tôi cũng sẽ gặp được Chúa. (thinh lặng)
Mùa
vọng của tôi đã đi qua hơn một nửa thời gian rồi, tâm hồn và cuộc sống của tôi có
gì thay đổi chưa? Nếu có thì đó là gì? Nếu không thì tại sao? (thinh lặng)
Đã
bao lần tôi quyết tâm hoán cải thay đổi đời sống nhưng tình trạng vẫn như cũ,
đâu là nguyên do? Tôi có tâm tình thành khẩn và quyết tâm cao độ
hoán cải như dân chúng thời của thánh Gioan Tẩy Giả không? (thinh lặng)
Hát: Hãy tỉnh thức TC IV tr. 11(1,2)
Ông Gioan đã đưa ra những đề nghị xoay quanh
hai điều là Công bình và bác ái, chia sẻ: “Ai
có hai áo, thì chia cho người không có, ai có của ăn, thì cũng làm như vậy”. Về
Công bình là giữ đúng luật, phải có lòng nhân ái, Người thu thuế cứ thu thuế.
Binh lính cứ làm nhiệm vụ của binh lính. Nhưng làm với tinh thần mới, là đổi mới
chính mình, đổi mới ý hướng, đổi mới lời ăn tiếng nói, đổi mới hành vi, như thế
là góp phần vào công cuộc biến cải thế giới. Tôi lấy ai làm tiêu chuẩn để đổi mới, để
trở nên tốt lành?
Trong những ngày này, Giáo hội mời gọi
chúng ta làm máng cỏ cho Chúa Hài Nhi bằng những cọng rơm yêu thương, tha thứ,
bao dung, quảng đại để Giêsu có một chỗ trong cung lòng mỗi người.
Hát:
Để Chúa đến TC IV .tr. 8(1,2)
III. Kết thúc
Lạy Chúa
Giêsu là Đấng muôn dân mong đợi. Ngài đến để chia sẻ tận cùng thân phận kiếp
người và đem niềm vui cho nhân loại ở mọi thời. Xin cho chúng con trở nên giống
Chúa, để trở nên chứng nhân giữa lòng đời và làm chứng tá cho tình thương của
Chúa cho mọi người. Amen.
Hát:
Chúa là thần lương CTT 49
Teresa
Hồng Oanh
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo