HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


CHẦU THÁNH THỂ

 CHÚA NHẬT XX TN B

 

I. Mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu dành cho từng người chúng con, mà Chúa đã chấp nhận trở thành tấm bánh để chúng con được no thỏa cơn đói thiêng liêng. Trong giây phút linh thánh này, xin cho chúng con được chìm sâu trong Chúa.

 

Hát: Tình yêu Chúa CTT 50

II. Suy niệm Ga 6, 51 – 58

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ - BÍ TÍCH TÌNH YÊU

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

 

Thánh Gioan đã viết: “Ngôi Lời đã hóa thành xác phàm”(Ga 1,14). Thân xác Đức Giêsu sau khi sống lại đã đi vào trong vinh quang với Chúa Cha, nhưng thân xác thánh thiêng ấy vẫn hiện diện cách nhiệm mầu nơi bí tích Thánh Thể. Đó là sự hiện diện của tình yêu. “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Ngài”. Ngài đã đến cắm lều giữa chúng ta, dọn sẵn cho chúng ta bữa tiệc với “bánh và rượu thượng hạng để tỏ hiện tình yêu nhưng không của Ngài. Thiên Chúa là Tình yêu, là lương thực được hiến trao, như chính Đức Giêsu đã khẳng định trong bài Tin mừng: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”, (Thinh lặng 2p)

 

Khi một người nhận lãnh lương thực nuôi thân xác, lương thực được biến hóa thành thịt máu người nhận; khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Đức Giêsu Kitô vào lòng, chính Đức Giêsu Kitô làm cho người lãnh nhận được trở nên một với Ngài, được thần hóa nhờ Ngài. Mình Máu Đức Giêsu Kitô thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta trở nên thánh. Như thánh Phaolô đã quả quyết: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Chúa Kitô đã từng khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì luôn kết hiệp với Tôi, và Tôi luôn kết hiệp với người ấy”. Đời sống trong Chúa Kitô có nền tảng nơi bí tích Thánh Thể: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57) (GLCG chung số 1391).

 

Hát: Con tiếp rước Ngài TCI – 85 (câu 1,2,3)

 

Bí tích Thánh Thể chính là sợi dây giúp ta liên kết mật thiết với nhau hơn trong tình hiệp nhất yêu thương, vì mọi người đều được nuôi dưỡng bằng một lương thực thiêng liêng là Thịt và Máu Đức Kitô. Như lời thánh Phaolô đã viết: Mặc dù chúng ta tuy nhiều, nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh và làm nên một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

 

Vậy việc rước lễ có làm cho đời sống chúng ta dồi dào tình thương mến, nhất là đối với những người khổ đau và bất hạnh hay không? (thinh lặng 2p) Nói cách khác, việc rước lễ có lôi kéo chúng ta đến gần Chúa và đến gần nhau hay không? (thinh lặng 2p)

 

Nguồn mạch của tình yêu chính là Thiên Chúa, bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8), nên muốn gặp hay kết hiệp với Người thì chính mình cũng phải có tình yêu. Vì tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã cho đi đến tột cùng là cho đi đến giọt máu cuối cùng là nguồn ơn thánh đổ tràn đầy xuống nơi mỗi người chúng ta, Ngài còn cho đi qua tấm bánh được bẻ ra để trao ban sự sống đời đời cho nhân loại. Tình yêu là đà bật của tiến trình cứu độ. Nếu một người không có “trái tim rộng mở”, chỉ lo yêu mình, có tính ích kỷ, hay có tính ganh tị, ghen ghét thì khó mà gặp được Chúa. Thánh Gioan đã nói: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4, 8); “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta… Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1Ga 4,12-16).

 

Mỗi khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, là lúc chính Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta có biết đem tình yêu của Chúa đến với những người xung quanh không? (thinh lặng 3p)

 

Hát: Nguồn sống yêu thương TCI – 103 (câu 1,2,3)

 

ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ - BIẾN ĐỔI NÊN GIỐNG CHÚA

 

Hình ảnh “thịt và máu” gợi lại cho chúng ta sự dưỡng nuôi của người mẹ đối với thai nhi. Nhờ dưỡng chất từ người mẹ, thai nhi phát triển và lớn lên hằng ngày. Qua dòng sữa, đứa trẻ ngày càng khắng khít với người sinh ra nó. Nhờ dòng sữa, tình cảm giữa người mẹ và đứa con thêm đậm đà. Thiên Chúa quyền năng đã lấy những tế bào của người mẹ mà tạo thành người con. Nhờ được “ăn thịt và uống máu” của người mẹ, mà thai nhi có sự sống cho đến ngày chào đời. Tự bản chất, bí tích Thánh Thể là bí tích của chia sẻ, của bẻ ra, của trao đi. Và chính lúc chúng ta Rước lễ là lúc chúng ta rước chính Đấng đã bẻ chính đời mình để cho người khác được sống. Dần dần chúng ta sẽ trở nên giống với Đấng mình lãnh nhận, trong lối sống, trong khả năng bẻ mình ra và hiến trao mình cho tha nhân, trong việc đáp trả lại sự dữ bằng điều thiện. Nhờ được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh Thể, chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu. Trong cơ thể của chúng ta, có thịt và máu của Người, có sức mạnh thần linh của Thiên Chúa. Đón nhận máu thịt này, chúng ta đón nhận chính sức sống thần linh từ nơi Thiên Chúa thông chuyển cho chúng ta, chính là lúc chúng ta không ngừng để cho Máu Thịt của Chúa thấm vào trong tâm hồn, trái tim của chúng ta, để nuôi dưỡng và biến đổi chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày, để chúng ta sống như Chúa, suy nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, yêu thương như Chúa. Đón nhận Mình Máu Chúa chúng ta được trợ lực để chiến đấu với những khó khăn thử thách và những cám dỗ của xác thịt, ma quỷ. Đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được nuôi sống cả thể xác lẫn linh hồn và còn là bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc đời đời. (Thinh lặng 2p)

 

Hát: Chúa sống trong tôi TC II – 77 (câu 1,3,4)

 

Chúng ta đừng bao giờ để mình bị béo phì thể xác bởi những thứ thức ăn chóng qua như sự lệ thuộc nhu cầu, sự tiện nghi thoải mái, chỉ biết quyền lợi cho riêng mình … nhưng lại suy dinh dưỡng trong đời sống thiêng liêng là Lời Chúa và Thánh Thể. Thánh Phaolô đã khuyên mọi người hãy tận dụng thời gian hiện tại, từ bỏ mọi nếu xấu, “Đừng sống như kẻ khờ dại nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời gian hiện tại để sống tốt”. Thánh Phaolô còn căn dặn kỹ hơn: “Anh em đừng để mình ngu muội, nhưng hãy tìm ra ý Chúa.”

 

Hát: Chúa là Thần lương. CTT tr. 49

 

Nhờ Bí tích Thánh Thể chúng ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, ở lại trong Chúa Giêsu, được nên một và được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Thánh Augustinô đã diễn tả sự biến đổi huyền nhiệm này như sau: “Ta là thức ăn của người mạnh, hãy lớn lên và ăn Ta. Nhưng con không biến đổi Ta trong con như biến đổi một thức ăn, mà đúng ra là con sẽ được biến đổi thành Ta”. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có: Mình Máu Ngài, tình yêu, sức mạnh, niềm vui, sự bình an và khôn ngoan. Ngài không còn gì quý hơn để cho chúng ta nữa. Chính sự hiện diện thực sự của Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của ta. Khi chúng ta đón rước Mình Thánh Chúa vào lòng, là lúc Chúa chấp nhận đi vào mọi ngõ ngách của tâm hồn chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định Người là Bánh bởi trời xuống, Người đã tự hủy bản thân, hy sinh chính mình để cho loài người chúng ta được sống. Người xuống làm no thỏa cái đói, cái khát nơi từng người chúng ta. Vậy chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng hy sinh bản thân cho tha nhân được sống, thì bấy giờ ta mới trở thành tấm bánh giống như Bánh Thánh Thể của Đức Giêsu.

 

Nhìn ngắm tình yêu tự hủy của Chúa thôi thúc tôi hành động điều gì để bắt chước Người và để trở nên giống như Người trong đời sống tôi? (Thinh lặng 2p)

 

Hát: Xin Ngài dạy con TCI – 125 (câu 1,2,3)

 

Mẹ Euphrasie Barbier trong thư gửi cho các chị em Mẹ cho thấy không có sự tách biệt giữa việc hiệp thông giữa Chúa Giêsu Thánh Thể và mọi công việc của chị em, nhưng trong các hoạt động, chị em phải biết dừng lại để chiêm niệm Ngài, và nhờ Ngài, mà hiệp thông với Chúa Ba Ngôi. Các chị em hãy trung thành viếng Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Tình Yêu của Ngài. Các chị em hãy nhớ rằng nhờ đó mà chị em tiến nhanh hơn trong đường hiệp thông với Chúa: Một giờ, hay ít nhất nửa giờ cầu nguyện trước Thánh Thể giúp ích hơn cả hàng tháng làm việc vất vả mang không có sự hiệp thông ấy trong việc làm. (Trích TĐTT trang 52).

Vậy khi hiện diện trước Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, tôi đã được biến đổi nên giống Chúa Giêsu hơn không? Điều gì đang còn cản trở tôi?

 

Hát: Biến đổi đời con TCI – 70 (câu 3)

 

III. Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã hiến mình trở nên tấm bánh nhỏ bé hiện diện cạnh bên và nuôi dưỡng chúng con. Chúa hiện diện và chờ đợi để gặp gỡ trao ban ân sủng cho chúng con, biến đổi chúng con, xin cho chúng con mỗi ngày sống biết bỏ đi con người cũ, biết say mê tìm kiếm và kết hợp với Chúa, để mỗi ngày chúng con được sống dồi dào hơn.  Nhờ đó mỗi ngày chúng con tiến gần hơn đến Chúa là cùng đích của đời chúng ta. Amen

 

Hát : Chúa đã cho con -  CTT 60

 

Matta Hoàng Thị Bích Ngọc

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo