TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


CHÚA NHẬT 15 TN B

 Mc 6, 7 – 13

Lời Nguyện Đầu:

“Anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chiếm chọn tâm trí, con tim và toàn hữu thể của con, để con được hoàn toàn thuộc về Chúa.

Hát: Con ơi ta chờ - CTT 43(1,3)

Suy niệm

Trong bài đọc 1, tiên tri Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Amos là người được Thiên Chúa chọn, gọi và sai đi làm ngôn sứ khi đang ông chăn bò, đi theo sau đàn chiên và đang đi hái sung, Chúa đã chộp lấy ông và sai ông đi nói tiên tri cho dân của Chúa.

Cũng giống như ngôn sứ Amos, tôi đâu tự ý xin làm sứ giả Tin mừng, nhưng chính Chúa đã chọn và gọi khi tôi đang miệt mài với những chương trình và kế hoạch riêng. Và Chúa cũng nói với tôi cùng một bài sai như Ngài đã với ông Amos: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Tôi có sẵn sàng và mau mắn lên đường như ông Amos không? Và đâu là Dân mà Chúa muốn gởi tôi tới? Có thể đó là những người hàng xóm của tôi, cũng có thể là người chị em bên cạnh tôi, hoặc người nào đó trong gia đình tôi, trong cộng đoàn tôi.  

Hãy dừng lại để hỏi Chúa xem Người muốn tôi làm chứng về Chúa cụ thể cho ai?

Thinh lặng

Hát: Giờ đây Chúa sai tôi Tccđ tr 202

Qua Bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ Tiên tri, làm người rao giảng Tin mừng cứu độ cho thế giới. Chúng ta đã có các Tiên tri đi trước dẫn đường. Đặc biệt, chúng ta có chính Đức Giêsu là nhà truyền giáo vĩ đại và là gương mẫu cho chúng ta. Hãy chiêm ngắm những dấu chân của Ngài in dấu trên khắp mọi nẻo đường Palestine. Dù nắng hay mưa vẫn rong ruổi khắp các thành thị và làng mạc, từ hội đường này đến hội đường khác (Mt 4,23), có lúc trên sườn núi (Mt 5,1), hay bên bờ hồ thanh vắng(Mc 6,30-34), nơi bờ giếng(Ga 4,6), hay nơi những đồng bằng…

Đó là những bước chân không mỏi, “Thầy còn phải đem Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa” (Lc 4,42-43).

 “Dấu chân Ngài in lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời, từ nơi Belem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn, và cát vàng biển sóng Galilê còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi phiến đá đồi Calvê còn in dấu chân, ngàn năm vẫn in máu hồng, cõi đời bừng dấu chân Ngài. Dấu chân Ngài đi qua thế gian vương mồ hôi cát bụi nhọc nhằn, khi đời vui vâng theo ý Cha thì nước mắt ươm bao nụ cười, … Ôi đã mấy ngàn năm qua còn in dấu chân sáng ngời…” (Dấu chân Ngài- Ns. Phanxicô)

Hát: Tình ca muôn thuở TC 2 tr.110

Cuộc đời của Kitô hữu chúng ta là phải ra đi không ngơi nghỉ. Ra khỏi cái cũ để đi tới cái mới. Ra khỏi cái khỏi cái tôi để sống cho tha nhân. Ra khỏi cái đang có để đi tới cái chưa có. Ra khỏi cái mình đang là để đi tới cái mình phải là. Như thế, hành trình xa xăm nhất lại chính là hành trình của con tim.” (Trích Mỗi Ngày Một Niềm vui)

Thinh lặng

Hát: Đường con đi Tccđ tr 201(1,2)   

Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi truyền giáo bằng lời rao giảng và bằng đời chứng nhân. Người sai từng hai người một, điều này đòi hỏi người môn đệ phải cộng tác với nhau và trở thành gương sáng về sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Là những nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (RNDMs), đời sống cộng đoàn là một sứ mạng: “Trong đức tin, chúng ta trở thành “những người bạn cùng nhau đi tìm Chúa”, chia sẻ tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta là. Theo cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, chúng ta làm chứng bằng tình yêu thương rằng chúng ta là những môn đệ của Đức Giêsu, được Thánh Linh quy tụ để chia sẻ sứ vụ của Người. Đời sống cộng đoàn khích lệ, nâng đỡ và thách đố chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi tận hiến cho sứ mạng.” HP.43

 Không những thế, chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, được mời gọi trở nên chứng nhân của sự hiệp nhất yêu thương trong thế giới đang còn nhiều ganh ghét, hận thù và loại trừ nhau. Chúng ta được sai đi với quyền trừ quỷ. Nhưng chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa thế nào nếu trong chúng ta còn thỏa hiệp với quỷ giận hờn, quỷ hơn thua, ích kỷ, …?

(Thinh lặng)

Đời sống hiệp thông chính là một bài giảng về tình yêu và sống bác ái trong cộng đoàn, vừa là dấu hiệu của người môn đệ Chúa Giêsu, vừa là lời rao giảng sống động, hùng hồn nhất về Tin Mừng.

Hát: Thắp sáng lên trong con, Tccđ tr. 172.

“Người truyền cho các ông đi đường, không mang gì, ngoài cây gậy, không mang bao bị hay bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. 

Hành trình của nhà truyền giáo đầy gian nan vất vả. Sự bấp bênh và rủi ro luôn đón chờ. Và cũng như thầy Giêsu, họ cũng bị chống đối, bị vu khống, bị xua đuổi. Đó là thân phận của kẻ được gọi và được sai đi. Nhưng đời truyền giáo cũng thật thênh thang, chẳng mảy may dính bén. Sẵn sàng đến mà cũng sẵn sàng đi.

Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la gió cao lồng lộng. Ngại chi sương gió, sá gì gian khổ đường xa…  dù cho cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. (Loan báo Tin mừng - Thế Thông Gm. Nguyễn Năng)

Hát: Tâm tình hiến dâng Tccđ Tr. 378 (1,3,4)

 Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu,
xin sai chúng con lên đường
nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân
hay vào những phương tiện trần thế.

 Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,
chữa lành những người ốm đau.

 Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

 Xin ban cho chúng con khả năng
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

 Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ
của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

 Lạy Chúa Giêsu,
thế giới thật bao la
mà vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau
mà tin tưởng lên đường,
nhẹ nhàng và thanh thoát.
(Rabouni 67)

 

Hát: Chúa đã cho con     CTT / 60

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo