TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

I.               LỜI NGUYỆN ĐẦU

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,

Xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,

Xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,

Xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người.

(Trích Rabbouni)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con được chiêm ngắm sự hiện diện thật lặng lẽ, khiêm nhường của Chúa ngay lúc này. Chúng con khao khát được Chúa đến viếng thăm tâm hồn của từng người chúng con, được cảm nếm thật sâu tình yêu thương và ân sủng dạt dào của Chúa. Xin Chúa hãy đến và chạm vào trái tim của chúng con để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa trong giây phút này. Amen.

Hát: Con ơi Ta chờ ( CTT_48)

II.           Công bố Tin Mừng : Mc 14, 66 – 72

III.        SUY NIỆM

1. Một thoáng nhìn lại………….

Cùng Chúa Giêsu, chúng ta vừa trải qua hành trình 40 ngày tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Giờ đây, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng nhìn lại : Đâu là những hoa trái tôi gặt hái được trong mùa chay thánh qua? Tôi đã chiến đấu để thanh luyện được những thói quen xấu nào? Tôi đã dành thời gian cho Chúa để Chúa có cơ hội thay đổi tâm hồn và lối sống của tôi như thế nào? Tôi có được lớn lên trong tương quan cá vị với Chúa và liên đới với tha nhân hơn không?

(Thinh lặng 3 phút)

Hát: Kinh chay (TCV 41_1,3)

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những hoa trái thiêng liêng mà chúng con đã nỗ lực gặt hái được trong mùa Chay Thánh qua. Xin cho chúng con tiếp tục trở về cùng Chúa để sống hết tình, hết mình với Chúa trong những ngày thánh này.

(Thinh lặng)

2. Vấp ngã vì yếu đuối

 Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay kỷ niệm lại biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Dân Do Thái nô nức, phấn khởi đón rước Người như trong một cuộc khải hoàn: họ cầm lá, cởi áo trải ra đường để Người đi qua; họ hoan hô, chúc tụng Người là con vua Đa-vít, là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Nhưng trớ trêu thay, họ lại không muốn đi theo Ngài đến cuối con đường để cùng thông chia đau khổ cùng cái chết của Ngài trên thập giá.Vì thế, họ đã từ bỏ, phủ nhận, lên án và đóng đinh Chúa.

Cũng như Phêrô, người môn đệ được Chúa tin tưởng và được Chúa chọn đứng đầu Hội Thánh Chúa. Người môn đệ đã từng mạnh mẽ quả quyết rằng: Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy(Mc. 14,31). Thế mà, trong đêm tối của sợ hãi, ông không còn dám dấn thân đến cùng cho niềm tin của mình nữa và ông đã phủ nhận, từ chối Chúa không chỉ một lần nhưng đến ba lần : “Tôi thề là không có biết Người các ông nói đó”.

Khi Phêrô phủ nhận, từ chối Chúa cũng chính là lúc ông đang đánh mất tương quan với Chúa và từ chối căn tính là người môn đệ của Ngài. Dù được ở với Chúa, được gần gũi Chúa, có lẽ lúc này Phêrô vẫn chưa thấm nhuần được tinh thần của Chúa. Ông vẫn đang đối diện với những yếu đuối và bất xứng của bản thân: ông sợ bị liên lụy, bị bắt, sợ bị sỉ nhục như người thầy Giêsu của mình. Ông sợ người ta lấy mất đi chính mạng sống của ông. Ông muốn mình được sống trong bình an và không phải đối diện với những tổn thương, mất mát hay thất bại.

Phải chăng mỗi người chúng ta cũng vậy? Có thể, chúng ta đã từng khẳng định rằng: “ Tôi đi theo Chúa là vì yêu mến Chúa, dấn thân vì Chúa và làm vinh danh Ngài. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Đấng mà tôi yêu mến và không bao giờ bỏ cuộc.”  Những lời đó được thể hiện như thế nào hay chỉ dừng lại trên môi miệng như Phêrô mà thôi?

Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, có thể một lúc nào đó, ta vô tình chối Chúa trong suy nghĩ và hành động của ta. Đôi lúc đơn giản chỉ vì quên hay ngần ngại làm dấu thánh giá trước bữa ăn giữa chốn đông người. Hay những lúc ra đường, ta cố tình diện cho mình những bộ quần áo đẹp và buông mình theo một lối sống thoải mái, tiện nghi ta cho là để hòa nhập với mọi người. Thay vì chọn để bước theo con đường của một Giêsu tự hủy, khiêm nhường, khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh thì ta lại từ chối để chọn lối sống tự nhiên của con người và tinh thần thế gian. Sống giữa mọi người, có lúc ta trở nên ích kỷ, co cụm lại trong vòng an toàn của chính mình mà không dám mở ra dấn thân cho tha nhân. Có lúc ta trở nên tự mãn và hãnh diện vì những tài năng ta đóng góp và sinh được nhiều hoa trái. Cũng vì sự kiêu ngạo, ta trở nên người khoác lác, khoe khoang. Hay ta trở nên ghen tỵ khi nhìn thấy những thành công của người khác thay vì chia sẻ niềm vui cùng họ. Chính những lúc như thế, ta đang đánh mất căn tính của người môn đệ theo Chúa như Phêrô năm xưa.

Hãy chiêm ngắm thật lâu và thật sâu khuôn mặt của Đấng đã yêu chúng ta và đã liều mạng cho chúng ta. Đứng trước con người đang treo thân trên thập giá đó, chúng ta nghĩ gì? Không lẽ chúng ta vẫn tiếp tục phản bội Người? Không lẽ ta tiếp tục chối bỏ Người bằng mọi cách thế?

(Thinh lặng)

Hát : Bỏ Ngài con biết theo ai? f

3. Trở về cùng Giêsu qua ánh nhìn đầy thứ tha

Trong Tông huấn “Đức Kitô hằng sống” , ĐTC Phanxico gửi đến người trẻ thông điệp rằng: “Cũng chính Đức Kitô, bằng thập giá của mình, Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, hôm nay tiếp tục cứu rỗi và cứu chuộc chúng ta bằng sức mạnh của việc hoàn toàn tự hiến mình. Hãy nhìn vào thập giá của Chúa, bám chặt vào Người, để Người cứu các con, “vì những người chấp nhận lời đề nghị cứu rỗi của Người được giải thoát khỏi tội lỗi, sầu khổ, trống rỗng nội tâm và cô đơn”. Và nếu các con phạm tội và lạc xa Người, Người sẽ đến nâng các con lên bằng sức mạnh thập giá của Người. Đừng bao giờ quên rằng Người tha thứ cho chúng ta bảy mươi lần bảy. Hết lần này tới lần khác, Người vác chúng ta trên vai. Không ai có thể tước đi phẩm giá của chúng ta do tình yêu vô biên vô tận này ban cho ta. Với một sự dịu dàng không bao giờ làm thất vọng, nhưng luôn có khả năng khôi phục niềm vui của chúng ta, Người khiến chúng ta có thể ngẩng cao đầu và bắt đầu lại một lần nữa”.

Cũng vậy đối với Phêrô, ánh nhìn của Chúa Giêsu đã hướng về phía ông trong sân, sau khi ông đã phản bội chắc đã phải là một ánh nhìn trìu mến và tha thứ. Chúa thấu suốt trái tim của Phêrô và Ngài muốn cho Phêrô biết rằng, cho dù ông đã lỗi lầm, nhưng ông vẫn còn nhận được tình yêu và sự thông cảm từ một người Thầy đầy lòng xót thương. Và rồi, Phêrô cũng đã can đảm để cho Chúa đánh thức mình.“Thế là ông òa khóc”(Mc. 14, 72). Sau những yếu đuối, vấp ngã, thất bại và đau khổ, cuối cùng Phêrô được Chúa thắp sáng bóng tối cuộc đời ông bằng chính sự chết và phục sinh. Phêrô đã bắt đầu lại với Đức Kitô như tâm tình trong thánh vịnh 50:

“ Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài…

Xin ban lại cho con

niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Hát: Chúa luôn xót thương (TC V 17_cả 3 câu)

Ngay chính lúc này, Chúa cũng đang hướng về chúng ta, nhìn chúng ta với ánh mắt đầy cảm thông, tha thứ và nhân từ. Chúa không muốn chúng ta sống mãi trong vũng lầy của tội lỗi. Chúa đón nhận tất cả, chấp nhận chúng ta có những yếu đuối và vấp ngã. Ngài chỉ cần chúng ta có thiện chí để rồi Ngài nâng chúng ta lên, cho chúng ta có cơ hội hoán cải quay về với Ngài, và rồi chúng ta nhìn cuộc đời với lòng trắc ẩn và tràn đầy hy vọng.

Tôi cảm thấy ánh mắt Chúa Giê-su vẫn đang nhìn tôi như thế nào? Trái tim nhân hậu, lặng lẽ chờ đợi tôi điều gì khi Ngài quay lại nhìn tôi để tôi trở lại với Ngài? Tôi sẽ nhìn cuộc đời, nhìn tha nhân, nhìn thế giới bằng ánh mắt nào sau khi tôi được Chúa đụng chạm và hoán cải?

(Thinh lặng)

Hát: Bài ca thống hối (TCV 1_1,3)

IV.        LỜI NGUYỆN KẾT

Kinh Lạy hồn Chúa Kitô.

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa,

để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. AMEN.

 

Matta Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo