CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
I.
LỜI NGUYỆN ĐẦU
Trong
sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u
Có
tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi
trong lòng
Trong
sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo,
Có
tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi
lòng ta.
Lạy Chúa, cuộc đời mỗi người chúng
con có rất nhiều tiếng gọi. Có những tiếng gọi chúng con dễ dàng
nghe và muốn nghe, nhưng cũng có những tiếng gọi làm chúng con khó chịu
và bịt tai không muốn nghe, vì sợ phải thay đổi. Trong giờ phút linh thánh
này, xin Chúa dẫn đưa chúng con đi sâu vào sự thinh lặng của nội tâm, bỏ lại những
tiếng gọi của hưởng thụ, của đam mê ích kỷ, để lắng nghe tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi
của trời cao.
(đánh còong)
Hát: Đến bên Chúa CTT 28
II. TIN
MỪNG: MC 1, 1-8
III. GỢI
Ý SUY NIỆM
1.
KẾ HOẠCH CỦA CHÚA TRÊN CUỘC ĐỜI
GIOAN TẨY GIẢ VÀ TRÊN ĐỜI TÔI
Ngôn sứ Isaia đã tiên báo sứ mạng
của ông Gioan Tẩy Giả: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước
hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Benedictus). Đúng như lời tiên báo ấy, ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu
phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. “Có tiếng người hô trong hoang
địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 1,
2-4)
Từ khi được thành hình trong dạ
mẹ, Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho Gioan Tẩy Giả. Đó là sứ mạng “đi
trước Chúa, mở lối cho Người”.
Để chuẩn bị cho sứ mạng cao cả này,
ông Gioan đã đã đi vào sa mạc và chọn một lối sống hết sức
đạm bạc, “mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”, một
lối sống giải thoát ông khỏi sự lệ thuộc vào các nhu cầu, hầu được nhẹ nhàng
thanh thoát để rao giảng Tin Mừng. Ông đã
nhiệt thành chu toàn sứ mạng bằng lời nói, việc làm và bằng cả cái
chết của mình. Lời Chúa mà Gioan đã nghe, đã nghiền ngẫm biến ông thành hiện
thân của điều ông công bố.
(thinh lặng)
Kế hoạch của Chúa trên cuộc đời tôi.
Sự
có mặt của tôi trên đời này không phải là một sự tình cờ. Nhưng Thiên Chúa đã
có một kế hoạch cho chính tôi.
“Con
mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời
được dành sẵn cho con
đều thấy
ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi
ngày đầu của đời con khởi sự”
(TV
139,16)
Vậy đâu là kế hoạch
mà Thiên Chúa đặt để nơi cuộc đời tôi?
Tôi đã và đang thực
hiện kế hoạch đó như thế nào?
(thinh lặng)
Như Thánh
Phaolô đề cập trong thư gửi tin hữu Rôma “Chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, …thì
được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã
tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Ngài trở nên
trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người
cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính;
mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh
quang.” (Rm 8, 26-30)
Quả vậy, kế hoạch của
Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta không phải là kế hoạch tạm bợ, tầm
thường chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu cá nhân, hay chỉ để tôi hưởng thụ và bo
bo vun vén cho bản thân. Nhưng, là kế hoạch mang chiều
kích cứu độ.
“Vì chính Ta biết các kế
hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng,
chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.”(Gr
29,11; 14)
Được
kêu gọi vào Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo, “Chúng ta tham dự vào sứ vụ Thần
Linh bằng chứng tá cá nhân, đời sống cộng đoàn và sự hiệp thông với toàn thể tạo
dựng.” (HP. Số 37); “… Trong thinh lặng và cô tịch, chúng ta cảm nghiệm mầu nhiệm
tình yêu vô biên của Thiên Chúa và nghe tiếng kêu than của người nghèo, tiếng
kêu ấy thúc giục chúng ta tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu trong thời đại mình.” (
HP. Số 33)
Hát: Xin
cho đời con TCII 121
2. DỌN ĐƯỜNG
Trong sa mạc hoang vu có
tiếng gọi: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người
đi”.
Tiếng kêu ấy dường như rất
lẻ loi giữa sa mạc cát trắng mênh mông. Ông Gioan đã nói với ai giữa đất trời
hoang vu ấy? Phải chăng ông đang để cho Lời Chúa thấm đẫm và trở thành máu thịt
trước khi ông rao giảng Lời ấy cho dân chúng?
Hôm nay, Lời Chúa cũng gọi
lòng tôi “Hãy dọn đường”. Dọn đường chính là đi vào thinh lặng để tâm hồn nghe
được tiếng Chúa. Chúng ta hãy thinh lặng, hãy để cho Lời Chúa vang lên và giúp
tôi dọn con đường từ chính tâm hồn của tôi.
Trong thinh lặng, tôi xem xét “con đường” nào tôi
cần dọn sửa? Có con đường nào mà đã quá lâu tôi tránh né hay không muốn đi vào dọn dẹp?
(Thinh lặng)
Hát:
Trong rừng sâu TC IV trang 36
Đã đến lúc tôi phải đổi đời, đổi lối nhìn, lối
nghĩ. Biết bao lần tôi quanh co trong lời nói và việc làm, rồi những tính toán thiệt
hơn, những trì trệ lười biếng. trong tôi vẫn tồn tại những lũng sâu của thiếu vắng
tình yêu, những vũng sâu in đậm những tổn thương của quá khứ. Có những đồi cao
của tự mãn, nghi kỵ, ganh đua, bất hoà.
Dọn con đường của lòng
mình là việc chẳng dễ chút nào và cũng gây nhiều đau đớn. Có những con
đường cũ tuy xấu, gập ghềnh nhưng lại quá quen thuộc với tôi khiến tôi không muốn
bỏ để đi vào con đường mới tốt hơn. Chúng ta hãy xin Chúa giúp ta can đảm dẹp bỏ
mọi chướng ngại và can đảm sửa lại con đường đã cũ kĩ nơi tâm hồn mình, để dễ
dàng đến với Chúa và trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh
chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.
Hát:
Người sẽ đến TC IV
trang 27 câu 1,2
Xin mời cộng đoàn đứng
dâng lời cầu nguyện
1.
Có tiếng người hô trong
hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Xin
cho các dân tộc biết bạt đi những núi đồi hận thù, tham lam, và lấp đầy những
hố sâu ích kỷ ngăn cách bằng những nhịp cầu chia sẻ yêu thương, để nhân loại
được sống trong an lạc hiệp hòa.
Cđ hát: Nguyện cầu cùng Chúa.
Xin xót thương con. Xin xót thương con Ngaì ơi. Nguyện cầu tình Chúa, xin xuống
muôn ơn, xin dẫn đưa con quay về với Chúa.
2.
Có tiếng người hô trong
hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Xin
giúp chúng ta mặc lấy tâm tình của vị Tiền Hô bằng một đời sống khổ chế hy
sinh, hầu tâm hồn được thanh thoát để gặp gỡ Chúa và nhiệt thành làm chứng cho
Tin mừng.
Cđ hát: Nguyện cầu cùng Chúa.
Xin xót thương con. Xin xót thương con Ngài ơi. Nguyện cầu tình Chúa, xin xuống
muôn ơn, xin dẫn đưa con quay về với Chúa
3.
Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Lạy Chúa, có những nỗi đau khiến chúng
con tê liệt không dám bước tiếp. Xin ơn Chúa chữa lành để chúng con tiếp tục
hành trình theo Chúa trong vui mừng và hy vọng.
Cđ hát: Nguyện cầu cùng Chúa. Xin xót
thương con. Xin xót thương con Ngài ơi. Nguyện cầu tình Chúa, xin xuống muôn ơn,
xin dẫn đưa con quay về với Chúa
IV. LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa luôn thúc
bách chúng con sửa lại con đường của lòng mình để kết nối với Chúa, Đấng là Đường,
là sự Thật và là sự Sống. Xin giúp chúng con dọn dẹp con đường của lòng mình và quyết tâm đi vào
con đường hẹp của Tin mừng, hầu tâm hồn được thanh thoát đón mừng Chúa đến mỗi
ngày.
Hát:Tôn thờ tình yêu Chúa CTT trang 67.
Maria Hồ Nữ Hoài Thi
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo