GIỜ
CHẦU CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A
I.
Lời dẫn khai mạc
“Ôi nhiệm tích tình yêu tuyệt vời,
Ôi cao quý thần lương
bởi Trời.
Cùng phục bái tôn thờ Mình Thánh.
Nguồn yêu thương đến muôn muôn đời.
Tin cậy mến lòng con rạng ngời,
Trong giây phút huyền linh diệu vời.
Niềm thành kính tôn thờ Mình Thánh,
Nguyện xin ơn mãi luôn trung thành.”
(Trích bài hát : Nhiệm tích tình yêu)
Lạy Chúa Giêsu, Người là Alpha và
Omega, là Khởi Nguyên và là Cùng Đích. Chúa hiện hữu không chỉ trong thời gian,
không gian mà còn náu thân nơi tấm bánh thánh bé nhỏ; một sự hiện diện của chờ đợi, của lắng
nghe và chăm sóc. Trong giây phút linh thánh này, chúng con thờ lạy Chúa và cùng
hiện diện với bao tâm hồn đang khắc khoải tìm kiếm lẽ sống mà chưa gặp. Xin cho
họ được gặp Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cũng hiệp nguyện với những anh chị em đang đau khổ vì cô
đơn, bệnh tật, nghèo đói và chiến tranh. Xin cho họ tiếp nhận được nguồn trợ lực
tuôn tràn từ Thánh Thể Chúa trong giờ phút này.
Hát: Con ơi Ta chờ (CTT 48)
(Thinh lặng 2
phút)
I.
CÔNG
BỐ TIN MỪNG : Mt 25, 14 – 30
II.
SUY NIỆM
Ø Đánh mất hạnh phúc vì sợ hãi và lười biếng
“Thưa ông, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không
gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông
dưới đất.” (Mt 25, 24-25)
Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện, một nhà phú hộ trước khi
đi xa, đã trao phó tài sản mình cho những đầy tớ để họ sinh lợi. Người nhận năm
nén, người nhận được hai, và người đầy tớ sau cùng chỉ nhận một nén bạc.Thiên
Chúa đã trao cho mỗi người số vốn liếng tùy theo khả năng của họ.Số nén bạc được
trao tuy không đồng đều, kẻ ít, người nhiều. Vấn đề được trao nhiều hay ít
không quan trọng cho bằng cách thế mỗi người sử dụng nén bạc đó như thế nào. Nếu
người được trao ít mà biết sử dụng số vốn liếng có vẻ ít ỏi ấy để đạt được Nước
Trời, còn hơn người được 5 nén mà không không sử dụng cho việc đạt được cứu
cánh của đời mình.
Tuy vậy, người được lãnh một nén trong Tin Mừng lại coi chủ
của mình là người khắc nghiệt, bất công khiến anh ta đâm ra bất mãn, sợ thiệt
thòi, sợ mệt nhọc nên cũng chẳng tha thiết làm lời với nén bạc được trao. Cuối
cùng anh ta đã đánh mất tất cả.
Sợ hãi, lười biếng đã đẩy con người đến sự ích kỷ, khép mình
lại trong cá nhân chủ nghĩa, và cũng chẳng bận tâm đến việc chia sẻ hay dấn
thân cho người khác và cho lợi ích chung.
Mỗi người chúng ta cũng hãy xem xét bản
thân tôi đã dùng của cải thời gian, tài năng, ân huệ Chúa ban như thế nào? Có
bao giờ tôi phàn nàn, kêu trách và hận Chúa vì Ngài cho tôi quá ít so với những
người khác không?
(thinh lặng)
Thay vì biết ơn về hồng ân được làm người, làm con Chúa, tôi
lại cay cú về những cái tôi không có, phàn nàn về số phận hẩm hiu. Cuộc sống cũng
từ đó mà mất hết ý nghĩa chỉ còn lại nỗi cay đắng và oán giận.
Nghe bài hát: Xin cho
đời con
Trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Mẹ Giáo Hội cho
chúng ta nghe những bài đọc nói về ngày Chúa Quang Lâm. Ngày đó chúng ta sẽ phải
tính sổ về những gì chúng ta đã lãnh nhận. Mỗi người tùy theo khả năng Chúa ban
cho để chu toàn bổn phận của người Kitô hữu. Trong thư gởi
giáo đoàn Thêxalônica, thánh Phaolô đã đề cập đến giá trị của thời giờ. Thánh
nhân cảnh tỉnh chúng ta: Hãy làm việc, đừng ngủ mê. Do đó mỗi
người phải biết trân trọng thời gian Chúa ban. Vì thời gian là để sống và để
yêu thương. Sử dụng thời gian vô nghĩa thì cuộc sống cũng trở nên buồn tẻ, và chỉ
có tình yêu mới làm cho
thời gian thành vĩnh cửu.
Vì Thiên Chúa là chủ của thời gian, nên ai ở trong Thiên
Chúa thì cũng gặp được Chúa và tha nhân trong thời gian.
(thinh lặng)
Mỗi người có những nén bạc khác nhau về tài năng, vật chất,
sức khỏe… Nhưng nén bạc thời gian thì mọi người đều được ban tặng như nhau. Có
người dùng thời gian để làm giàu cho Nước Trời, để xây đắp cho đời, và để cống
hiến cho con người. Trái lại cũng có người lãng phí thời gian cho những chuyện
vô bổ, phê bình nói xấu người khác, và thậm chí còn dùng thời gian để làm những
chuyện tội lỗi xấu xa.
Phần tôi, tôi đã sử dụng nén bạc thời
gian như thế nào? Tôi có dùng thời gian Chúa ban để làm vinh danh Chúa và phục
vụ tha nhân, phục vụ cộng đoàn hay chỉ bo bo vun vén cho bản thân? Tôi có sử dụng
thời gian Chúa ban để phục vụ ?
(thinh lặng)
Lạy Chúa
Giêsu,
con thường
thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng
thời cũng thấy mình
lãng phí
bao thời gian quý báu.
Nhiều khi
con tự hỏi
mình thực sự
làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.
Xin
cho con biết quý trọng từng giây phút
đang trôi
qua mà con không sao giữ lại được.
Chúa đã
trao cho con nén bạc thời gian,
để con sinh
lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con
luôn làm việc như Chúa :
hăng say, tận
tụy và vui tươi,
vâng phục,
có phương pháp và đầy sáng tạo.
Vì
quá khứ thì đã qua, và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy
con biết trân trọng giây phút hiện tại.
Xin
cho con thấy Chúa lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời
gọi con đáp lại tiếng của Ngài
bằng những
hành động cụ thể.
Con
xin hiến dâng Chúa giây phút này như một hy lễ,
với tất cả
những bất ngờ, đớn đau, thách đố.
Ước
gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại
để hiện tại
đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen.
(Rabounni số 107)
Hát: Chúa luôn còn mãi
“Anh đúng là tôi tớ
tài giỏi và trung. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều
cho anh, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ anh” (Mt 25,21)
Thiên Chúa công bằng và bao dung. Ngài
trao cho mỗi người những nén bạc phù hợp. Ngài muốn chúng ta sinh lời những nén
bạc được giao phó để yêu thương phục vụ. Thiên Chúa không tính toán với ta bất kì điều gì, thì cớ sao ta lại không
đáp trả Ngài bằng tất cả lòng mến của ta. Mở lòng ra với Chúa thì chúng
ta sẽ được tràn đầy ân sủng
của Ngài.
“Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ anh.”
Ta có nhận ra chính lúc ta yêu thương và phục vụ mọi người bằng
tài năng và với một tình yêu vô vị lợi thì ta đã đáp trả lại tình yêu của Chúa
rồi. Thật vậy, nếu chúng ta biết đón nhận những món quà, những ân ban của Thiên
Chúa với lòng biết ơn thì chắc chắn chúng ta sẽ đáp lại cho Ngài bằng những Nén
Bạc Tình Yêu đã được sinh lợi.
(Thinh lặng 3 phút)
Hát: Chúa sống trong
tôi
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, thật hạnh phúc biết bao khi Chúa đã trao ban món quà quý
giá là chính Mình và Máu Thánh Chúa cho chúng con được hưởng nếm mỗi ngày.
Xin cho con một
tâm hồn theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh, một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những
ô uế nhỏ mọn để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ
bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không
biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn
lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến.
Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm
hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Và một
tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen
(
Lời kinh Rabbouni- 177)
Hát: Tôn thờ tình yêu
Chúa (CTT- 67 câu 2)
Matta
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo