HỌC VIỆN ĐBTG

CHUẨN SINH 2024

TẬP SINH NĂM 1 2024


CHẦU THÁNH THỂ


LỄ CHÚA BA NGÔI

 

1)   LỜI NGUYỆN ĐẦU

(Xin mời cộng đoàn quỳ)

Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con Tình Yêu. Đưa tay sang trái, phải vinh danh Chúa Thánh Thần nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con.

 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng con tôn thờ tình yêu Chúa và hợp cùng tiếng ngợi khen Chúa với muôn thần thánh trên thiên quốc, muôn tạo vật Chúa đã dựng nên, cứu chuộc và thánh hóa . Giờ đây, chúng con thật hạnh phúc vì được đắm chìm trong đại dương yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con yêu Chúa với từng hơi thở và từng nhịp đập của trái tim. Chúng con xin cung kính thờ lạy.

Hát : Mau đến tôn thờ CTT trang 56 (1,2)

2)   CÔNG BỐ LỜI CHÚA 

Lời Chúa : Mt 28,16 – 20

 

3)   SUY NIỆM

« Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em . Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. » (Mt 28, 19 -20).

 

Kính thưa cộng đoàn, Lệnh truyền của Chúa Giê - su hôm nay thật rõ ràng : « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em . Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. » (Mt 28, 19 -20).

 

Trước khi được ra đi, các Tông đồ phải trở về nơi bắt đầu ơn gọi và trải qua hành trình lên núi để gặp gỡ Chúa. Chính nơi mà các ông được gọi để theo Chúa, ở với Chúa, học nơi Chúa, để Chúa yêu và yêu Chúa, rồi hôm nay Chúa tung các ông ra để nói về Chúa để muôn người nhận biết danh Thiên Chúa và đón nhận đức tin qua Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta thật hạnh phúc vì được làm Con Chúa, hơn nữa mỗi Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo mang trong mình căn tính ơn gọi nữ tu thừa sai, thì lệnh truyền của Chúa Giê- su chắc hẳn đang thúc bách trong tim chúng ta ra đi…ra đi muôn phương… vì vinh quang Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

 

Ø Mời cộng đoàn cũng dừng lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể và nhớ lại : ơn gọi vào Dòng Đức Bà Truyền giáo bắt đầu từ khi nào ? Tại sao tôi lại yêu mến ơn gọi này ? Giờ đây, tôi cảm thấy thế nào ?

 

Hát : Nhân chứng Phúc Âm TCCĐ trang 86 (1,4)

 

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều nhớ câu giáo lý lúc nhỏ bi bô đọc: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đạo Công giáo. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể và một uy quyền ngang nhau nên Ba Ngôi chỉ có một Chúa mà thôi.

 

Hôm nay Chúa Giê-su nhắc đến cho chúng ta danh Thiên Chúa với các ngôi vị : Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng là lời kinh gắn liền với mỗi người chúng ta từ thuở chào đời và trở thành dấu ấn khắc ghi vào tâm hồn và thân xác chúng ta : Nhân danh Cha (đặt tay trên trán- xin Chúa mở trí cho con để con yêu Chúa đến hết cả trí khôn và tôn vinh Chúa là Chúa Tể), và Con ( đặt tay trên ngực : xin Chúa mở trái tim con để con yêu Chúa hết cả trái tim và thôi thúc trái tim con hiến dâng yêu từng anh chị em), và Thánh thần (tay trên vai : Xin Chúa là sức mạnh đỡ nâng con và cho con biết chia sẻ cuộc sống với tha nhân)

 

Ø Chúng ta cùng lắng lòng nhớ lại mỗi lần làm dấu, tôi cảm nghiệm như thế nào ?  Một ngày có bao nhiêu lần tôi làm dấu ? Tôi có hoàn toàn ý thức, tôi đang tôn vinh Chúa Ba Ngôi không ? Hay làm dấu một cách vô hồn và cho xong ?

 

Thinh lặng

 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm ơn Chúa đã trở thành món quà của Chúa Cha trao tặng chúng con và dẫn chúng con đến mầu nhiệm tình yêu. Xin cho chúng con cảm nghiệm niềm vui ấy để không chỉ giữ kín cho riêng mình mà biết lan tỏa cho mọi người xung quanh. Chúa ơi ! Một ngày sống, có biết bao lần chúng con làm dấu : khi thức dậy, khi đọc kinh, khi tham dự Thánh lễ, khi cầu nguyện, khi ăn cơm, khi tạ ơn, khi học bài, khi làm việc, khi đi ra đường…. Chúa Ba Ngôi thật gần gũi và luôn đồng hành cùng chúng con. Chúng con không sợ, không lo lắng nữa vì sự hiện diện của Ba Ngôi luôn che chở, giữ gìn chúng con. Amen.

 

Mời cộng đoàn cùng  chiêm ngắm bức phù điêu Chúa Ba Ngôi : « cả ba đều mang trên mình những đôi cánh là biểu tượng cuộc đàm đạo của người thượng giới. Cùng hiệp nhất trong một vòng tròn- biểu tượng của sự viên mãn tròn đầy với những thuộc tính mang giá trị toàn hảo, thuần nhất không có sự phân biệt hoặc phân chia, không thay đổi không có sự khởi đầu, không có kết thúc. Dưới góc nhìn triết học và thần học, hình tròn còn là biểu tượng cho Thượng Đế, Đấng được nhận biết không chỉ trong sự bất biến mà còn cả trong sự thiện chí lan tỏa khắp nơi như cội nguồn, nuôi sống và thu hồi vạn vật, ngoài ra hình tròn còn là biểu thị cho hơi thở của Thượng Đế. Hơi thở không có khởi đầu không có kết thúc liên tục và trường cửu trong mọi ý nghĩa. Nét độc đáo của lược đồ Ba Ngôi trong một vòng tròn, nhưng ba Ngôi không khép kín trong bản thân mình. Có một sự mở ra trong ánh mắt và hướng nhìn được luân chuyển hướng về nhau. Chính nơi cái nhìn này thêm yếu tố giúp chúng ta khẳng định ngôi vị» ( Trích Bài giảng Chúa nhật – Tòa Tổng giám mục Sài Gòn năm 2009- trang 51)

 

 Càng chiêm ngắm Ba Ngôi chúng ta càng khám phá ra nguồn mạch của tình yêu, của sự thánh thiện và sự hiệp thông. Ba Ngôi Thiên Chúa trở thành nguồn hứng khởi và thu hút mỗi nữ tu Đức Bà Truyền Giáo đi vào và ở lại để cảm nếm ân sủng dạt dào, chứa chan của Người. Chính nhờ ở lại trong cung lòng của Ba Ngôi mà chúng ta có khả năng sống sự hiệp thông với toàn thể tạo thành và xây dựng cộng đoàn trong yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho Mẹ Sáng Lập cảm nghiệm được tình yêu của Ba Ngôi và qua Mẹ chúng ta cũng được hưởng nguồn phúc đó. Nhờ chiêm ngắm và ở lại với Chúa Ba Ngôi mỗi ngày, chúng ta biết diễn tả tình yêu và đón nhận những sự khác biệt của chị em về tính cách, sở thích, quan điểm sống, lịch sử cá nhân,… để cùng nhau trở thành những người bạn đi tìm Thiên Chúa.

 

Mẹ sáng lập nhắc nhở chúng ta:   

“ Các chị em trong tương quan với Thiên Chúa, phải nhớ rằng tình yêu đích thực nhất là tình yêu không cân lượng tính toán. Các chị em cố gắng làm bừng cháy ngọn lửa thần linh ấy, bằng sự gắn bó đầy ân sủng, đầy khiêm nhường và tín trung, luôn luôn tỏ một tình yêu thân ái và năng động cho Đấng đã yêu thương các chị em vô cùng và chỉ đòi hỏi các chị em một điều là : Tình yêu” ( Hiến pháp viết tay đầu tiên của Mẹ, số 149)

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con khao khát ở lại trong Người thật sâu và thật lắng để chúng con được kín múc tình yêu, ân sủng, nghe được điều mà Chúa muốn chúng con thực hiện cho thế giới, cho nhân loại hôm nay và sẵn sàng để đáp lại ý Người. Amen.  


  Hát : Suối nguồn tình yêu  TC I trang 110

 

Ø Lặng mình trước Nhan Chúa :

·       Mỗi bước chân tôi đi qua trong cuộc đời này, đừng bao giờ hỏi tha nhân hay cộng đoàn đã làm gì cho tôi, nhưng hãy hỏi tôi đã làm gì cho chị em và Cộng đoàn?

·       Tôi muốn giúp gì cho sự lớn mạnh nơi Cộng đoàn tôi đang hiện diện?

·       Tôi đón nhận món quà là chị em và chính tôi nơi cộng đoàn Tập viện như thế nào ? Tôi có cảm thấy biết ơn Chúa không ?

(thinh lặng)

 

4)   LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thời gian để ở lại bên Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa thế giới, nhân loại đang lo lắng , sợ hãi vì dịch bệnh, chiến tranh. Xin dâng lên Ngài Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo và từng thành viên trong cộng đoàn Tập viện chúng con, để mỗi ngày nhờ kín múc sức mạnh, nguồn nuôi dưỡng của Ba Ngôi chúng con yêu thương nhau hơn, hiệp nhất với nhau hơn và làm cho tình yêu của Chúa được bừng cháy và tỏa lan. Amen.

Hát : Giây phút tuyệt vời CTT trang 80

                                                                                       Maria Ngô Thị Thùy

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo