c__________d
I.
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU:
“Con chắp đôi bàn tay khẩn khoản nài xin Ngài
giúp đỡ con, lạy Chúa…
Cho con được thảnh thơi, cho con được yên tĩnh, nghỉ
ngơi, nhẹ nhàng, cho con được bình an, can đảm và được tha thứ…
Con muốn đặt mình con trong Ngài, chỉ nghĩ về một mình
Ngài, không yêu bất cứ ai ngoại trừ Ngài, để giữ trí khôn và cả cảm nghĩ của
con trong thinh lặng, để không quan tâm lo lắng về bất cứ điều gì. Về những hối
hả ngược xuôi, về những ồn ào vội vã của thế giới bên ngoài trong giờ phút này,
gần hay xa, quan trọng hay tầm thường…” (Thinh lặng)
(Trích
Bài học từ Lời Chúa trang 155 - Lời cầu nguyện của Thánh Eymard - vị thánh yêu
mến Thánh Thể)
(Cộng
đoàn cúi mình trong 1 hồi coòng)
Hát: Giê-su Tình Yêu – CTT – trang 73 (1,2)
II.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 15, 9 -17
III.
GỢI Ý SUY NIỆM
a/ ‘Thầy gọi anh em là bạn
hữu.’ (Ga 15, 15b)
Bạn và điểm chung
“Trong cuộc sống, chúng ta không thể nào làm bạn với một người mà không có một điểm chung nào giữa hai người. Quy luật cho chúng ta hiểu rằng, mình chỉ chơi với, kết bạn với người có một chút hình ảnh, hay điểm chung của mình trong đó, bởi lẽ nơi người bạn, tình bạn, mình cũng tìm thấy chính mình trong tình bạn đó.” (Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh – Trg 81- 82).
Cũng thế, đối với Đức Giê-su, Ngài gọi chúng ta là bạn. Và vì là bạn nên Chúa Giê-su không ngần ngại nên giống ta để có được ‘điểm chung’ cùng với ta : mặc lấy hình ảnh người phàm. Sống một cuộc sống trần thế, cùng ăn uống, cùng lao động, chung chia kiếp người truân chuyên như ta, ‘Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…’ (Pl 2,6- 7)
Chúa Giê-su chẳng giấu diếm, chẳng che đậy hay giữ bí mật điều gì, nhưng hoàn toàn tin tưởng, bộc bạch, thổ lộ với chúng ta về Cha, chia sẻ tình yêu thương của Cha cho chúng ta hầu mong ta cũng được chung hưởng tình yêu thương như chính Ngài đã nhận được nơi Cha. ‘Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy.’ ‘ Thầy không gọi anh em là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết’ (Ga 15,9.15)
Chúa Giê-su còn muốn hòa tan chính Máu Thịt
mình để trở nên máu thịt chúng ta và ở luôn mãi với chúng ta trong Bí tích
Thánh Thể, Chúa Giê-su đã dành cho chúng ta một tình bạn
tuyệt vời. Sâu xa hơn, Chúa Giê-su còn khao khát cho tình bạn lớn lên và Ngài cũng mong
chờ ta đáp lại tình bạn của Ngài.
Ø Trong thinh lặng, trong nhịp thở, trong rung động của con tim, tôi nghe bạn Giê-su đang thổ lộ điều gì lúc này?
Hát: Giê-su! Tôi hát về Ngài _ Chung lời tụng ca - Trang 63 (1,2)
b/. “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9a)
Tình
bạn chỉ bền chặt khi người ta thường xuyên liên lạc với nhau, thường xuyên trò
chuyện, tâm sự, nâng đỡ, khích lệ nhau. Nếu không thường xuyên liên lạc thì
tình bạn dù gắn kết đến mấy cũng sẽ dần nhạt phai. Chính vì lẽ đó mà thầy Giê-su
tha thiết mời gọi bạn hữu mình “hãy ở lại
trong tình thương của Thầy”.
“Hãy
ở lại….hãy ở lại…hãy ở lại…” (đọc chậm rãi)
Câu nói ấy vừa như lời mời gọi tha thiết, vừa như lời khuyên bảo, thúc giục, vừa như một lệnh truyền mà thầy Giê-su muốn dành cho ta. Hẳn thầy Giê-su biết rõ những nguy hại khôn lường khi ta rời xa, khi ta không giữ mối gắn kết thân tình với Ngài. (Thinh lặng)
“Để ở lại với thầy Giê-su, chẳng có gì khác hơn là đón nhận thầy Giê-su vào lòng mình, để sự sống của thầy Giê-su lớn lên trong mình, để con người của Chúa lớn lên trong mình, tính cách của Chúa trở thành tính cách của mình.” (Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh – trang 82). Tóm lại là để tôi trở nên đồng hình đồng dạng với thầy Giê-su.
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, lời mời này hẳn là rất quan trọng vì thầy Giê-su đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong chương 14 và 15 của Tin Mừng Gioan và Giáo hội cũng đã cho ta nếm cảm cả một tuần qua. Thật quan trọng bởi vì chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Thầy Giê-su đã đặt câu này làm tiền đề cho mệnh lệnh: “ anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12).. ..‘Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy.’ Thầy Giê-su đã yêu ta bằng chính tình yêu mà Ngài hưởng nếm trong Cha, thì chúng ta cũng vậy chỉ có thể yêu được như Ngài khi chính chúng ta kinh nghiệm được yêu và để Ngài yêu ta.
Giờ
đây mời chị em ở lại trong tình thương của Thầy Giê-su, cùng với thầy ôn lại những
khoảnh khắc yêu thương trong cuộc đời của chị em để nếm cảm một cách cá vị tình
thương của Thầy dành cho mình: có thể qua hình ảnh người cha đang lao nhọc
trong khu vườn mà lòng vẫn hướng về đứa con thơ đang tập đánh vần trên vỉa hè,
hay những giọt mồ hôi làm đẫm áo mẹ trong những ngày hè vất vả trên ruộng đồng,
cũng có thể là sự nhẹ nhàng đồng cảm của người bạn khi ta gặp chuyện không vui,
hoặc những con người hay hoàn cảnh được gửi đến cho ta trong hành trình chữa
lành một vết thương nào đó….Hãy ở lại và cảm nếm tình yêu rất riêng tư thầy
dành cho từng chị em.
(Dành thời gian thinh lặng đủ để chị em cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa)
Bây giờ mời chị em hãy cất lên một câu thánh vịnh, một
câu hát hoặc một lời nguyện để nói cho Thầy Giê-su biết rằng:
lòng chị em đang tràn ngập niềm vui, hạnh phúc vì được yêu và chị em hãy mang lấy
nó cho tuần sống mới của chị em.
(mỗi người đọc lên câu mình chọn để chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa)
Lạy Chúa Giê-su, Chúa tha thiết mời gọi chúng con gắn kết với Chúa và ở lại trong tình bạn, tình yêu với Chúa trong việc thực thi đức yêu thương với anh chị em xung quanh. Xin giúp chúng con luôn cảm nghiệm sâu xa về tình bạn cao quý Chúa dành cho chúng con và biết làm cho tình bạn ấy lớn lên khi chúng con sống với tha nhân.
Hát: Cho tình tôi nguyên vẹn – Chung lời tụng ca - trang 61 (1,2) (Thinh lặng)
IV.
LỜI
NGUYỆN KẾT :(Trích
Rabbouni – Trang 60)
Lạy Thầy Giê-su, Thầy không gọi
chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không gọi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi
chúng con như bạn hữu của Thầy vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng
tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy
đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng đứng đầu
một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muôn của Cha để trở nên
những người em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã nâng chúng
con lên hàng môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Thầy còn hạ mình xuống phục
vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết
thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy
và sống yêu thương mọi người như anh chị em. Amen.
Hát:
Phút an bình – CTT 60 (câu 2)
Maria Goretti Hồng Phấn
Tập Sinh Dòng Đức Bà
Truyền Giáo