TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B


 

1)   LỜI NGUYỆN ĐẦU:

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong

Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ. Chúa mong chúng con đến để gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự với Chúa. Vâng! Lạy Chúa, xin ngự đến lòng chúng con, xin lấp đầy trái tim chúng con bằng tình yêu của Chúa và xin thánh hóa chúng con trong giờ phút linh thiêng này để chúng con như ngọn nến lung linh trước nhan Chúa. Chúng con xin thành kính sấp mình thờ lạy.

 Hát: Chúa đã cho con CTT trang 60


2)   LỜI CHÚA: Ga 1,6-8.19-28

3)   SUY NIỆM:

a)   Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh (1Tx5,18)

Thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giê-su Ki-tô” (1Tx 5, 18). Chúng ta đang cùng bước theo dấu chân của Thầy Giê-su Chí Thánh, bao cảm xúc còn đọng lại, bao kỉ niệm còn ghi dấu ấn. Thiên Chúa có kế hoạch của Người trên cuộc đời chúng ta và làm cho mọi sự đều sinh lợi ích. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời đều là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa nếu chúng ta đủ lắng đọng để ngắm nhìn và cảm nếm. Hãy dành ít phút nhìn lại chặng đường đã qua: ta có thấy dấu chân của Chúa trong những lúc thăng trầm, sướng khổ, buồn vui, trống vắng của cuộc đời ta.

Lặng mình trước Thánh Thể Chúa, chúng ta cùng nhìn lại đã bao lần chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa? Chúng ta có vui lòng đón nhận mọi biến cố, mọi hoàn cảnh Chúa gửi đến không? Hãy tâm sự với Chúa.


Thinh lặng


Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cơ hội để nhìn lại hành trình đã qua của chúng con. Cuộc đời chúng con chẳng khác gì một bản nhạc với đầy cung bậc: lúc trầm lúc bổng, lúc dồn dập cao trào nhưng cũng có lúc trầm lắng, mỗi nốt nhạc được đặt đúng vị trí sẽ làm cho bản nhạc hay hơn. Chúng con nhận ra rằng những lúc khó khăn lại là những lúc chúng con cần Chúa hơn bao giờ hết và đó là cơ hội để chúng con có kinh nghiệm và lớn lên trong hành trình thiêng liêng. Chúng con tin rằng:  Bàn tay Chúa đã quan phòng tất cả.


Hát: Khúc ca Tạ ơn (f)


b)   Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. (Ga 1, 7)

Thiên Chúa có giấc mơ về con người, từ muôn thuở Ngài đã có kế hoạch cho từng người và Ngài chúc phúc cho con người “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người” (Ep1, 4). Ông Gio-an Tẩy Giả hiện diện trong dòng lịch sử cứu độ với một sứ mạng: “Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng” (Ga1, 7). Ông làm chứng cho ai? Thưa ông làm chứng về Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và Lửa, Đấng mà ông không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Ông trở thành người đi trước Chúa để giục người ta sám hối, ăn năn quay về nẻo chính đường ngay để chờ ngày hồng phúc cứu độ. Ông đón nhận sứ mạng với đầy niềm vui và lòng phấn khởi như ngôn sứ I-sai-a nói: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.” (Isaia 61, 10). Ông Gio-an nhận thức rõ căn tính của mình khi người ta hỏi ông: Ông là ai? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta hằng thao thức kiếm tìm và khám phá mỗi ngày: Tôi là ai? Ông Gio-an đã khám phá ra căn tính của mình trong tương quan với Đức Ki-tô: một người làm chứng cho Chúa.


Chúng ta hãy dừng lại trước Chúa và lắng nghe để biết cho rõ và cho sâu về sự thật của chúng ta kế hoạch của Chúa: Tôi là ai? Tôi được sai vào thế giới này để làm gì?


Thinh lặng


Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta làm chứng cho Người trong cuộc sống này: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” Vậy, muốn làm chứng cho Chúa chúng ta phải có hiểu biết về Chúa, yêu mến Chúa, chiêm ngắm Chúa trong từng lời nói, cử chỉ, hành động của Ngài để dần dần chúng ta mặc lấy chiếc áo, con người của Đức Ki-tô, để mọi lời nói, suy nghĩ và hành động không còn là của chúng ta mà là của Đức Ki -tô: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl 5, 20).


Tôi sẽ làm chứng cho Đức Ki-tô thế nào đây?

“Chúng ta được mời gọi là những người mang thông điệp của niềm hi vọng trao ban sự bình an và niềm vui, sự an ủi của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Ngài hướng về tất cả. Và có niềm vui trong khi mang sự an ủi của Thiên Chúa đến cho tất cả. Chúng ta mang thông điệp này đến cho tất cả các dân tộc, đầu tiên và trước hết, qua nhân chứng. Trong thế giới này thường thiếu niềm vui. Chúng ta không được mời gọi để thực hiện những kì công có tính chất anh hùng ca hoặc loan báo những lời khoa trương, nhưng làm chứng cho niềm vui bắt nguồn từ sự hiểu biết chắc chắn rằng chúng ta được yêu thương, từ sự tin tưởng rằng chúng ta được cứu. Để có khả năng làm chứng đích thực cho niềm vui bắt nguồn từ Thiên Chúa chúng ta cần phải trước hết cảm nghiệm được niềm vui được Ngài an ủi, được Ngài yêu thương. Về điều này chúng ta cần phải cởi mở và không sợ để được Thiên Chúa nhân từ yêu thương âu yếm” (Trích Hãy đánh thức thế giới trang77)


Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cuộc đời chúng con chỉ đẹp khi được gắn liền với Chúa. Xin cho chúng con luôn hiểu rằng chúng con được Ngài trao cho một sứ mạng khi sống trên trần gian này. Chúa ơi, ước gì chúng con luôn làm vinh danh Ngài và vì thế chúng con cần phải nhỏ lại mỗi ngày để Chúa được lớn lên từng ngày. Xin cho chúng con sống trọn niềm vui vì được đón chờ ngày Chúa giáng trần. Amen.


Hát: Vui lên TC4 trang 39

Thinh lặng

Hát: cầu cho ĐGH/ Lời nguyện

Hát: Thờ lạy Chúa / Lời nguyện.

Kết thúc: Đọc kinh truyền giáo

 

Maria Ngô Thị Thùy- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo