I.
LỜI
NGUYỆN MỞ ĐẦU:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút này chúng con được quy tụ trước bàn thờ Thánh
Thể để cùng nhau tôn kính, thờ lạy, cảm tạ và chúc tụng tình yêu của Chúa. Lạy
Chúa, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Vua của cõi lòng
chúng con. Xin tình yêu Chúa ngự trị trong cõi lòng chúng con, đặc biệt trong giờ phút linh thiêng này
xin cho chúng con được cảm nếm tình yêu
Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu
Thánh Thể con thờ lạy,
Chúa
hiến
mình nhân thế nào ai hay?
Thập giá hy sinh Chúa gánh chịu
Xoa dịu hồn con, ôi Bánh Trường
Sinh!
Hát:
Thờ Lạy Chúa Giê-Su - CTT trang 36, câu 1
(thinh lặng)
II.
CÔNG
BỐ TIN MỪNG : (Mt 25, 31 – 46)
1.
Gợi
ý suy niệm 1:
VUA!
Nhắc đến từ đó chúng ta thường liên tưởng ngay đến hình ảnh của một vị vua cao
sang, uy quyền và ngồi trên ngai tòa phán xét. Trong bài Tin mừng, Thánh Matthêu
mô tả về ngày phán xét của chúng ta khi đứng trước vị vua đầy uy quyền là Đức
Giêsu. Nhưng trước hết, trong bài đọc 1, ngôn sứ Êdêkien lại cho chúng ta thấy
một hình ảnh nhẹ nhàng hơn – đó là hình ảnh của một chủ chăn đầy nhân hậu. Ngài
thật tận tâm và luôn có cách để chăm sóc đàn chiên, dù chúng ở trong bất kì
hoàn cảnh nào. “Con nào bị mất, ta sẽ đi
tìm; con nào đi lạc, ta sẽ đưa về; con nào bị thương, ta sẽ làm cho mạnh; con
nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà
chăn dắt chúng.”(Ed 34, 16).
Đó
chính là hình ảnh của chính Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân hậu, hình ảnh đó mô tả về chính Người
và sứ mạng của Người: Yêu thương, nuôi dưỡng và phục vụ.
Chính
ngay lúc này, Ngài cũng đang chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta nơi Bí Tích Thánh
Thể. “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã
sai tôi, và tôi sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống
như vậy’’ (Ga 6, 57)
Những
khi tâm hồn ta lạc lối, lìa xa Thiên Chúa, Thánh Thể dẫn đưa ta trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch
yêu thương; những khi yếu đuối, chiêm ngắm Thánh Thể giúp ta mạnh sức và tìm được
nguồn an ủi, đỡ nâng “Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
(Mt 11, 28); cả những khi lòng ta hoan lạc và bình an, Thánh Thể giúp niềm vui
của ta được viên mãn hơn và sức sống của Thánh Thể hằng luôn nuôi dưỡng ta. “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống
muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của
ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi
và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 54-56)
Quả vậy, Mục tử
Giêsu vẫn hằng chăn dắt chúng ta bằng chính sự ẩn thân của Ngài nơi hình bánh
nhỏ bé.
Ø Mỗi lần tham dự bàn tiệc Lời Chúa
và Thánh Thể, tôi có cảm nghiệm được niềm vui cứu độ đang bùng cháy trong lòng
mình không? Tôi đã cảm nghiệm được sự chăm sóc của vị Mục tử nhân lành như thế
nào?
Ø Trước sự hiện diện của bí tích cực
thánh, mời chị em hãy nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta đã được Chúa Giêsu
Thánh Thể nuôi dưỡng và ta đã kín múc sức sống thần linh ấy như thế nào? Và hãy
tâm sự cùng Ngài.
Thinh lặng
Chúng
ta cũng không quên lời Mẹ Lập Dòng từng nói “Tự
nhiên chúng ta rất thích được người ta săn sóc và nghĩ đến chúng ta. Thế thì chẳng
phải là Chúa không ngừng săn sóc đến chúng ta đó sao? Ngài cũng mong đợi nơi
chúng ta một cái nhìn, một lời nói thầm mến yêu, một kinh nguyện, vậy đừng làm
cho Ngài phải chờ đợi thất vọng!” (Trích “những Lời Mẹ Nhắn Nhủ - 8/12)
Lạy
Chúa Giêsu Kitô, là Vua và là vị Mục tử nhân lành, Chúa vẫn chờ đợi và mời gọi
chúng con đến với Chúa để được Chúa chăn dắt và dưỡng nuôi. Nhưng nhiều khi chúng con còn mong mỏi sự
quan tâm,
tìm kiếm những an ủi nơi trần thế mà quên mất chính Chúa mới là Vua của cõi
lòng chúng con, là Đấng chúng con khát khao yêu mến và nương nhờ. Xin Chúa
thương nhắc nhở và thúc giục lòng chúng con luôn biết chạy đến với Chúa là nguồn
mạch sự sống cho cuộc đời chúng con.
Hát: Con Ơi Ta Chờ - CTT trang 48, câu 1,3
2. Gợi
ý suy niệm 2:
Đức
Vua ngự trên ngai vinh hiển mà xét xử muôn dân theo ĐỨC ÁI. “Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa
hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở khai thiên lập địa. Vì
xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ
các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các
ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25, 34-36)
Đức
Vua Tình Yêu chăn dắt dân của Ngài
bằng tình yêu thương và lòng nhân hậu, và Ngài cũng muốn đoàn dân
biết sống yêu thương và lấy tình bác ái
mà cư xử với nhau. “Mỗi lần các ngươi làm
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm
cho chính Ta.” (Mt 25, 40). Bất
hạnh
thay, khi được sống trong an bình, đầy đủ, dân của Ngài lại để cho mình bị tha
hóa bởi vua chúa mang tên danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Đau đớn hơn, con
người thời nay đang tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, gạt
bỏ đi chân lý yêu thương, cư xử với nhau lạnh nhạt đến độ họ ngỡ ngàng khi hỏi lại
“có bao giờ chúng con thấy Chúa đói,
khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ
Chúa đâu?” (Mt 25, 44)
Là
những sứ giả của vương quốc tình yêu, Đức Vua Giêsu cần đến đôi tay của chúng
ta để truyền rao Tin Mừng yêu thương cho mỗi nơi chúng ta hiện diện, như trong
Hiến Pháp dòng đã viết: “Trong suốt cuộc
sống, chúng ta tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh bằng chứng tá cá nhân, đời sống cộng
đoàn và sự hiệp thông với toàn thể tạo dựng.” (Hp #37)
Để
làm những công việc này, Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì hơn là sống tròn đầy
niềm vui của ân sủng đã lãnh nhận, trao ban tình thân ái bằng những cử chỉ yêu
thương sáng tạo, tấm lòng nồng nhiệt và thái độ luôn sẵn sàng giúp đỡ, quan trọng
hơn cả là luôn yêu mến và đặt Vua Giêsu là vị Vua cao cả của cõi lòng chúng ta.
Ø Trong những hoạt động thường ngày của
đời sống, tôi đã để Chúa chi phối suy nghĩ, chọn lựa, và cung cách phục vụ của
tôi như thế nào?
Hát:
Giê-su Vua Tình Yêu - DN 29 câu 1, 4
Thinh lặng
(Mời cộng đoàn quỳ)
Hát:
cầu cho ĐGH/ Lời nguyện
Hát CTT: Thờ Lạy Chúa Giê-Su - CTT trang
36, câu 1/ Lời nguyện
III.
LỜI
NGUYỆN KẾT:
Lạy
Chúa Giê-su là Vua cõi lòng chúng con, chúng con xin được yêu Chúa bằng khả năng nhỏ bé của chúng con. Xin cho chúng con biết quí trọng những công việc bé nhỏ, những việc
âm thầm, những bổn phận hàng ngày của chúng con. Xin cho chúng con biết dâng những hi sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui
lòng đón nhận những thánh giá trong
cuộc sống, biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ nhận
biết mình yếu đuối và bất lực, hạnh phúc tựa nương vào một mình Chúa
mà thôi. Xin cho chúng con luôn can đảm dám chọn những
gì giúp chúng con
trở nên bé nhỏ, vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên
trong chúng con. Amen.
Hát:
Tình Chúa Thương Con – CTT 72 câu 1
Maria
Goretti Hồng Phấn
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền
Giáo