Trung tâm đón tiếp các gia đình có trẻ em ung thư ở
Govone của Ý có tên gọi là La Collina. Mục đích của trung tâm là giúp các em
tái khám phá niềm vui trong các trò chơi và tận hưởng cuộc sống, đồng thời hỗ
trợ các cha mẹ đón nhận thực tế với ý hướng tích cực.
Thành phố Govone của Ý nằm giữa
Alba và Asti sẽ chỉ là một nơi yên bình ở vùng nông thôn Cuneo nếu nơi đây
không có một lâu đài quan trọng được UNESCO công nhận, một khu vườn được
biết đến từ thế kỷ 18, một nhà nguyện hoàng gia được trang hoàng tuyệt đẹp, và
còn nhiều thứ khác nữa. Vì thế, từ nơi đây người ta sẽ rất vui thích khi
ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, với những ngôi nhà được xây trật tự, những con
đường lát đá cuội và những ngọn đồi ngoằn ngoèo, một di sản của UNESCO.
La Collina nằm ở làng Craviano thuộc thành phố Govone. Đây
là một hiệp hội tình nguyện phi lợi nhuận, với mục đích quản lý một trung tâm
đón tiếp và hỗ trợ dành cho các trẻ em bị ung thư và gia đình các em. Đây không
phải là một cơ sở y tế, vì thế khi có những trường hợp khẩn cấp các tình nguyện
viên hướng dẫn các gia đình đến các bệnh viện trong khu vực.
Tại đây, trung tâm có một đội ngũ
nhân viên chuyên môn và nhân viên trợ giúp được đào tạo đặc biệt. Số lượng và
loại bệnh được đánh giá riêng bởi một hội đồng giám đốc hợp tác với các bác sĩ
chuyên về ung thư trẻ em. Trước khi gia nhập, trung tâm yêu cầu bác sĩ điều trị
cho các em gửi hồ sơ bệnh lý của các em. Thuốc men và nhu cầu ăn uống đặc biệt
là trách nhiệm của gia đình. Những phần còn lại các tình nguyện viên sẽ đảm
nhận.
“Phần còn lại” gồm rất nhiều
thứ. La Collina cung cấp các hoạt động thể thao, biểu cảm,
sáng tạo, tiếp xúc với thiên nhiên và nhiều loại động vật. Những hoạt động này
được thiết kế dành riêng cho các thành viên của gia đình và các nhóm tuổi khác nhau
như: bắn cung, câu cá, làm vườn rau, thiền, đấu kiếm và các xưởng thủ công.
Ngoài ra còn có không gian dành cho các bà mẹ, do dành cả năm chăm sóc con cái,
có thời gian chăm sóc cho chính mình.
La Collina, như một phụ huynh viết trong một lời chứng của nhiều
lời chứng khác, “mang lại sự ngạc nhiên, đón tiếp, cơ hội. Khi một em bé bị
bệnh, gia đình rơi vào tình trạng khó khăn, dường như có một điều gì đó tan vỡ,
mọi thứ trở nên đen tối, mọi thứ trở nên đáng sợ, mọi người ngừng ước mơ vui
sống… Bạn không còn là chính mình nữa, nhưng là căn bệnh của người con chiếm
lấy bạn, chi phối mọi sự. Trên đường đi bạn gặp phải nỗi lo sợ, lo lắng nhưng
cũng có hy vọng và niềm tin… Rồi trong một hành lang của bệnh viện khu vực bạn
thấy một bảng hiệu của La Collina. Do muốn tìm hiểu bạn hỏi thông
tin, và khi đã hiểu bạn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể mang con bạn đến
đó. Sau đó một năm, một điều kỳ diệu đã xảy ra với việc bạn xuất hiện ở đây.
Bạn hiểu ra rằng không như những gì bạn đã nghĩ, thực tế có một điều gì đó quý
giá hơn… Bên cạnh bệnh tật, còn có vui chơi, có sự sống”.
Một tình nguyện
viên trong số 150 người giải thích, La Collina làm
tất cả để quy tụ các gia đình chia sẻ kinh nghiệm giống nhau, đồng thời trao
cho mỗi gia đình không gian để tái xây dựng tình thân của họ. Cụ thể, các gia
đình có thể sử dụng một khu vực nhà bếp chung, với đồ dùng nấu ăn, bồn rửa, tủ
lạnh… Tuy nhiên, mỗi gia đình có một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và phòng tắm.
Một
tình nguyện viên khác giải thích các mục tiêu của hiệp hội: “Chúng tôi cố gắng
giúp các cha mẹ và các trẻ em chia sẻ đau khổ mà họ đã phải chịu đựng trong
thời gian dài và trao đau khổ một ý nghĩa mới. Điều này giúp các gia đình
ngăn ngừa và giảm đau khổ, đồng thời tìm lại được niềm vui, hy vọng, tin tưởng
vào chính mình và cuộc sống. Chúng tôi thường đón tiếp những cặp vợ chồng ly
thân hoặc đang có nguy cơ xảy đến điều này. Trong cuộc sống đôi khi do nỗi đau
khổ của con cái bị bệnh gây căng thẳng và mất quân bình cho tương quan vợ
chồng. Những căn bệnh này thường tạo ra những tác dụng phụ cần được chú ý nhiều
hơn”.
Nguồn: Vatican News